Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2019] Ngày 18 tháng 7 năm 2019, hai người dân ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Sau hai ngày giam giữ tại đồn công an địa phương, ngày 20 tháng 7, bà Lý Đông Mai và bà Cảnh Thụ Lan đã bị chuyển tới Trại giam Số 2 Thạch Gia Trang.

Ngày 2 tháng 8, Viện kiểm sát khu Kiều Tây đã phê chuẩn vụ án của hai học viên và hiện họ đang chuẩn bị hồ sơ để buộc tội hai học viên.

Gia đình của hai học viên đã thuê luật sư biện hộ cho họ.

Ngày 23 tháng 7, bà Lý bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự giam giữ tùy tiện. Bà Lý đã bị bức thực, bị giam giữ trong phòng biệt giam và tay chân bị còng cả ngày lẫn đêm.

Bà Cảnh cũng bị cưỡng bức còng tay và xích chân trong ba ngày liên tiếp vì từ chối học thuộc quy định của trại giam. Với việc tay chân bị còng và xích vào nhau khiến bà Cảnh không thể đứng thẳng và chỉ có thể bò dưới sàn nhà. Bà Cảnh cũng không thể tắm hoặc thay quần áo. Bà cũng cần đến sự trợ giúp để đi vệ sinh. Chiếc cùm chân nặng đã khiến mắt cá chân và cổ tay của bà Cảnh bị thương nghiêm trọng.

Lính canh đe dọa sẽ không cho phép hai luật sự đại diện gặp thân chủ nếu họ vẫn tiếp tục phản đối trại giam.

Bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, một Pháp môn đã cải biến con người họ

Bà Lý 52 tuổi từng bị viêm khớp dạng thấp nghiêm trọng. Nhiều khớp của bà bị biến dạng, khiến bà phải nằm liệt giường trong nhiều năm và thậm chí bà không thể bưng được một chiếc bát. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Lý đã hoàn toàn hồi phục và đã làm được rất nhiều công việc nhà. Bà cũng tìm được một công việc để trợ giúp gia đình mình.

Bà Cảnh, 57 tuổi, là một nhân viên nghỉ hưu của Nhà máy Dệt may Số 4 ở thành phố Thạch Gia Trang. Bà bị bệnh rối loạn giấc ngủ đêm nghiêm trọng và bị bệnh thận. Chân của bà thường bị sưng. Tuy nhiên, ngay sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công năm 1996, các chứng bệnh của bà đã biến mất.

Sau khi chính quyền cộng sản ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Cảnh đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa và bà đã bị bắt giữ. Sau khi bà Cảnh được đưa trở về nhà, dưới áp lực của chính quyền, nhà máy dệt đã sa thải bà.

Cảnh sát địa phương và viên chức ủy ban khu phố thường xuyên sách nhiễu bà. Chồng bà vì không chịu được áp lực đã ly hôn với bà.

Ngay sau đó, bà Cảnh bị bắt giữ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công và bà bị kết án ba năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang.

Sau khi bà Cảnh được trả tự do, cảnh sát tiếp tục sách nhiều bà. Bà bị buộc phải thay đổi nơi ở liên tục để tránh bị bức hại thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/6/391110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/11/178838.html

Đăng ngày 21-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share