Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2018] Một thanh niên 28 tuổi bị bắt giữ và kết án bảy năm tù chỉ bởi trả lời “có” tu luyện Pháp Luân Công, khi anh đi làm thủ tục gia hạn giấy phép tạm trú tại đồn công an.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Rất nhiều học viên, thuộc mọi tầng lớp xã hội, đã trở thành mục tiêu của chính quyền chỉ vì họ có đức tin.

Anh Trương Thục Đức, nguyên quán ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã chuyển tới thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh để đảm nhận công việc được giao vào năm 2017. Anh bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 6 năm 2017 vì nói với công an rằng anh tu luyện Pháp Luân Công khi họ hỏi anh có tín ngưỡng tinh thần hay không.

Ngày 16 tháng 1 năm 2018, Tòa án Hưng Long Đài ở thành phố Bàn Cẩm đã tổ chức phiên tòa xét xử anh Trương và kết án anh bảy năm tù, phạt 20.000 tệ vào ngày 8 tháng 2. Lãnh đạo nơi anh làm việc cũng chấm dứt hợp đồng lao động với anh sớm một năm trước ngày hết hạn, bởi anh không thể đi làm sau khi bị bắt giữ.

Ngày 24 tháng 8 năm 2018, anh Trương đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Bàn Cẩm, nhưng bị bác bỏ mà không hề tổ chức xét xử. Anh đã trình một bản kháng án khác lên Tòa án Nhân dân Cấp cao Liêu Ninh và yêu cầu một phiên tòa xét xử lại vụ án của anh vào ngày 1 tháng 9.

Trong khi đợi hồi đáp của tòa án cấp cao, anh Trương đã bị đưa tới Nhà tù Nam Sơn ở thành phố Cẩm Châu để thụ án vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. Nhà tù không cho phép người nhà vào thăm anh.

Bài trước đó:

Học viên Pháp Luân Công ở Cáp Nhĩ Tân bị kết án 7 năm tù, 1,744 người ủng hộ thỉnh nguyện yêu cầu thả anh

Học viên Trương Thụ Đức bị bắt giữ khi đang gia hạn chứng minh thư


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/14/377127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/17/173286.html

Đăng ngày 19-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share