Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 28-5-2019] Ông Thạch Cường được bạn bè biết đến là một người tốt bụng, hòa nhã và khiêm tốn. Cư dân thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông này là một người biết lắng nghe và quan tâm sâu sắc đến người khác. Rất ít người có thể nghĩ rằng một người tốt như vậy lại bị bắt, giam cầm hay tra tấn. Nhưng ông Thạch đã liên tục bị bắt và tra tấn vì đức tin của ông, gây nên những tổn hại vô cùng to lớn không thể khắc phục. Ông đã qua đời vào ngày 17 tháng 5 năm 2019 ở tuổi 46.

Ông Thạch là một học viên Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân kết hợp những bài công pháp với động tác nhẹ nhàng và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, và một lượng lớn học viên đã bị giam, bỏ tù và tra tấn.

88a9b48624930741e24fe4b6f1ec05ea.jpg

d9ae0b9d7a491e72799d5069be05faee.jpg

Ông Thạch Cường, 46 tuổi, đã qua đời vào ngày 17 tháng 5 năm 2019 do bị tra tấn trong lúc bị giam.

Bị bức hại tại nơi làm việc

Ông Thạch bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2000, vài tháng sau khi cuộc đàn áp bắt đầu. Ông tán thành các nguyên lý của Pháp Luân Công và quyết định cải thiện bản thân và trở thành một người tốt hơn. Cha mẹ và đồng nghiệp đã chứng kiến những sự thay đổi tích cực của ông và nói rằng ông đã trở nên hòa đồng hơn và sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Ông công tác tại Nhà máy Tổng hợp Thu gom và Vận chuyển, một công ty con của Mỏ dầu Thắng Lợi, mỏ dầu lớn thứ hai và là doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước ở Trung Quốc. Nhà máy này đã ngược đãi nhiều nhân viên là học viên Pháp Luân Công kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Bất kỳ ai từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công đều bị giam giữ, phạt tiền hoặc sa thải. Công an cũng nghe lén điện thoại của học viên và sách nhiễu họ, gây áp lực to lớn lên học viên và gia đình.

Công an đã nói chuyện với ông Thạch vào ngày 24 tháng 7 năm 2012, đề nghị ông viết một tuyên bố cam kết từ bỏ đức tin của mình. Để thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình, ông đã từ chối, và họ đã đưa ông đến trung tâm tẩy não của nhà máy vào lúc 10 giờ tối hôm đó.

Khi gia đình đến để yêu cầu thả ông Thạch, công an đã làm ngơ họ. Nhìn thấy tình trạng hiểm nghèo của ông, gia đình đã gọi 911 và đưa ông đến một bệnh viện trong Mỏ dầu Thắng Lợi. Mặc dù các bác sỹ nói rằng tính mạng của ông đang bị đe doạ, công an vẫn cử bốn người trông chừng ông. Gia đình ông đã phản đối việc giám sát và một người tên là Trình Chấn Đống nói: “Đừng lo. Nếu ông ta chết, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Lao động nặng nhọc và bị bỏ tù

Ngày 21 tháng 7 năm 2015, khi ông Thạch đang tới thăm cha mẹ thì căn hộ đột nhiên mất điện. Khi cha ông ra ngoài để kiểm tra, thì hơn 20 công an xông vào lục soát nhà họ. Công an đã cắt điện. Việc lục soát kéo dài từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Họ đã tịch thu điện thoại di động, một máy tính và một máy in.

Việc bắt giữ ông Thạch là do Phòng 610 Mỏ dầu Thắng Lợi ra lệnh. Sau đó ông đã bị giam tại Trại tạm giam Tân Hải. Lính canh đã ép ông làm việc không thù lao từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Lao động thì nặng nhọc và thức ăn thì nghèo nàn. Kết quả là ông bị táo bón. Vì phòng giam quá tải, tù nhân chỉ có thể nằm nghiêng khi ngủ.

Sau đó ông Thạch từ chối lao động nặng. Lính canh đã còng tay ông và nối còng tay vào xích chân. Việc này kéo dài hơn 20 ngày, ngay cả trong lúc ông đi vệ sinh. Trong thời gian này, ông cũng bị buộc phải làm nhiệm vụ (canh chừng khi các tù nhân khác ngủ) hai tiếng mỗi đêm. Hầu hết tiền mà cha ông gửi vào tài khoản của ông đều bị các viên chức trại tạm giam chiếm đoạt.

Sau khi bị giam 19 tháng, ông Thạch bị kết án hai năm tù và thụ án trong Nhà tù Tỉnh Sơn Đông vào ngày 16 tháng 2 năm 2017. Gia đình ông không được thông báo về bản án cho đến tận ngày 12 tháng 3 năm 2017. Lúc đó họ đã không gặp ông trong 20 tháng.

Ông Thạch bị biệt giam từ 5 giờ sáng cho đến nửa đêm. Lính canh và tù nhân đẩy ông xuống đất và đe doạ ông, hòng ép ông từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Việc này kéo dài hơn một tháng, nhưng ông không nhượng bộ.

Bị tẩy não tăng cường

Ông Thạch được ra tù vào tháng 7 năm 2017, sau hai năm bị tra tấn cả về tinh thần lẫn thể chất. Điều chờ đợi ông là sự ngược đãi tồi tệ hơn từ lãnh đạo của ông.

Không lâu sau khi trở về nhà, ông Thạch đã bị sa thải và mất đi nguồn thu nhập. Trước Đại hội Đại biểu nhân dân Toàn quốc (NPC) và Đại hội Tham vấn chính trị nhân dân Trung Quốc (CPPCC) vào tháng 3 năm 2018, các công an từ nơi làm việc cũ của ông đã đến căn nhà thuê của ông, tại đó bảy người đã cưỡng chế ông đến trung tâm tẩy não của nhà máy.

Trung tâm tẩy não này, được thành lập vào đầu năm 2000, và từ đó đã giam giữ hàng trăm học viên. Họ không được thả cho đến khi đồng ý viết tuyên bố hứa từ bỏ đức tin. Trong khi bị giam, lương của họ bị đình chỉ và gia đình họ phải đem thức ăn đến mỗi ngày.

Các chiến thuật tẩy não bao gồm tra tấn tù nhân và ép họ xem những video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn. Các lính canh cũng hăm doạ các học viên, nói rằng nếu họ không từ bỏ đức tin, họ sẽ bị đưa đến các trại lao động hay nhà tù và bị phạt tiền nặng.

Khi ông Thạch bị giam ở đó, hai người được giao nhiệm vụ giám sát ông, trong khi hai người khác cố ép ông từ bỏ đức tin. Thậm chí khi ông không còn là nhân viên nữa, ông vẫn bị giam ở đó 31 ngày.

Liên tục bị sách nhiễu và qua đời

61bc2e3478acfcc5a2b10079cef69c6c.jpg

febaf7322a422b4cb192d78214e4e121.jpg

Ông Thạch trước và sau khi qua đời.

Nhiều năm bị giam cầm, tra tấn về thể xác và áp lực tinh thần đã làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khoẻ của ông Thạch. Từ cuối năm 2018, ông trở nên hốc hác, và bụng của ông trướng lên.

Người chủ cũ đã ngừng sách nhiễu ông. Tuy nhiên, trước NPC và CPPCC diễn ra vào tháng 3 năm 2019, các quan chức lại cử người đến nơi cư trú của ông nhằm giát sát và theo dõi ông. Bằng cách này, những viên chức này đã phạm tội giam giữ phi pháp, xâm phạm bất hợp pháp nơi cư trú của công dân, cướp đoạt, bắt cóc, phỉ báng và xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/28/387965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/30/177844.html

Đăng ngày 04-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share