Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2019] Một người mẹ đang cho con bú ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông vẫn bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, gia đình đang phải vật lộn để chăm sóc cho con trai một tuổi của cô.

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, cô Lưu Hy Phương, ngoài 30 tuổi, đã bị bắt giữ khi cô cùng chồng và con trai đang ở nhà bà ngoại ở huyện Huệ Dân, tỉnh Sơn Đông. Cô Lưu trở thành mục tiêu của cảnh sát vì cô bị tố cáo đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày hôm trước.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Một cảnh sát tham gia bắt giữ cô Lưu nói: “Đây là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cai sữa cho con trai của cô đấy!”

Cảnh sát uy hiếp chồng của cô Lưu phải bế theo đứa con nhỏ một tuổi dẫn họ về nhà riêng của vợ chồng anh ở thành phố Tế Nam, quãng đường dài khoảng 40km.

Cảnh sát không tìm thấy bất cứ thứ gì có lợi cho họ tại nơi ở của cô Lưu, do đó, họ đã chụp hình bức tranh năm mới có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn,” Pháp lý cơ bản của Pháp Luân Công.

Ngày 15 tháng 6, khi chồng cô Lưu quay lại huyện Huệ Dân để tìm cách giải cứu cô. Nhưng cô Lưu đã bị chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Tân Châu từ chiều hôm trước.

Chồng cô Lưu đã tới trại tạm giam đó để yêu cầu được gặp cô. Nhưng Khúc Chinh, giám đốc trại tạm giam đã từ chối.

Chồng của cô Lưu đề nghị rằng ít nhất thì cô cũng phải được phép con bú, con trai của họ đã bắt đầu khóc gào. Nhưng Khúc nói không.

Bảy ngày kể từ vụ bắt giữ cô Lưu, gia đình của cô Lưu đã quay lại đồn công an địa phương để yêu cầu trả tự do cho cô một lần nữa. Gia đình đã nói với cảnh sát rằng con trai của cô rất cần có mẹ. Viên chức tiếp gia đình đã từ chối nhận bất cứ tài liệu nào từ họ. Anh ta cũng đe dọa sẽ bắt và giam giữ họ. Anh ta quát tháo và đuổi gia đình ra khỏi đồn công an.

Cô Lưu tin rằng Pháp Luân Công đã giúp cô trở thành một người tốt. Là một nhà thiết kế đồ họa nổi tiếng, cô Lưu thường xuyên nhận được những món quà hay tiền hoa hồng của các công ty in ấn khác nhau, họ mong muốn nhận được thêm hợp đồng kinh doanh các thiết kế của cô. Nhưng cô Lưu đã từ chối tất cả những phần quà đó và kiên quyết lựa chọn đối tác kinh doanh dựa trên các tiêu chuẩn chuyên môn.

Bài liên quan:

Cô Lưu Hy Phương, một cư dân Sơn Đông bị bắt giữ, hiện không rõ tung tích


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/2/389464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/5/178322.html

Đăng ngày 11-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share