Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-6-2019] Ngày 6 tháng 6 năm 2019, một cư dân 79 tuổi ở Thượng Hải đã bị kết án oan sai một năm tù giam và bị phạt 2.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tính mệnh song tu đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 12 năm 2017, ông Tào Hồng Như đã được bảo lãnh tại ngoại vì lâm trọng bệnh sau khi bị bức thực trong lúc bị giam giữ. Ông đã được phép trở về nhà sau phiên xét xử.

2018-6-11-cao-hong-ru_01.jpg

Ông Tào trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ năm 1990

Ông Tào, một kỹ sư ngành dệt may từng được trao giải thưởng, đã bị bắt vào ngày 4 tháng 12 năm 2017 vì tặng lịch để bàn có chứa thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho hàng xóm của mình.

Sau khi ông Tào tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ tùy tiện, cảnh sát đã bức thực ông. Tay và chân của ông Tào bị trói vào một chiếc ghế, bốn cảnh sát đã giữ chân tay của ông và người thứ năm giữ đầu ông trong khi đó bác sỹ trại giam đã bức thực ông.

Hành động bức thực dã man này đã khiến ông Tào bị thương tổn nghiêm trọng cả về tinh thần lẫn thể xác. Sau khi bị bức thực, cơ thể ông suy yếu nhanh chóng. Ngày 25 tháng 12 năm 2017, trại tạm giam đã cho ông Tào được tại ngoại để điều trị y tế khi thấy ông đang cận kề cái chết.

Sau khi trở về nhà, ông Tào cảm thấy cổ của mình bị cứng, thường xuyên bị đau đầu và chóng mặt. Ông Tào không thể đi lại và phải nằm trên giường nhiều giờ mỗi ngày.

Ngày 5 tháng 3 năm 2018, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Tào đến Viện Kiểm sát Khu Trường Ninh. Ngày 20 tháng 4, công tố viên đã truy tố ông Tào và chuyển vụ án của ông tới Tòa án Khu Phụng Hiền.

Trong thời gian chờ xét xử, ông Tào đã bắt đầu bị ói mửa và tiêu chảy vào ngày 31 tháng 5 năm 2018. Ông Tào không thể ăn hay uống trong bốn ngày, đại tiểu tiện mất kiểm soát, và bị sụt từ 72kg xuống còn 65 kg.

Ngày 5 tháng 6 năm 2018, khi gia đình đưa ông Tào tới bệnh viện, ông bị chẩn đoán teo não, vôi hóa não và suy thận.

Bất chấp tình trạng sức khỏe của ông Tào, thẩm phán vẫn ra lệnh cho ông phải ra hầu tòa vào ngày hôm sau.

Ông Tào đã tự làm chứng cho phần biện hộ của mình. Ông nói về việc Pháp Luân Công đã cải biến sức khỏe của ông ra sao khi ông ngoài 50 tuổi, và ở Trung Quốc không có luật nào định tội Pháp Luân Công.

Tại cuối phiên xét xử, thẩm phán đã kết án ông một năm tù giam. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Số 1 Thành phố Thượng Hải.

Kể từ khi chính quyền cộng sản bắt đầu bức hại vào năm 1999, ông Tào đã nhiều lần bị bắt giữ và hai lần bị cầm tù với tổng thời gian thụ án bảy năm vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ông bị đánh đập, cưỡng chế uống thuốc không rõ nguồn gốc, cấm ngủ và bị bắt đứng hoặc ngồi trên những đồ vật nhỏ không bằng phẳng nhiều giờ trong khi bị giam giữ.

Bài liên quan:

Công dân Thượng Hải cao niên bị bức hại từ năm 1999, hiện đang đối mặt với phiên tòa xét xử phi pháp khác


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/20/388959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/25/178204.html

Đăng ngày 03-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share