Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Brazil

[MINH HUỆ 07-5-2019] Tôi đang suy nghĩ xem nên viết gì sau khi đọc thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2019 của Minh Huệ Net thì chợt nghĩ đến một nhà máy in. Nhà máy này đã in các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp, gồm cả các cuốn tài liệu nhỏ, thư mời đến triển lãm nghệ thuật v.v. Mười năm nay và đã phát triển mạnh sau khi in tài liệu cho chúng tôi.

Đây là câu chuyện về một công ty đã phát triển kinh doanh một cách bền vững sau khi hỗ trợ Pháp Luân Đại Pháp.

Mười năm trước, năm 2009, tôi gặp ông Aluyi lần đầu tiên. Lúc đó, tôi muốn in một ít thẻ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Đồng hóa với Chân – Thiện – Nhẫn” nên tôi đã đến khu phố tập trung các xưởng in. Theo lời giới thiệu của một công nhân, tôi đã gặp ông Aluyi trong phòng tiếp tân bé xíu, chưa đầy bốn mét vuông.

Ông Aluyi là một người tầm thước, trông nho nhã, đã chần chừ khi tôi nói với ông về thiết kế mà tôi muốn in. Lý do là vì thời điểm đó ông chỉ có ba cái máy để in và cắt danh thiếp, mà không có máy cắt hình đĩa. Hơn nữa tấm thẻ tôi muốn in lại có viền cong nên càng khó cho ông.

Vì tôi không biết gì về in ấn, tôi khích lệ ông hãy thử xem. Ông cuối cùng đã bảo tôi một tuần nữa quay lại xem bản in thử của ông.

Gần đây, khi tôi ghé thăm để phỏng vấn ông cho bài viết này, ông đã kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra lúc đó.

Ông nói: “Việc này đúng là một dự án hoàn toàn mới với tôi vào thời điểm đó. Tôi đã mất ba ngày để chế bản mẫu có những chữ Hán đó. Thật sự là mất rất nhiều công sức.”

Từ lúc đó, chúng tôi đã xây dựng được mối quan hệ tốt. Ông đã hỗ trợ rất tốt theo nguyên lý phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn và đồng cảm với những người có đức tin bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Khi chúng tôi gửi tài liệu Pháp Luân Công đến nhà máy của ông để in, cả doanh nghiệp đã bước vào một giai đoạn phát triển nhanh chóng. Ông đã đi từ một nhà máy với chỉ ba máy in và con trai ông đã giúp ông sở hữu một nhà máy gần 2.000 mét vuông với 13 công nhân và nhiều loại máy in cũng như máy xử lý hậu kỳ. Doanh nghiệp của ông trở thành một công ty cỡ trung trong ngành in ở thành phố chúng tôi, và liên tục có những khoản đầu tư lớn hàng năm.

Ông Aluyi nói: “Trở thành một người tốt theo Chân – Thiện – Nhẫn, đối đãi mọi khách hàng bằng lòng tốt và chăm lo cho từng công nhân là triết lý sống mà tôi sẽ không thay đổi.”

“Tôi đã bắt đầu in danh thiếp từ năm 1993, và trong 16 năm sau đó, dù cho tôi làm việc rất chăm chỉ nhưng công ty của tôi vẫn chỉ là một xí nghiệp gia đình”, ông cảm thán.

Tuy nhiên, sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, nhà máy của ông đã trở thành một công ty tầm trung.

Ông nói: “Anh có biết là có rất nhiều nhà máy lớn hơn chúng tôi đã phải đóng cửa không? Hẳn phải nhờ sự bảo hộ của Thần đã cho tôi phát triển doanh nghiệp cho đến hôm nay!”

Hai con trai của ông Aluyi đều đã lập gia đình và có con. Họ quản lý nhà máy trong công việc hàng ngày, còn ông Aluyi đã gần như nghỉ hưu. Vì sức khỏe vẫn tốt nên ông thích dạo quanh nhà máy hàng ngày để nghe tiếng máy in. Ông cũng nhớ mùi giấy và mực in.

57eedbb71558c3c85dd09918bf578ec1.jpg

Ông Aluyi và hai con trai

Công nhân trong nhà máy giúp đỡ nhau như trong gia đình, ăn sáng cùng nhau ở phòng ăn và uống trà lúc giải lao do công ty cung cấp. Họ tự đem đồ ăn trưa đi. Mọi người ngồi ở bàn ăn và nói chuyện, và tôi cũng tham gia câu chuyện với họ mỗi khi đến in tài liệu.

Những công nhân rất sốc khi biết chân tướng chính quyền cộng sản Trung Quốc hạn chế quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng ra sao, cũng như sự cố vaccines độc hại và sữa bẩn, thực phẩm độc hại, .v.v., ở Trung Quốc. Họ không thể tin có thể có những điều này xảy ra trên đời và bảo rằng Brazil phải kiên quyết từ chối chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

740d5b497036868aa572f4be6753aa40.jpg

Công nhân nhà máy hòa thuận như gia đình

Có một công nhân tên là Carlos phụ trách việc thiết kế nghệ thuật và sắp chữ. Anh là người khiêm tốn, tốt bụng và đã biết nhiều về chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã suýt phát khóc khi thấy những bức hại dã man của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Anh nói: “Họ chỉ là nhóm những người tin vào Thần mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc lại dùng những phương pháp man rợ như thế để bức hại họ. Điều này chưa từng thấy trong lịch sử, người Trung Quốc thật là khổ!” Sau đó, anh bảo tôi: “Brazil là nhà của anh, chúng tôi chào đón anh.”

Tôi luôn đặt ra yêu cầu cao đối với những tài liệu mà tôi muốn in. Một trong những lý do là do vấn đề tài chính nên chữ và hình ảnh phải co lại để giảm số trang, điều này làm cho việc dàn trang rất khó. Tuy nhiên Carlos luôn cố hết sức và kiên nhẫn nghĩ cách để sắp xếp nội dung một cách chuyên nghiệp.

Carlos có cô con gái xinh đẹp đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm. Anh vẫn thường bảo gia đình phải luôn ghi nhớ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ thì Thần sẽ bảo hộ cho họ.

fc0f5b08be09bb9109cbf6507c2e3459.jpg

Carlos làm việc rất nghiêm túc và đối xử tốt với người khác

Mọi người trong nhà máy của ông Aluyi đều rất tốt và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, do đó họ đều được phúc báo, có gia đình hạnh phúc và công việc tốt.

Tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những người tốt như vậy trên thế giới này!

(Bài chia sẻ nhân “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm 2019” trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/7/385978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/10/176886.html

Đăng ngày 12-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share