Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 11-11-2018] Một gia đình hạnh phúc đã tan vỡ khi người mẹ bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 5 năm 2018 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Lưu Vĩnh Lan, một cư dân ở huyện Triều Dương, tin vào Pháp Luân Công vì pháp môn đã cho bà sức mạnh vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống. Người chồng đầu tiên của bà đã qua đời vì bệnh tật và con của họ đã chết khi còn nhỏ. Sự mất mát người thân đã khiến sức khoẻ của bà suy sụp.

Bệnh tật của bà đã biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2011. Bà trở nên rộng rãi và chu đáo hơn khi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Sau khi cô bị bắt giữ, người chồng thứ hai của bà, ông Chu Thế Khải, đã viết một bức thư gửi toà án địa phương yêu cầu thả vợ mình. Ông viết: “Vợ tôi đối xử với con trai riêng của tôi như là con đẻ của cô ấy. Cô ấy cũng chăm sóc mẹ tôi chu đáo. Hiện cô ấy bị bắt giữ, con gái sáu tuổi của chúng tôi khóc đòi mẹ trở về. Tôi rất đau khổ. Cô ấy là một người vợ, người mẹ, người con dâu tốt và chưa từng làm gì gây hại cho ai hay xã hội. Chúng tôi đang đếm từng ngày mong ngóng cô ấy trở về.”

Bất chấp lời cầu xin của ông Chu, bà Lưu đang đối mặt với việc bị kết án sau ba phiên xử.

Trong phiên xử đầu tiên tại Toà án Triều Dương vào ngày 4 tháng 9, luật sư của bà Lưu đã chỉ ra rằng các công an bắt giữ bà đã giả mạo chữ ký của bí thư thôn nơi bà sinh sống để ký vào danh sách kiểm kê các đồ vật bị tịch thu, mà thực tế không hề có sự hiện diện của ông ta trong khi họ lục soát nhà bà Lưu.

Công tố viên đã cáo buộc bà Lưu “phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được quy chuẩn nhằm buộc tội các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ông ta không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy bà Lưu gây hại cho xã hội trên diện rộng hay bất kỳ cá nhân cụ thể nào khi bà tu luyện Pháp Luân Công.

Phiên xử thức hai được lên lịch vào ngày 31 tháng 10. Trước phiên xử, một công an đã sao một tờ tài liệu chân tướng Pháp Luân Công tịch thu được thành nhiều tờ trong một nỗ lực leo thang nhằm buộc tội bà Lưu. Công an cũng xuất hiện tại nhà mẹ chồng của bà vào ngày trước phiên xử, hy vọng tìm được thêm “bằng chứng” hãm hại bà.

Sau khi nỗ lực thất bại, hai công an đã túm cổ áo của một số người thân của gia đình bà Lưu, hy vọng sẽ xảy ra một cuộc xô xát, nhằm kiếm cớ buộc tội thân nhân bà tấn công công an. Nhưng gia đình bà Lưu không làm gì cả và sau đó công an đã rời đi.

Hai ngày trước phiên xử thứ ba vào ngày 12 tháng 11, hàng chục công an gồm cả công an vũ trang, lại đến nhà mẹ chồng bà Lưu. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ông Lý Hồng Chí. Công an hứa sẽ thả bà nếu mẹ chồng bà nói rằng những tài liệu mới bị tịch thu thuộc về bà Lưu.

Nhiều hàng xóm thấy các xe công an xếp hàng trước nhà của gia đình bà Lưu. Một người nói rằng việc công an sách nhiễu thường xuyên đã phá hoại nghiêm trọng đến đời sống và hạnh phúc của gia đình bà.

Những người chịu trách nhiệm chính trong vụ bức hại Lưu:

Cảnh Lập Vĩ, kiểm sát trưởng, Viện kiểm sát Huyện Triều Dương, +86-18742188111, +86-13304216262
Đổng Quần Tạ, viên chức phụ trách vụ án của bà Lưu, +86-13942101310, +86-15642288525
Vương Thiết Khuê, +86-421-8999025 (di động), +86-13190269881; +86-15642288561
Lý Quảng Hải, phó trưởng Bộ phận Truy tố, +86-421-2912454, +86-15004217688, +86-15642288508
Vi Siêu, đội phó, Đội An ninh Nội địa Huyện Triều Dương, +86-15714204987

Bài liên quan:

Một phụ nữ Liêu Ninh tự biện hộ vô tội khi tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/11/376985.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/16/173277.html

Đăng ngày 21-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share