Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2018] Hàng xóm của tôi, bà Lang Hoa, năm nay 58 tuổi. Hiện bà đang rất khỏe mạnh, nhưng cách đây 18 năm bà bị viêm động mạch chủ, lúc đó toàn thân bà run rẩy và bị ngã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì bà rơi vào tình trạng bán thân bất toại và phải nằm liệt giường. Dù đi khám chữa nhiều nơi nhưng đều không hiệu quả, bà vô cùng buồn bã và tuyệt vọng.

Tuy nhiên, chỉ sau một tuần tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà có thể ra khỏi giường và đi lại.

Cuộc sống khổ sở

Vì viêm động mạch nên bà Lang Hoa hầu như không thể di chuyển hay nói năng gì được, tình cảnh càng thống khổ hơn khi tay trái của bà bị trật khớp vai.

Bà rất khó khăn khi di chuyển ra khỏi giường để dùng nhà vệ sinh nên gia đình đã khoét một chiếc lỗ trên giường và đặt một cái bô ở dưới để bà đại tiểu tiện tại chỗ.

Con gái mới lên 10 của bà, San San, là người chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc mẹ. Sau giờ học, San San làm tất cả việc nhà và chăm sóc cho mẹ Lang Hoa.

Pháp Luân Đại Pháp ban hy vọng

Lang Hoa bị tiêu chảy hơn hai tuần và bé San San phải thức dậy cả đêm để lo cho mẹ. Khi tôi gặp San San, cháu bé trông nhợt nhạt và tiều tụy vì mất ngủ. Tôi đã đến thăm Lang Hoa khi biết tin về bệnh tình của bà ấy.

Khuôn mặt Lang Hoa sưng phồng. Bà vẫy tay chào tôi trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, còn khuôn mặt thì tràn đầy nước mắt. Tôi bảo bà rằng, bác sỹ đã hết cách điều trị rồi thì nên tìm cách khác. Lang Hoa bảo rằng cách khác duy nhất mà bà ấy biết là nằm chờ chết.

Tôi nói với Lang Hoa rằng tôi biết có một biện pháp có khả năng trừ bệnh hiệu quả và vô cùng thần kỳ, đó là Pháp Luân Đại Pháp. Tôi khích lệ bà ấy tu luyện cùng tôi.

Lang Hoa bảo làm thế nào mà tu luyện được khi cơ thể gần như liệt và không đứng dậy được. Tôi bảo bà rằng, Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường, chỉ nhìn nhân tâm, chỉ cần bà ấy thành tâm tu luyện, Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp bà.

Hôm sau, tôi quay lại thăm Lang Hoa, vừa thấy tôi, bà ấy tỏ ra rất hào hứng và bảo rằng mình muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và học các bài giảng của Sư phụ Lý.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trở thành người tốt

Lúc đó, Lang Hoa không thể đứng dậy, cũng như không thể luyện động công, đọc sách cũng không nổi. Trí nhớ lại rất kém và gần như quên hết mọi điều vừa đọc trong sách. Tuy nhiên, bà nghe đi nghe lại các bài giảng Pháp của Sư phụ và tin rằng chỉ cần bà chiểu tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, Sư phụ nhất định sẽ cứu bà.

Tu luyện không dễ dàng, nhưng thông qua học Pháp, Lang Hoa hiểu rằng tu tâm là then chốt: nếu bà làm mọi việc đều chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp, chuyển biến quan niệm, kịp thời quy chính những thiếu sót của bản thân, khi tâm tính đề cao thì thân thể sẽ phát sinh biến hóa to lớn.

Ví dụ, trước khi Lang Hoa tu luyện Đại Pháp, mỗi tuần, mẹ bà đều đến thăm con gái, giúp làm việc nhà và nấu ăn. Sau cả ngày bận rộn ở nhà con gái, thân thể bà đau nhức và vô cùng mệt mỏi. Nhưng thay vì biết ơn, Lang Hoa thường trút bực tức lên mẹ mình – ném đồ đạc khắp nơi và la mắng bà. Người mẹ hiểu rằng, vì con gái của mình quá đau khổ nên bà chỉ cố nuốt nước mắt vào trong và không nói lời nào.

Sau khi tu luyện Đại pháp, Lang Hoa hiểu hành động đó là sai, là bất kính với mẹ. Bà hối hận vì những gì đã làm trước đây và thành tâm xin lỗi mẹ. Bà quyết phải đề cao tâm tính.

Tu luyện Đại Pháp, toàn gia đình thụ ích

Cứ như vậy, Lang Hoa cải biến thành một người khác, cả ngày vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ. Pháp Luân Đại Pháp đã đem lại hạnh phúc cho bà và thay đổi cuộc sống gia đình bà. Bà nghe các bài giảng và luyện công mỗi ngày. Bà có thể nói năng dễ dàng hơn.

Một tuần sau khi bắt đầu tu luyện, cánh tay bà đã trở lại bình thường và bà có thể đi lại mà không cần trợ giúp. Hai tuần sau, Lang Hoa đi được xuống lầu. Hàng xóm nhìn thấy Lang Hoa đi lại thì vô cùng kinh ngạc. Bà bảo với mọi người rằng: “Tôi là vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mới phục hồi được như vậy!“

Vì Lang Hoa không đi khám bệnh vài năm nay nên họ nghĩ bà đã qua đời. Mọi người đều kinh ngạc khi thấy bà lại khỏe mạnh, vui vẻ nghe bà giảng chân tướng về Đại Pháp và hết lời khen ngợi pháp môn.

Lang Hoa đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 năm, hàng ngày bà đều kiên trì học Pháp, luyện công. Hiện tại, bà thân thể khỏe mạnh, da dẻ trắng hồng, và làm tất cả các công việc nhà.

Con gái San San đã có học vị tiến sỹ và cuộc sống gia đình rất an vui. Lang Hoa thường bảo mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi mới có sức khỏe và gia đình tôi mới có được cuộc sống hạnh phúc như thế này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/13/373738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/26/172609.html

Đăng ngày 13-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share