Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2019] Một phụ nữ bị cầm tù vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công đã được đưa đến bệnh viện vào ngày 5 tháng 7 năm 2019, và được phẫu thuật vào ngày hôm sau mà không hề được gia đình bà đồng ý. Khi gia đình từ chối ký tên vào giấy tờ để bà xuất viện, công an đã bắt giam họ một ngày, trong đó có cả một đứa bé sáu tuổi.

Ngày 12 tháng 7, chính quyền đã rút ống thở và các thiết bị trợ sinh của bà khi gia đình không có ở đó, và bà đã tử vong. Hiện tại công an đang thương lượng bồi thường cho gia đình bà trước khi tiết lộ nơi cất giữ thi thể của bà.

Những tình tiết chính trong những ngày dẫn đến cái chết của bà Lý

Bà Lý Trường Phương ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, bị bắt vào ngày 23 tháng 10 năm 2018 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999. Bà đã bị kết án 2,5 năm tù và bị phạt 10.000 tệ vào ngày 27 tháng 3 năm 2019.

Ngày 5 tháng 7 năm 2019, gia đình đã vội vã đến bệnh viện địa phương sau khi được thông báo rằng tính mạng của bà đang gặp nguy hiểm. Bà Lý rất yếu và nói rằng bà đã bị đau bụng 15 ngày. Hai đùi của bà có những vết bầm và răng bị gãy.

0ff59a28a288486a3ff84913bca06f14.jpg

Bà Lý Trường Phương rất yếu trước khi phẫu thuật.

Lính canh tại Trại tạm giam Thành phố Lâm Nghi nơi bà Lý bị giam đã từ chối giải thích những gì đã xảy ra với bà- nguyên nhân dẫn đến tình trạng y tế và thương tích của bà. Lúc đầu các bác sỹ khẳng định bà bị viêm ruột thừa và sau đó nói rằng bà bị thủng dạ dày.

Với nhiều nghi vấn không được giải đáp, gia đình từ chối ký tên vào biên bản đồng ý phẫu thuật cho bà.

Dưới chỉ đạo của trại tạm giam và công an, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cho bà Lý, cắt mở từ ngực đến bụng bà vào ngày 6 tháng 7. Bà vẫn hôn mê bất tỉnh và phải sử dụng các thiết bị trợ sinh và máy thở sau khi phẫu thuật. Gia đình bà nghi ngờ về tính cần thiết của các thiết bị đó trong việc điều trị đau bụng.

Sáng ngày 10 tháng 7, hơn hai chục công an đã xông vào bệnh viện. Khi gia đình từ chối ký tên vào biên bản để bà xuất viện, công an đã bắt chồng, con trai, con gái và cháu trai sáu tuổi của bà. Đến ngày hôm sau họ mới được thả ra.

Khoảng 6 giờ chiều ngày 12 tháng 7, khi gia đình không có mặt ở đó, người của trại tạm giam Thành phố Lâm Nghi và Đồn Công an Đông Quan (thành phố Lâm Nghi) đã xuất hiện ở chỗ bà Lý và tháo máy thở của bà. Bà nhanh chóng tử vong.

Bắt giữ và kết án

Bà Lý bị bắt giữ vì nỗ lực tìm kiếm công lý cho bà Hình Tây Mỹ, một học viên Pháp Luân Công địa phương đã qua đời vào ngày 20 tháng 11 năm 2017 vì bị tra tấn trong trại tạm giam Thành phố Lâm Nghi. Công an của Đồn Công an Ngạn Đê ở huyện Nghi Nam, thành phố Lâm Nghi đã hứa bồi thường cho gia đình bà Hình, nhưng họ không thực hiện. Khi các học viên kêu gọi sự giúp đỡ, công an đã bắt bốn học viên và hai người không phải là học viên vào ngày 28 tháng 8 năm 2018. Hai tháng sau, vào ngày 23 tháng 10, bà Lý và một học viên khác bị bắt. Sáu học viên bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Lâm Nghi.

Trong phiên xét xử chóng vánh ở trong trại tạm giam vào ngày 24 tháng 1 năm 2019, công tố viên đã cáo buộc bà Lý và năm học viên khác tội “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quy chuẩn để vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 3 năm 2019, Toà án huyện Nghi Nam đã kết án bà Lý 2,5 năm tù và phạt 10.000 tệ.

Phẫu thuật không có sự đồng ý của gia đình và hôn mê

Lúc 10 giờ tối ngày 5 tháng 7 năm 2019, một nhân viên của trại tạm giam Thành phố Lâm Nghi đã gọi cho gia đình bà Lý và nói rằng bà đã được đưa đến Bệnh viện Lâm Nghi và cần người thân ký tên để bà được làm phẫu thuật.

Gia đình đã lập tức đến bệnh viện và thấy bà đang nằm trên giường bệnh với vùng bụng sưng to. Hai đùi bà bị thâm tím ở nhiều chỗ và răng bà bị gẫy. Bà nói rằng bà đã đau bụng suốt 15 ngày. Khi gia đình cố gắng chụp ảnh bà, khoảng 20 công an thường phục đã xông vào và cưỡng chế họ phải xoá các bức ảnh.

Bà Lý được phẫu thuật vào ngày 6 tháng 7 mà không có sự đồng ý của gia đình. Khi có nhiều thân nhân của bà ở đó, một công an nói rằng chỉ một người được vào thăm bà và chỉ giới hạn trong 20 phút. Con trai bà Lý thấy rằng bà bị mổ phanh từ ngực đến bụng, và anh thắc mắc tại sao ngực bà lại bị mổ khi bác sỹ nói rằng bà bị viêm ruột thừa và thủng dạ dày.

Khi bà Lý vẫn còn hôn mê, các bác sỹ nói rằng đây là do nhiều nội tạng bị suy kiệt và cho bà dùng máy thở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Khá nhiều công an thường phục có mặt để kiểm tra bất kỳ ai muốn vào thăm bà. Họ cũng từ chối cho gia đình xem hồ sơ bệnh án của bà.

Ngày 9 tháng 7, trại tạm giam Thành phố Lâm Nghi đã gọi cho các quan chức ở trong thôn của bà Lý, yêu cầu họ đến đưa bà về nhà vì bà đang hấp hối.

Gia đình bị đánh đập và bắt giữ

Người của Cục Tư pháp Nghi Nam và trại tạm giam đã kéo đến bệnh viện trong năm xe công an vào ngày 10 tháng 7, yêu cầu gia đình bà Lý ký tên xuất viện và đưa bà về nhà. Khi gia đình từ chối, công an thường phục bắt đầu bắt giữ và đánh đập họ. Khi con trai bà Lý, anh Vương Tiểu Phi, đi vào nhà tắm, một công an đã dồn anh vào góc tường và đánh anh tàn bạo.

Anh Vương cố thoát ra và cầu cứu: “Công an đánh người! Họ bức hại mẹ tôi đến hôn mê bất tỉnh, và giờ họ đang đánh đập tôi!” Anh kể với các bệnh nhân khác về việc mẹ mình bị bắt và kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công và bà đã bị phẫu thuật mà không có sự đồng ý của gia đình. Anh cũng nói với mọi người rằng gia đình không bao giờ được cho biết nguyên nhân thật sự về tình trạng sức khỏe của mẹ anh.

Những bệnh nhân khác và gia đình họ đã hỏi thêm chi tiết, và một số người dùng điện thoại của họ chụp hình. Gia đình bà Lý đã chụp hình người công an đánh con bà. Người này đã nói dối rằng anh ta là một bệnh nhân. Khi những công an thường phục khác bị chụp hình, họ cũng nói dối rằng họ là bệnh nhân trong bệnh viện. Khi người dân bắt đầu chỉ trích công an, họ đã lên xe công an rời đi.

Sau đó người của Toà án Huyện Nghi Nam đã liên lạc với gia đình bà Lý để thương lượng. Gia đình yêu cầu rằng bản án oan của bà vì đức tin vào Pháp Luân Công phải được bỏ đi và những người tham gia bức hại bà phải chịu trách nhiệm. Người này nói rằng vấn đề Pháp Luân Công nằm ngoài phạm vi thảo luận và từ chối đưa ra một lời giải thích, mặc dù bà Lý và các học viên khác đã bị kết án vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Khi anh Vương Tiểu Phi đến phòng chăm sóc đặc biệt vào lúc 2 giờ 30 phút chiều ngày 10 tháng 7 để thăm mẹ, ba công an đã đi theo anh và ngăn anh chụp hình. Nửa tiếng sau, hơn 10 người của Đồn Công an Đông Quan đến. Họ và một công an họ Đính ở trại tạm giam đã bắt giữ gia đình bà Lý, gồm ông Vương Tây Kiệt (chồng bà Lý), cô Vương Kiều Cập (con gái bà Lý), con trai sáu tuổi của cô Vương, Vương Tiểu Phi, và một người thân khác tên Bành Huy. Một trong những chiếc xe đó là của Toà án Huyện Lĩnh Nam (biển số QA368) và ba xe khác của Đồn Công an Đông Quan (biển số Q6012, Q3888, Q3977).

Nghi ngờ là bị đầu độc bằng thuốc không rõ nguồn gốc

Gia đình nghi rằng bà Lý đã bị đầu độc bằng thuốc không rõ nguồn gốc. Khi lần đầu tiên đến Bệnh viện Lâm Nghi vào ngày 5 tháng 7, bà vẫn tỉnh táo và kể với họ rằng những gì đã xảy ra ở trong trại tạm giam đã khiến bà đau bụng: Bà đã nhiều lần bị ép uống một số loại thuốc và một lần bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. Một ngày sau khi bị tiêm, bà bị đau nhức, vùng da từ thắt lưng trở xuống bị đỏ rồi sưng lên và chuyển sang màu tím. Bà bị đau bụng, bụng trướng lên, và các vùng bên trong đùi bị thâm tím và rất đau đớn.

Khi gia đình hỏi rằng liệu có phải bà bị ngộ độc thuốc, một bác sỹ trong bệnh viện nói rằng có thể là bệnh ngoài da hay nhiễm trùng. Khi họ hỏi nhiều hơn, bác sỹ đã đưa ra những giải thích trái ngược và từ chối cho họ xem hồ sơ bệnh án và kết quả kiểm tra.

Các lính canh của trại tạm giam có mặt tại bệnh viện cũng từ chối tiết lộ chính xác điều gì đã xảy ra trong trại tạm giam dẫn đến tình trạng của bà Lý.

Gỡ bỏ ống thở và các thiết bị trợ sinh

Chồng bà Lý, con gái và cháu trai đã được thả vào sáng ngày 11 tháng 7, và con trai bà trở về vào buổi trưa. Khi gia đình họ đang bị giam giữ, người của trại tạm giam Thành phố Lâm Nghi và Đồn Công an Đông Quan đã cố ép họ ký vào các giấy tờ xuất viện nhằm để bà Lý có thể rời khỏi bệnh viện. Họ nói rằng gia đình bà sẽ được bồi thường.

Ngày 12 tháng 7, khi gia đình không có mặt ở đó, người của trại tạm giam và đồn công an đã rút ống thở và tháo các thiết bị trợ sinh đang giúp duy trì sự sống cho bà Lý trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Đến 6 giờ chiều ngày hôm đó, sau khi thi thể của bà Lý bị chuyển đi, họ đã gọi thông báo cho gia đình bà. Khi gia đình đến Đồn Công an Đông Quan lúc 10 giờ tối, không có công an nào ở đó để tiếp họ.

Bài liên quan:

Bốn cư dân Sơn Đông bị kết án tù vì tìm kiếm công lý cho một học viên đã bị bức hại đến chết vì kiên định đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/15/390028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/16/178460.html

Đăng ngày 23-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share