Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-05-2019] Cả gia đình tôi đang tận hưởng hạnh phúc và niềm vui được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) sau khi trải qua những khó khăn và khổ nạn. Tôi đã được chứng kiến và trải nghiệm uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Đối mặt và sống sót qua một khổ nạn lớn

Ở độ tuổi 30, cách đây 21 năm, tâm trí tôi tràn đầy khát vọng, những mong một cuộc sống mỹ mãn. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ và cố gắng hết sức để cải thiện cuộc sống và điều kiện sinh hoạt.

Sau đó, chồng tôi được chuyển đến một nơi làm việc tốt, tôi cũng đang chuẩn bị chuyển từ lĩnh vực giáo dục sang chỗ làm màu mỡ hơn là Sở Điện lực Thành phố. Bên cạnh đó, chúng tôi đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Những người ở độ tuổi của tôi cũng phải ghen tỵ với gia đình tôi.

Tuy nhiên, đời người mấy ai biết được chữ ngờ, đau buồn xảy đến khi người ta ít ngờ nhất.

Năm đó, người chồng 29 tuổi của tôi bị chẩn đoán có khối u ác tính tại Bệnh viện Đại học Y Liên minh Bắc Kinh, khiến tôi vô cùng đau lòng, khóc không biết bao nhiêu nước mắt.

Khi tôi quay lại phòng bệnh chăm chồng, anh thấy đôi mắt tôi sưng đỏ. Anh hỏi: “Em bị cảm lạnh đấy à, hay em đang nhớ con à? Trông em như vừa khóc vậy.” Để che giấu nỗi buồn, tôi đã nói để xoa dịu: “Em không sao. Em hơi lạnh chút thôi.”

Tôi đau khổ vì sợ mất người thân. Chồng tôi đã được phẫu thuật và đang hồi phục sau cơn nguy ấy. Tôi không nói với anh về kết quả chẩn đoán và giữ bí mật cả với bố mẹ của chúng tôi. Tôi lo họ không chịu đựng nổi cú sốc này. Tôi chỉ nói với em gái, người có thể chia sẻ nỗi đau này với tôi.

Tôi cầu Thần Phật cứu giúp. Lạ thay, tôi được giáo dưỡng thành một kẻ vô thần, giờ lại đặt hy vọng vào Thần Phật, cầu xin Thần Phật cứu giúp chồng tôi sống sót.

Chúng tôi đã ở lại Bắc Kinh năm tháng. Cứ sáng ra là tôi lại đến Chùa Lama thắp hương và bái lạy. Tôi luôn là người đầu tiên đến đó và kiên nhẫn chờ mở cửa. Sau khi bước vào, tôi quỳ xuống bái lạy trước tượng Phật.

Sau khi trở về Bắc Kinh, tôi chạy tìm kiếm sự an ủi của thầy bói. Song, mọi nỗ lực của tôi cũng không thể vợi đi nỗi đau mà tôi đang chịu đựng. Bệnh tình của chồng tôi xấu đi.

Việc điều trị y tế cho chồng tôi cần rất nhiều tiền. Tôi đã cố gắng vay mượn tiền từ họ hàng, nhưng họ lo tôi không có khả năng trả nợ nên không cho tôi vay nhiều. Vì vậy, tôi phải đến ngân hàng thế chấp căn hộ của chúng tôi. Nhưng số tiền đó chỉ đủ cho một chuyến đi Bắc Kinh để kiểm tra sau phẫu thuật và thuốc men.

Trở về từ Bắc Kinh, tôi không còn tiền. Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, vì tôi không tìm được bất kỳ hy vọng hay lối thoát nào. Nỗi lo chồng sẽ sớm ra đi trong đau đớn ngày càng gần hiện thực hơn. Bạn bè và người thân an ủi tôi rằng: “Thôi đừng vay mượn tiền để điều trị nữa, chỉ dùng những phương pháp điều trị vừa phải để duy trì thôi. Cô còn cần tiếp tục lo cho con trai nữa.”

Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm những phương pháp điều trị có thể cứu chồng. Thời điểm đó, tôi liên tục cầu Trời khấn Phật cứu chúng tôi.

Thoát khỏi cửa tử

Tâm thành kính của tôi đã được hồi báo và chúng tôi đã nhận được món quà từ Thiên thượng.

Mẹ của một học sinh đến thăm tôi và nói rằng: “Với Pháp Luân Đại Pháp, bệnh của chồng chị không là gì cả. Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả trị bệnh kỳ diệu.” Vị phụ huynh đó khuyến khích chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn thử nhưng chồng tôi không tin cô ấy và nói rằng: “Ngay cả các bệnh viện và bác sỹ nổi tiếng cũng không chữa được bệnh của anh, anh không tin Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa được cho anh.”

Người phụ nữ đó rất tốt bụng và tôi cảm thấy tin tưởng cô ấy, dù cũng có chút ngờ vực. “Vợ chồng mình hãy thử xem”, tôi đã nói với chồng mình.

Tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và học các bài công pháp của Đại Pháp. Tôi bị cuốn hút mạnh mẽ trước những nguyên lý thâm sâu của Pháp Luân Đại Pháp sau khi mới đọc vài trang. Khi đọc tiếp, tôi bắt đầu hiểu tại sao con người phải chịu đựng bệnh tật và khổ nạn, con người nên sống như thế nào. Mọi cảm giác đau đớn và lo lắng của tôi đã biến mất khi tôi hiểu được ý nghĩa và mục đích chân chính của cuộc đời.

Mấy hôm sau, khi bắt đầu luyện các bài công pháp, tôi có thể cảm nhận được Pháp Luân xoay chuyển ở một số bộ phận trên thân thể như đầu, lòng bàn tay và bụng, chín lần theo chiều kim đồng hồ và chín lần ngược chiều kim đồng hồ. Khi đi bộ ngoài đường vào ban đêm, tôi có thể nhìn thấy Pháp Luân rực rỡ bay quanh mình và nghe được âm nhạc tuyệt diệu từ các không gian khác.

Tôi đã trải nghiệm được sự trân quý và thiêng liêng của Đại Pháp, điều này đã giúp tôi có được niềm tin vững chắc vào môn tu luyện này. Tôi quyết định khuyến khích chồng tôi tu luyện.

Một hôm, chồng tôi đang ngồi trên giường, trông buồn rầu và lo lắng. Khi nhìn con trai chơi đùa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh. Anh nói: “Em phải giữ gìn sức khỏe để có thể chăm sóc con của chúng ta. Anh không sợ chết. Em có thể tìm một người khác và tái hôn. Chỉ có điều, con trai chúng ta còn quá nhỏ. Sau khi anh mất, con sẽ thật tội nghiệp.” Anh bắt đầu bật khóc.

Tôi rơi nước mắt nói: “Bởi vì anh quá lo lắng cho con trai của chúng ta, vì con, anh hãy thử Pháp Luân Đại Pháp.” Anh ấy đã đồng ý.

Trong vòng nửa tháng sau khi chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả những khối u của anh đều biến mất! Chồng tôi không còn cần đến Bắc Kinh khám nữa.

Tôi ngập tràn hạnh phúc. Không cuốn sách nào có thể giải thích được sự hồi phục kỳ diệu của chồng tôi. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có được duyên phận với Đại Pháp.

Chồng tôi đã lấy lại được sức khỏe, lại ăn, uống được như một thanh niên khỏe mạnh. Chẳng mấy chốc anh đã đi làm trở lại.

Tin tức về sự hồi phục của chồng tôi nhờ tu luyện Pháp Luân Công được mọi người bàn luận khắp nơi. Nhiều người từ các cơ quan chính phủ, viện kiểm sát địa phương, trung tâm phòng chống dịch bệnh và các trường học đã đến gặp chúng tôi để nghe kể về việc anh đã thoát khỏi cửa tử như thế nào.

Ngày càng có nhiều người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có cả bà tôi, bố mẹ và các chị em gái của tôi, mẹ chồng tôi, dì tôi, chị dâu và anh rể tôi cũng như con cái của họ. Những người từng mắc bệnh hiểm nghèo cũng đã hồi phục. Mọi người trong gia đình và họ hàng của tôi đều cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp.

Kể từ khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi vẫn rất khỏe mạnh và không bao giờ cần phải dùng thuốc. Tất cả mọi người ở nơi làm việc của anh đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu anh và ban cho anh một cuộc đời mới!

Cuộc bức hại

Chưa đầy 10 tháng sau khi chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công thì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Không lâu sau, tôi bị cơ quan sa thải chỉ vì tu luyện Đại Pháp, sau đó bị cầm tù phi pháp, để lại con trai nhỏ không được chăm sóc ở nhà.

Pháp Luân Đại Pháp đã phơi bày những học thuyết vô thần nực cười của ĐCSTQ và phép màu xảy ra với chồng tôi cũng đã giúp những ai biết chuyện của anh thấy cái cớ vô lý mà cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân và vây cánh của ông ta đã sử dụng để bức hại Pháp Luân Công.

Uy lực của Đại Pháp đã giúp tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính và tôi không bao giờ từ bỏ đức tin của mình vào Đại Pháp mặc dù tôi đã phải chịu đựng nhiều hình thức bức hại của ĐCSTQ.

Con trai tôi lớn lên trong bóng tối của cuộc bức hại. Từ mẫu giáo đến tiểu học, rồi đến trung học, cháu phải sống trong sợ hãi và hoang mang mỗi ngày, chịu đựng sự đau khổ mà trẻ ở độ tuổi đó không đáng phải chịu. Nhiều lần, cháu đã phải đối mặt với cảnh sát tà ác và hai lần cháu bị đưa đến đồn cảnh sát cùng với tôi.

Có lần, cháu thấy cảnh sát đánh tôi rất mạnh, cháu đã khóc thét lên vì sợ hãi. “Xin đừng đánh mẹ cháu”. Cảnh sát tỏ ra không chút thương hại. Một người trong họ còn kéo cháu vào một phòng khác, yêu cầu cháu cung cấp họ tên của những người mà tôi đã liên lạc.

Một lần khác, khi tôi cũng người nhà đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật năm tuổi cho cháu, một số cảnh sát đã đột nhập vào nhà tôi, chẳng nói chẳng rằng bắt giữ tôi. Con trai nhỏ của tôi vừa chạy theo xe cảnh sát vừa khóc tức tưởi.

Cuộc bức hại đã khiến con trai nhỏ của tôi tổn thương nghiêm trọng, gây ra những thiệt hại không thể bù đắp đối với việc học hành cũng như những mặt khác trong cuộc sống của cháu. Một lần, cháu nói với tôi: “Bố mẹ đều nói rằng bố mẹ bị bức hại nhưng con mới là người thực sự bị bức hại! Tất cả mọi người đều nói tuổi thơ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, nhưng đối với con, đó là khoảng thời gian không thể chịu đựng nổi.”

Trái tim tôi tan vỡ khi nghe những lời này. Nhưng điều đau khổ nhất là sự dối trá của ĐCSTQ khi đầu độc tâm trí trẻ nhỏ. Con trai tôi ngày càng trở nên xa cách và khi cháu lớn lên, cháu đã từ bỏ tu luyện Đại Pháp và xuất hiện những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, theo đuổi tiền bạc và những trò tiêu khiển.

Tôi nhìn con trai ngày càng rời xa Chân – Thiện – Nhẫn và trượt dốc mà tôi bất lực.

Niềm vui được chia sẻ

Năm ngoái, con trai tôi lập gia đình. Mọi người đều nói con dâu tôi trông như người mẫu, còn con trai tôi như ngôi sao điện ảnh.

Tuy nhiên, con trai tôi lại trở nên cực kỳ hẹp hòi. Cháu không thể khoan dung với người khác, cũng không quan tâm nhiều đến người khác. Vì thế, cháu thường xuyên cãi nhau với con dâu tôi, khiến cuộc sống của con dâu rất khổ sở. Chồng tôi và tôi đều biết chỉ có Đại Pháp mới có thể giúp con dâu và chỉ cho cháu biết mục đích chân chính của cuộc đời. Bởi vậy, chúng tôi đã quyết định khuyến khích con dâu tu luyện Đại Pháp.

Một hôm, con trai tôi lại cãi nhau với con dâu, khiến cháu rất đau buồn. Chồng tôi và tôi đã giải thích cho con dâu rằng Pháp Luân Đại Pháp là Pháp lý tối cao của vũ trụ, có thể thay đổi số phận của con người. Chúng tôi cũng nói với cháu Pháp Luân Đại Pháp đã dạy mọi người trở thành người tốt như thế nào và nhiều gia đình tan vỡ đã hòa thuận trở lại nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Con dâu tôi là một người tốt và chúng tôi có thể nhận thấy cháu trở nên thoải mái hơn sau khi hiểu chân tướng và cháu cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nhờ có Sư phụ, một đôi vợ chồng trẻ là người tu luyện Đại Pháp lại kết bạn với con trai và con dâu tôi. Với sự giúp đỡ của đôi vợ chồng trẻ ấy, con trai tôi đã nhanh chóng thức tỉnh và vợ chồng cháu đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Không ngôn từ nào có thể diễn tả được niềm vui của tôi khi nghe tin này. Tôi không thể cầm được nước mắt. Tạ ơn Sư phụ vì sự từ bi vô hạn và sự bảo hộ của Ngài!

Con trai tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cháu tu luyện Đại Pháp. Cháu trở nên khoan dung, điềm tĩnh và biết quan tâm đến chúng tôi. Hiện giờ, chúng tôi có thể vui vẻ trò chuyện và chia sẻ về các vấn đề trong cuộc sống.

Con trai và con dâu tôi đã học cách hướng nội, chúng không còn cãi nhau nữa. Con dâu tôi trông xinh đẹp hơn và luôn nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt. Cháu đã nói với tôi: “Con đã được học một môn tu luyện tốt như vậy, con muốn nói với nhiều người hơn nữa về môn tu luyện này.” Con trai tôi trông cũng đẹp hơn, niềm hạnh phúc trong tâm giờ đã thay cho sự lạnh lùng từng thường trực trên gương mặt cháu.

Hiện nay, cả gia đình chúng tôi đều hành xử theo tiêu chuẩn cao của Chân – Thiện – Nhẫn và ngập tràn niềm vui nhờ sự từ bi vô hạn của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/11/385975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/14/177628.html

Đăng ngày 16-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share