Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

Vào ngày 6 tháng 4 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ở Long Island, New York đã tụ hội để chia sẻ những trải nghiệm của bản thân trong tu luyện. 23 học viên đã kể câu chuyện tu luyện của họ tại buổi gặp. Những cử chỉ ngay chính và tâm thuần tịnh của họ đã khiến các học viên khác xúc động và tạo nên một môi trường cho mọi người học hỏi lẫn nhau và phát hiện ra những thiếu sót của bản thân trên con đường tu luyện.

Đồng hóa thông qua việc ghi nhớ Pháp

Vân Linh trở thành một học viên Pháp Luân Công vào thập niên 1990, trước khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc. Trong 20 năm qua, nhờ học Pháp thường xuyên mà cô bảo trì được chính niệm. Cô thường gọi điện thoại cho những người trong hệ thống tư pháp của Trung Quốc để nói với họ rằng cuộc bức hại này là điều sai trái. Vào năm 2016, cô và các học viên trong nhóm đã đề xuất cả nhóm cùng học thuộc Pháp để có thể làm tốt ba việc.

Cô chia sẻ: “Khi chúng tôi quyết định học thuộc Pháp cùng nhau, các đồng tu trong nhóm muốn tôi làm trưởng nhóm. Tôi gặp rất nhiều áp lực vì tâm tính mỗi người mỗi khác. Tôi đã phải lên kế hoạch xem mỗi buổi chúng tôi sẽ học thuộc bao nhiêu Pháp và phải chú ý đến độ dài phân cho mỗi đồng tu. Tuy nhiên, không phải mỗi lần học thuộc Pháp mọi người cũng đến đủ. Tôi phải lên kế hoạch cẩn thận.”

“Số đồng tu tham gia các buổi học thuộc Pháp đã tăng từ 7 lên hơn 20 người. Sau lần đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân, một đồng tu nói rằng cô ấy rất vui vì đã tham gia các buổi học, vì cô ấy đã cố gắng học thuộc Pháp trong nhiều năm nhưng không lần nào thành công.”

“Ngày nào chúng tôi cũng học thuộc. Bây giờ chúng tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân được hai lần và đang học lần thứ ba. Trong quá trình đó, tôi cảm thấy Sư phụ đã giúp tôi từng bước, từ việc quản lý giờ giấc và thời lượng tôi học thuộc mỗi buổi, cho đến số đồng tu tham dự mỗi lần. Tôi chỉ là người phụ trách nhóm trên bề mặt, còn Sư phụ đã làm mọi việc để giúp chúng tôi!”

Tu luyện trong khi giúp đỡ một đồng tu cao tuổi

Lưu Mai đã giúp một đồng tu cao tuổi đang trải qua quan nghiệp bệnh, bị nằm liệt giường và đau đớn tột độ. Cô Lưu quyết định giúp bà ấy vượt qua cơn hoạn nạn.

Cô ấy đã khuyên đồng tu cao tuổi này tìm ra chấp trước sâu xa và nên bỏ chấp trước vào lợi và tình, không thừa nhận bất cứ an bài nào của cựu thế lực. Bà cần đối diện với cơn đau bằng chính niệm bởi vì đó là một khảo nghiệm căn bản về tín tâm của bà với Đại Pháp. Họ đã cùng nhau phát chính niệm mỗi ngày và trao đổi ý kiến ​​dựa trên Pháp. Một tuần sau, đồng tu cao tuổi bắt đầu hồi phục.

Cô Lưu cũng luôn hướng nội khi cô giúp đồng tu cao tuổi ấy. Cô luôn tự hỏi: giúp đỡ đồng tu như thế có phiền hà gì không; mình có thực sự muốn giúp đỡ không; mình có chấp trước chứng thực bản thân không; hay mình có tự cho rằng mình tốt hơn, có chính niệm mạnh hơn đồng tu cao tuổi ấy. Cô nghĩ có thể cô muốn thể hiện là nhờ sự giúp đỡ của cô mà đồng tu cao tuổi này vượt qua được một quan nghiệp bệnh nghiêm trọng. Cô tự hỏi có phải cô giúp đồng tu đó bằng tình đồng tu hay bằng từ bi.

Cô chia sẻ: “Chỉ khi tôi hướng nội tìm chấp trước của bản thân và thanh trừ chúng, tôi mới có thể thực sự giúp đỡ đồng tu đó. Khi phối hợp với nhau cũng là lúc chúng tôi có thể tiêu trừ các nhân tố tà ác đang can nhiễu bà ấy một cách hiệu quả nhất. Mỗi niệm của tôi đều có thể có tác động tiêu cực đến đồng tu đang cố gắng vượt qua khảo nghiệm.”

Buông bỏ quan niệm của con người

Hồng Oánh chia sẻ cách gọi điện thoại hiệu quả cho mọi người ở Trung Quốc.

Cô nói: “Bí quyết là thực hiện nhiều cuộc gọi hơn, càng gọi nhiều thì chính niệm của tôi càng trở nên mạnh mẽ và lời nói của tôi càng có khả năng thanh lọc tâm trí người nghe và loại bỏ tà ác đằng sau họ. Tôi phải học Pháp trước khi gọi điện, cho dù là một đoạn. Tôi cũng đã phát chính niệm. Sư phụ sẽ giúp tôi lo phần còn lại.”

Cô Lý Kiến Anh kể về quá trình đến điểm du lịch nổi tiếng để giảng chân tướng cho học sinh trung học về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô chia sẻ: “Hè nào cũng vậy, hàng lượt xe buýt đưa học sinh từ Trung Quốc tới điểm du lịch này trong chuyến tham quan New York. Tôi luôn tự hỏi làm sao để có thể giảng chân tướng về Pháp Luân Công tốt hơn cho các em.” Cô bắt chuyện với các em một chút, rồi hỏi các em ở lớp đã nghe nói đến vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn chưa. Hầu hết các học sinh trả lời là có. Sau đó, cô sẽ phân tích những cảnh đáng ngờ trong đoạn video đó. Các em rất thông minh, nhận ra ngay rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dàn dựng vụ tự thiêu để vu khống cho Pháp Luân Công. Cuối cùng, nhiều học sinh đã vui vẻ thoái Đoàn và Đội.

Các học viên trẻ tuổi đang tiến bộ

Casey Vương và Diana Lương, đều 16 tuổi, đã chia sẻ về quá trình loại bỏ chấp trước của mình.

Diana kể: “Tâm tranh đấu giống như quả bom vô hình được giấu kín trong cháu. Cứ khi nào xảy ra xung đột là nó phát nổ. Gần đây, cháu mới nhận ra những chấp trước này đã rất nghiêm trọng. Chúng tồn tại dưới hai hình thức: một là biểu hiện qua việc cháu không muốn nghe ai khuyên; hai là cháu luôn cố chứng minh rằng mình đã đúng khi bị phê bình. Đáng lẽ, cháu phải biết đây là lúc cháu phải đề cao tâm tính, nhưng cháu lại cảm thấy bị oan và đi tranh luận với người ta. Nhưng khi tranh cãi với họ, cháu đã tụt xuống tầng của người thường. Khi ý thức được chấp trước này, cháu cảm thấy một khối nặng khổng lồ được gỡ khỏi thân mình. Cảm giác đó thật tuyệt vời.”

Casey đã kể về trải nghiệm của mình khi liên tục tải và xóa ứng dụng WeChat trên điện thoại.

Em chia sẻ: “Đây là một khảo nghiệm lớn đối với cháu. Khi đang tu luyện tốt thì cháu không bao giờ muốn sử dụng WeChat. Nhưng khi thiếu tinh tấn, cháu lại tải xuống dùng. Cháu biết mình cần phải nghe lời Sư phụ. Cho đến giờ, cháu vẫn đang cố gắng để loại bỏ chấp trước này, và cháu tin rằng mình sẽ đề cao trong quá trình học Pháp. Cháu sẽ vượt qua khảo nghiệm này.”


Bàn tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/10/384955.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/12/176461.html

Đăng ngày 15-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share