Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2019] Bà Khổng Hồng Vân, một cư dân 47 tuổi của thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đã bị rơi vào trạng thái hôn mê vào ngày 8 tháng 3 năm 2019, trong khi bị giam giữ phi pháp trong Trại tạm giam Bảo Định vì tín ngưỡng của bà vào Pháp Luân Công.

Ba ngày sau, một ca phẫu thuật cắt mở khí quản đã được tiến hành mà không có sự đồng ý từ phía gia đình bà. Kể từ đó bà không hề tỉnh lại, và đã qua đời vào ngày 12 tháng 6.

2019-6-19-sun-hong-yun_01.jpg

Bà Khổng Hồng Vân đã qua đời vào ngày 12 tháng 6 năm 2019, trong lần bị giam giữ thứ 11 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân với năm bài công pháp nhẹ nhàng và Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999. Một lượng lớn học viên đã và đang bị giam giữ, tra tấn, và cầm tù.

Cái chết sớm sau lần bắt giữ thứ 11

Lần bắt giữ lần thứ 11 và cũng là lần bắt giữ gần đây nhất của bà Khổng diễn ra vào ngày 2 tháng 1 năm 2019, sau khi bà bị báo chính quyền vì đã nói chuyện với một phụ nữ trẻ về Pháp Luân Công. Người của Đồn Công an Hòa Bình Lý bắt giữ và giam giữ bà trong trại tạm giam Bảo Định.

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 3, Viện Kiểm sát Liên Trì đã liên hệ với luật sư của bà, yêu cầu ông cùng với thân nhân của bà đến viện kiểm sát vào thứ Hai tuần tới để hoàn thiện thủ tục để bà được tại ngoại điều trị y tế.

Đến thứ Hai, ngày 11 tháng 3, khi luật sư và mẹ bà Khổng tới viện, họ được cho biết rằng bà Khổng sẽ không được bảo lãnh tại ngoại nữa.

Khi luật sư chất vấn lý do tại sao viện đột nhiên lật lại quyết định của mình, một viên chức cho hay họ không thể đưa ra quyết định cho tại ngoại trong trường hợp của bà Khổng.

Sau đó luật sư đi tới trại tạm giam, và trại này cho hay bà Khổng đã được đưa tới bệnh viện.

Có nguồn tin cho hay, bà Khổng đã bị đưa tới Bệnh viện Số 1 Bảo Định vào ngày 8 tháng 3. Với tình trạng của bà, bác sĩ kiến nghị để bà nhập viện, nhưng viên chức trại giam đã đưa bà trở về trại sau khi kiểm tra y tế. Vì bà Khổng vẫn hôn mê, nên các viên chức trại giam đành đưa bà quay trở lại bệnh viện vào ngày 10 tháng 3. Sau khi bác sĩ tuyên bố mạng sống của bà đang bị de dọa, phó giám đốc trại đã ký tên vào mẫu đồng ý cho phẫu thuật cắt mở khí quản mà không hề thông báo tới gia đình bà.

Sau đó bà Khổng phải dùng máy thở. Sau khi liên tục nhận được yêu cầu từ phía bác sĩ, các viên chức trại giam mới thông báo tới gia đình bà. Khi gia đình bà Khổng hỏi chuyện gì đã xảy ra, một viên chức tuyên bố rằng bà Khổng đã bị ngã hai lần. Cảnh sát mặc thường phục xuất hiện ở gần khu chăm sóc tăng cường, nơi bà ở trong những tháng cuối đời.

Ngày 12 tháng 6, sau khi gia đình bà Khổng nhận được một cuộc điện thoại khác, họ đã vội đến bệnh viện vào lúc 8 giờ sáng và thấy bà Khổng đã ngừng thở.

Cái chết của bà Khổng là một đòn mạnh giáng xuống gia đình bà. Mẹ bà đã ngoài 80 tuổi, đã vô cùng đau đớn, và đã già đi rất nhiều sau một đêm.

Gia đình nghi ngờ có uẩn khúc trong cái chết của bà

Bà Khổng vốn rất khỏe mạnh trước khi bị bắt giữ lần cuối. Bà điều hành một doanh nghiệp nhỏ và có thể vác những gói hàng nặng 13 kg lên và xuống cầu thang một cách dễ dàng. Nhưng sức khỏe của bà đã nhanh chóng suy giảm trong khi bà bị giam giữ.

Khi người nhà bà chất vấn về việc phẫu thuật cắt mở khí quản, bác sĩ nói rằng đó là do bà bị khó thở. Họ yêu cầu được xem lại các video giám sát trong trại tạm giam, nhưng đã bị từ chối.

Đầu tháng 2 năm 2019, luật sư tới gặp bà Khổng. Lúc này bà đang tuyệt thực nhưng trong bà vẫn ổn và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Trong lần thăm kế tiếp vào ngày 26 tháng 2, bà được hai tù nhân khiêng ra ngoài và bà đã bắt đầu ăn uống được hai ngày. Tuy nhiên, hai tuần sau, ngày 8 tháng 3, bà đã rơi vào hôn mê và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Những lần bắt giữ trước đó

Bà Khổng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2007 và trước lần bắt giữ gần đây nhất bà đã từng bị giam giữ 10 lần.

Lần bắt giữ đầu tiên xảy ra vào ngày 13 tháng 3 năm 2008, khi bà đang giảng chân tướng Pháp Luân Công. Người của Đồn Công an Y Miên bắt giữ, và bà bị kết án ba năm tù giam.

Sáu công an của Đồn Công an Hiền Đài đã bắt giữ bà tại nhà vào ngày 19 tháng 9 năm 2011, và giam bà 15 ngày.

Tháng 3 năm 2012, bà Khổng bị giam trong Đồn Công an Hàn Thôn bảy ngày.

Lần giam giữ thứ tư xảy ra vào ngày 17 tháng 5 năm 2012, và bà bị giam năm ngày.

Ngày 8 tháng 9 năm 2012, bà bị bắt giữ lần năm bởi Đồn Công an Hiền Đài. Cảnh sát đã mưu tính tống giam bà, nhưng họ đã phải thả bà sau khi trại tạm giam từ chối bà vì lý do sức khỏe.

Lần giam giữ thứ sáu của bà Khổng xảy ra vào tối ngày 29 tháng 10 năm 2012. Ban đầu cảnh sát đưa bà tới Đồn Công an Hiền Đài, sau đó chuyển bà tới Đồn Công an Hán Bắc, và bị giữ ở đó một đêm. Sau đó bà đã bị giam hai ngày tại Trại Tẩy não Khang Trang, ở đó bà đã bị sốc điện bằng dùi cui.

Bà Khổng bị giam giữ lần bảy vào ngày 17 tháng 5 năm 2013. Gia đình bà không hề nhận được thông báo về việc bắt giữ bà. Cảnh sát giam bà trong trại tạm giam Bảo Định năm ngày.

Lần bắt giữ thứ tám của bà Khổng xảy ra vào ngày 15 tháng 12 năm 2013, khi bà Khổng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho một cư dân. Hoàng Kiến Lương, đồn trưởng của Đồn Công an Đường Hồ, đã đá bà, sốc điện hai cánh tay và mặt của bà bằng dùi cui điện. Sau khi bị đưa tới trại tạm giam, bà Khổng đã tuyệt thực để phản kháng. Ngày 20 tháng 12, sau khi gia đình bà tới, họ đã yêu cầu thả bà, và bà Khổng đã được về nhà.

Bị bức hại bằng thuốc trong khi bị cầm tù lần hai

Bà Khổng bị bắt lần chín trong khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công ở công viên vào ngày 4 tháng 1 năm 2014.

20 ngày sau, khi luật sư tới gặp bà tại trại tạm giam Bảo Định, ông thấy rằng tinh thần bà Khổng rất tốt mặc dù bà đã đang tuyệt thực. Một tháng sau, khi luật sư tới gặp bà lần nữa, ông nói rằng bà đã thay đổi rất nhiều: bà dường như tinh thần không bình thường và có vấn đề về trí nhớ.

Điều này hoàn toàn phù hợp với lời kể của bà Khổng về việc bị bức hại bằng thuốc trong một bài viết đăng trên Minh Huệ Net vào tháng 10 năm 2018. Trong đó bà miêu tả việc bà đã bị ngược đãi ra sao trong trại tạm giam. Bởi bà từ chối lao động khổ sai, bà đã bị tù nhân đánh đập, và bà đã tuyệt thực để phản kháng. Lính canh lệnh cho tù nhân bức thực và tra tấn bà.

Bà Khổng viết trong bài: “Sau đó, tôi phát hiện ra chân tôi không thể cử động được, và tôi cũng bị mất trí nhớ.” Bà nghi ngờ rằng lính canh đã bức thực bà bằng thuốc phá hủy thần kinh. Ngay cả sau khi ăn uống trở lại, bà thấy tình trạng mất trí nhớ của mình trở nên tồi tệ hơn. Bà nói thêm: “Điều này trước nay chưa từng xảy ra, ngay cả trong lần đầu tiên tôi bị cầm tù.”

Sau đó bà Khổng đã bị kết án bốn năm tù và thụ án trong Nhà tù Thạch Gia Trang.

Không bao lâu sau khi được trả tự do, bà Khổng lại bị bắt giữ vào năm 2018, và bị giam ba ngày. Đây là lần thứ 10 bà bị giam giữ.

Cá nhân chịu trách nhiệm bức hại chính:

Lưu Tường, giám đốc trại tạm giam Bảo Định: +86-18633623999

Bài liên quan:

Bà Khổng Hồng Vân bị hôn mê và phải nhờ đến các thiết bị trợ sinh để duy trì sự sống

Một phụ nữ Hà Bắc phải nhập viện sau gần ba tháng tuyệt thực phản đối việc bắt giữ cô vì đức tin

Nhà chức trách từ chối trả tự do cho một học viên Pháp Luân Công sau ba lần cố gắng kết án không thành


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/20/388975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/21/178159.html

Đăng ngày 02-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share