Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-10-2018] Dưới chế độ cộng sản ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công bị bắt, giam giữ, tra tấn, tẩy não, và cầm tù một cách có hệ thống. Một gia đình ở tỉnh Hồ Nam đã nhiều lần bị bức hại. Người cha và con trai bị kết án tổng cộng 18,5 năm tù giam, trong khi hai người vợ của họ cũng nhiều lần bị bắt giữ.

Ông Liêu Tùng Lâm, 77 tuổi, sinh sống ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam. Cảnh sát bắt giữ ông vào ngày 19 tháng 7 năm 2018, và giam giữ ông ở trong Trại tạm giam Sâm Châu. Trong một phiên toàn diễn ra tại Tòa án Khu Bắc Hồ vào ngay 27 tháng 9, cảnh sát đã còng tay và cùm chân người đàn ông già cả này. Họ cũng cấm ông thuê luật sư biện hộ. Đây là lần thứ tám ông bị bắt giữ; trước đó, ông đã hai lần bị cầm tù, lần đầu vào năm 2003 và lần sau là năm 2008, với tổng thời gian ngồi tù 7 năm.

Con trai ông, anh Liêu Chí Quân, từng bảy lần bị bắt giữ, bị giam trong một trại lao động và ba nhà tù. Tổng thời gian thụ án tù lên tới 11,5 năm.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện dựa theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Người cha 8 lần bị bắt giữ và 7 năm ngồi tù

Ông Liêu Tùng Lâm, là công chức đã về hưu của Trạm Tiếp đón Quân nhân ở thành phố Sâm Châu. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1994, nhiều bệnh tật của ông đều khỏi, trong đó có chứng bệnh về thần kinh, lao, viêm tuyến tiền liệt, dạ dày, và di chứng chấn động não do tai nạn lao động gây ra. Chiểu theo Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn làm người tốt, ông tình nguyện đảm nhận việc bảo trì tiện ích tại nơi làm việc mà không lấy thù lao, sửa chữa điện gia dụng cho hàng xóm, và tham gia công tác quản lý tài sản cho khu dân cư.

Bởi tu luyện Pháp Luân Công, ông Liêu bị bắt giữ tổng cộng tám lần. Lần đầu tiên là vào năm 2001, sau đó ông bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não. Lần hai là vào tháng 8 năm 2002, ông bị giam giữ trong trại tạm giam Sâm Châu.

Ông Liêu bị bắt giữ lần ba vào năm 2003, sau đó ông bị kết án ba năm tù và thụ án trong Nhà tù Tân Thị.

Cảnh sát lại nhắm đến ông Liêu và gia đình ông một lần nữa vào tháng 5 năm 2008. Họ bắt giữ con dâu ông trên đường phố, sau đó đi tới nhà ông Liêu để bắt giữ ông và con trai ông. Cảnh sát cũng lấy đi các tài liệu Pháp Luân Công, đĩa DVD, máy nghe nhạc MP3, điện thoại di động, và hơn 5.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Cụ ông già cả này đã bị kết án 4 năm tù, còn con trai ông bị kết án 3,5 năm tù.

Tại Nhà tù Tân Thị, tù nhân Trương Phóng Hoa được chỉ định giám sát ông Liêu. Ông cũng bị cưỡng bức phải lao động khổ sai mà không được trả thù lao và thường xuyên bị đánh đập. Trương đã viết những dòng chữ phỉ báng Pháp Luân Công lên tường, bàn, và sàn nhà. Khi ông Liêu cố gắng ngăn cản, Trương đã nhét vải vụn, thậm chí là đổ nước tiểu vào miệng ông.

Tháng 4 năm 2011, cảnh sát của Phòng 610 ở trong nhà tù đã tăng cường bức hại hòng ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình. Những học viên kiên định sẽ bị cưỡng chế ngồi bất động trong thời gian dài mà không được ngủ, không được sử dụng nhà vệ sinh hay giặt giũ.

Lần bắt giữ thứ năm là vào tháng 12 năm 2016, ông Liêu và vợ ông bị bắt và thẩm vấn trong 8 giờ đồng hồ sau khi họ phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở một khu chợ. Hai cặp vợ chồng lại bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 03 tháng 01 năm 2017, và bị giam giữ 6,5 giờ trước khi được thả ra.

Hai lần bắt giữ gần đây nhất diễn ra chỉ trong vòng hơn sáu tháng. Ông Liêu bị bắt giữ lần bảy vào ngày 16 tháng 01 năm 2018. Con trai ông Liêu đã sớm được thả ra, nhưng ông Liêu đã bị bắt và tống giam vào ngày 19 tháng 7. Cảnh sát cố gắng bắt giữ vợ ông, nhưng bà đã kháng cự mạnh mẽ và trốn thoát.

Sau đó, ông Liêu bị chuyển tới trại tạm giam Sâm Châu. Ông ra hầu tòa vào tháng 9 năm 2017, và Tòa án Khu Bắc Hồ chỉ cho phép ông nói vài câu khi ông cố gắng làm chứng trong khi tự bào chữa cho mình. Các học viên khác đến ủng hộ ông bị ngăn lại bên ngoài và cảnh sát chụp hình họ.

Con trai bị bắt giữ bảy lần và ngồi tù tổng cộng 11,5 năm

4dffd8f6500558231ac4a5d86b7fce7e.jpg

Anh Liêu Chí Quân, cựu thanh tra tàu hỏa, đã bị bắt giữ 7 lần và cầm tù tổng cộng 11,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Cũng giống như cha anh, anh Chí Quân cũng nhiều lần bị bắt giữ vì kiên định vào đức tin của mình.

Anh bị bắt giữ lần đầu vào tháng 9 năm 1999, bị giam giữ một tháng và phạt 5.000 tệ. Lần bắt giữ thứ hai xảy ra vào tháng 12 năm 2000, theo đó anh bị giam giữ một tháng.

Anh Chí Quân bị kết án hai năm lao động cưỡng bức sau lần bắt giữ thứ ba vào ngày 05 tháng 3 năm 2001. Lần bắt giữ thứ tư xảy ra vào năm 2007, sau đó anh bị giam giữ trong trại tạm giam Sâm Châu 38 ngày.

Anh lại bị bắt giữ cùng cha mình vào tháng 5 năm 2008 và bị kết án 3,5 năm tù, thụ án trong Nhà tù Tân Thị. Anh từ chối lao động khổ sai nên bị lột trần truồng và đánh đập. Anh bị còng tay ra sau lưng để gia tăng sự đau đớn. Thêm vào đó, anh bị sốc điện bằng dùi cui, và bị giam trong một đơn vị tăng cường, còng tay và bị bắt đứng trong thời gian dài. Đơn vị công tác đã sa thải anh vào tháng 11 năm 2011.

Tháng 4 năm 2013, anh bị bắt giữ lần sáu và bị kết án 4 năm tù giam vào tháng 1 năm 2014. Cảnh sát trong Nhà tù Vương Lăng đã chỉ đạo tù nhân đá và đánh đập anh, khiến toàn thân anh bầm tím. Họ cũng không cho cha mẹ vào thăm anh.

Anh Liêu Chí Quân bị bắt giữ lần gần đây nhất vào tháng 5 năm 2017, khi anh đang phát tài liệu chân tướng ở một khu chợ. Cha mẹ anh đã thuê hai luật sư, một người đến từ Bắc Kinh và một người ở địa phương để đại diện pháp lý cho anh. Luật sư người địa phương sau đó đã bị ép phải từ bỏ quyền đại diện của mình, còn luật sư Bắc Kinh bào chữa cho anh trong phiên tòa diễn ra vào tháng 2 năm 2018. Sau đó anh bị kết án 4 năm tù và phạt 10.000 tệ vào tháng 3. Tòa án Trung cấp Sâm Châu đã quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Hai người vợ cũng trở thành mục tiêu bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công

Vợ và con dâu ông Liêu Tùng Lâm cũng tu luyện Pháp Luân Công và bị bức hại bởi kiên định đức tin của mình.

Vợ ông Liêu Tùng Lâm, bà Mạnh Khánh Liên, đã đi tới Bắc Kinh vào tháng 12 năm 2000 để thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Công an đã bắt bà và đưa tới trại tạm giam Thạch Cảnh Sơn, ở đó bà bị thẩm vấn, và liên tục bị tát vào mặt. Trong mùa đông lạnh giá, nhiệt độ -7o C, cảnh sát đã lột bỏ áo khoác của bà Mạnh và dội nước lạnh lên người bà. Sau đó cảnh sát ghì chặt người bà và cưỡng bức bà mở miệng để đổ vào miệng bà những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Một lần khác vào năm 2007, cả bốn thành viên gia đình là ông Liêu Tùng Lâm, vợ ông và vợ chồng con trai ông đều bị bắt và giam giữ.

Vợ anh Chí Quân là cô Trương Yến đã bị bắt giữ cùng chồng vào tháng 4 năm 2013. Cô đã được thả ra ngay trong ngày bị bắt giữ, còn chồng cô sau đó bị kết án bốn năm tù.

Bài viết liên quan:

Hai cha con bị bắt giam vì giúp lắp đặt nhiều bộ thu sóng truyền hình độc lập ở Trung Quốc

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

Father and Son Repeatedly Suffer Persecution, Son to Be Put on Trial Again

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/13/166456.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/7/262498.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/13/344163.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/7/365093.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/1/375194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/9/172777.html

Đăng ngày 14-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share