Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-9-2018] Cô Dương Quần ở thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây bị bắt tới trại tẩy não vào tháng 4 năm 2018 bởi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã bị giam giữ ở đó hơn năm tháng. Sức khỏe của cô suy kiệt, và hiện cô gầy như que củi, thường xuyên ói mửa, không thể ăn uống gì. Gia đình rất lo lắng cho sự an nguy tính mạng của cô.

Cô Dương là một giáo viên ưu tú và công tác tại Trường Trung học Nam Khang. Cô bị bắt tại khu tập thể trường học và bị đưa tới Trại tẩy não Ngân Than vào ngày 13 tháng 4. Người chồng trước của cô đã dẫn người tới trường học để bắt cóc cô tới trại tẩy não.

Hiệu trưởng và toàn thể cán bộ công nhân viên trong trường đều bày tỏ rằng họ lo lắng cho tình hình của cô Dương và cùng nhau ký tên thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho cô. Mặc dù phần lớn quan chức cảm thông, đồng ý thả người, nhưng lãnh đạo Phòng 610 lại từ chối thả cô Dương.

Ngày 17 tháng 5, người của Đội An ninh Nội địa Hợp Phổ đã tới nhà cha mẹ cô Dương, họ cố gắng lừa gạt cha mẹ cô, nói: “Chúng tôi đến đây là vì muốn tốt cho con gái ông bà, ông bà phải phối hợp với chúng tôi. Nói cho chúng tôi biết Dương Quần đã làm gì trong những năm học Pháp Luân Công. Nếu ông bà nói, chúng tôi sẽ để cô ta về nhà.”

Cha mẹ cô Dương nói rằng họ chỉ biết cô đến trường dạy học, ngoài ra họ không biết thêm gì.

Những người của đội an ninh nói với cha mẹ cô rằng họ sẽ quay lại, và vài ngày sau họ đã trở lại. Cha mẹ cô không cung cấp bất kỳ thông tin gì cho cảnh sát.

Con gái cô Dương bị tàn tật, không thể tự lo liệu cho bản thân, hiện đang phải trông cậy vào sự chăm sóc của ông bà ngoại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/22/374410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/1/172674.html

Đăng ngày 07-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share