Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2018] Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Tòa án Trung thẩm Số 1 Thiên Tân đã ra phán quyết giữ nguyên bản án tù đối với bốn học viên Pháp Luân Công mà không qua xét xử, ngay cả khi hai trong số luật sư của các học viên đã đệ trình yêu cầu tổ chức phiên xử. Mãi hai tuần sau, tòa án mới thông báo cho các luật sư về quyết định của tòa, điều này khiến họ có ít thời gian hơn để nộp kháng cáo đúng thời hạn.

Bốn học viên, ông Ngô Điện Trung, bà Lý Minh Quân, bà Vương Liên Dung và ông Cảnh Đông cùng hàng chục học viên khác đã bị bắt vào ngày 7 tháng 12 năm 2016. Trong số các học viên này, ông Dương Ngọc Vĩnh đã bị tra tấn đến chết tại trại tạm giam vào ngày 11 tháng 7 năm 2017, chưa đầy 8 tháng sau khi ông bị bắt giữ.

Bốn học viên đã hai lần kháng cáo tại Tòa án Quận Tây Thanh, lần thứ nhất vào ngày 7 tháng 2 và lần thứ hai vào ngày 22 tháng 6 năm 2018. Cả bốn học viên đều bị cáo buộc với tội “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, tội danh do Đảng Cộng sản Trung Quốc định sẵn nhằm buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên đã chia sẻ việc tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, đã giúp họ có được sức khỏe và đề cao tâm tính như thế nào. Họ cũng lập luận rằng việc họ tu luyện Pháp Luân Công không gây hại cho bất cứ ai, chứ nói gì đến phá hoại việc thực thi pháp luật.

Các luật sư lập luận rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công, bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ngay từ đầu đã thiếu cơ sở pháp lý, và rằng, các học viên không đáng bị truy tố vì đã thực thi quyền tự do tín ngưỡng đã được hiến pháp thừa nhận.

Vi phạm thủ tục pháp lý

Các luật sư cũng đưa ra bằng chứng về việc cảnh sát và tòa án đã vi phạm các thủ tục pháp lý trong quá trình truy tố.

Cảnh sát đã không xuất trình lệnh khám xét trước khi tiến hành bắt giữ các học viên và họ cũng không cung cấp danh sách các vật dụng đã tịch thu sau khi lục soát nhà riêng của các học viên này.

Các học viên còn chỉ ra rằng biên bản thẩm vấn mà cảnh sát đưa ra có những lời nhận tội ngụy tạo mà họ chưa bao giờ thực hiện. Bà Vương làm chứng rằng cảnh sát đã ép bà phải ký vào biên bản thẩm vấn bằng cách hứa rằng sẽ thả bà về để có thể về nhà chăm sóc người mẹ đang nằm liệt giường. Bà đã thực hiện theo yêu cầu của cảnh sát nhưng vẫn bị giam giữ.

Tòa án đã không thông báo cho các học viên trước khi tổ chức phiên điều trần ba ngày theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, công tố viên đã bị thay đổi năm ngày trước phiên điều trần đầu tiên, trong khi pháp luật Trung Quốc yêu cầu công tố viên phải thông báo cho tòa án và luật sư bào chữa sáu ngày trước khi có thay đổi như vậy.

Ông Ngô đã bị đau ngực và tim đập nhanh trong phiên điều trần thứ hai, nhưng thẩm phán đã phớt lờ yêu cầu nghỉ giải lao và vẫn cho tiếp tục tiến hành xét xử.

Cả bốn học viên đều bị kết án một tháng sau khi kết thúc phiên xét xử vào tháng 6. Ông Ngô bị kết án năm năm, ba học viên còn lại mỗi người bị kết án bốn năm.

Đây không phải lần đầu tiên ông Ngô bị nhắm đến chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước lần bị kết án gần đây nhất, ông đã bị giam giữ bốn năm tại Nhà tù Cảng Bắc ở Thiên Tân. Tại đó, ông bị tra tấn tàn bạo và bị gãy sương sống. Sau khi được thả, ông đi lại khó khăn và bị đau nghiêm trọng ở lưng.

Các báo cáo liên quan:

Thiên Tân: Bốn học viên Pháp Luân Công bị xét xử phi pháp

Thiên Tân: 18 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ vào đầu tháng 12

Con gái yêu cầu điều tra cái chế của cha,người mẹ bị đe dọa bỏ tù


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/28/377755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/6/173529.html

Đăng ngày 11-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share