Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2019] Một người mẹ cùng con trai và con gái của bà đã bị kết án hai năm rưỡi tù giam vì đã cho một nữ học viên Pháp Luân Công ở nhờ. Sau khi kết thúc án tù oan chín năm, nữ học viên này đã không được trả tự do vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã trốn thoát trong khi đang bị chuyển tới một cơ sở giam giữ khác.

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 6 tháng 3 năm 2017, bà Tôn Sĩ Anh và các con của bà ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ vì cho bà Lữ Vĩnh Trân, một học viên mới trốn thoát gần đây ở nhờ. Bà Lữ cũng bị bắt giữ. Chi tiết về vụ việc của bà vẫn đang được điều tra.

Đầu tháng 6 năm 2017, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Tôn, con trai bà là anh Vương Hồng Nham, và con gái của bà là cô Vương Hồng Diễm tới Viện Kiểm sát khu Triều Dương. Ngày 10 tháng 7 năm 2018, công tố viên đã truy tố họ và chuyển vụ án của họ tới Tòa án Triều Dương

2018-9-24-sun-shi-ying-family_02.jpg

Bà Tôn Sĩ Anh

2018-9-24-sun-shi-ying-family_03.jpg

Anh Vương Hồng Nham

2018-9-24-sun-shi-ying-family_04.jpg

Cô Vương Hồng Diễm

Thẩm phán đã cản trở hai luật sư của gia đình xem xét tài liệu vụ án. Đồng thời thẩm phán cũng tìm mọi cách ngăn cản hai vị luật sư đó đại diện cho các học viên, bằng cách yêu cầu họ gửi thông tin cá nhân tới Văn phòng Tư pháp địa phương, điều mà luật pháp không yêu cầu.

Anh Vương bị bắt vào ngày 8 tháng 11 năm 2018. Phiên xét xử kéo dài vỏn vẹn tám phút đồng hồ. Cả luật sư và gia đình của anh Vương đều không được thông báo. Năm tháng sau thẩm phán mới công bố bản án vào ngày 9 tháng 4 năm 2019. Anh Vương đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Trường Xuân và đang đợi tin trong Trại giam Số 1 Trường Xuân.

Bà Tôn và cô Vương bị đưa ra xét xử vào ngày 30 tháng 11 năm 2018. Cuối phiên tòa, thẩm phán đã kết án tù hai mẹ con bà Tôn và phạt mỗi người 5.000 nhân dân tệ. Tháng 3 năm 2019, sau khi Tòa án Trung cấp Thành phố Trường Xuân từ chối kháng cáo, họ đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm.

Có thông tin rằng cả bà Tôn và cô Vương đã bị quản thúc nghiêm ngặt, và bị buộc phải ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Hơn 20 năm qua, gia đình bà Tôn bị bắt và giam giữ rất nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Cha của anh Vương là ông Vương Khải Ba đã bị tra tấn đến chết vào ngày 28 tháng 3 năm 2007, ở tuổi 47, trong khi đang bị giam giữ ở Nhà tù Cát Lâm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông bà của anh Vương đã gần 90 tuổi và nằm liệt giường vì sức khỏe yếu.

84d6d07deb9263628d90729eaa3ed33c.jpg

Bà của anh Vương

725ed94f56490e4d1f48a3e438202119.jpg

Ông của anh Vương

Bài liên quan:

Cát Lâm: Mười học viên Pháp Luân Công bị giam trong Trại tạm giam Du, và đang bị truy tố

Một gia đình ở Cát Lâm đã bị bắt giữ vì cung cấp nơi ẩn náu cho bà Lữ Vĩnh Trân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/25/387814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/27/178223.html

Đăng ngày 03-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share