[MINH HUỆ 15-4-2018] Khi Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc vào năm 1999, hàng triệu học viên thuộc mọi tầng lớp xã hội đều đang thực hành môn tu luyện này. Trong bài viết này chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện về hai vị giảng viên đã thành công trong công tác và việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ cải thiện cả về thể chất lẫn tinh thần ra sao.

Tiếp theo Phần 4

Giảng viên Đại học Quý Châu đã nhường căn hộ của mình cho người khác

Bà Triệu Dược, giảng viên trường Đại học Quý Châu, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, bệnh đau dạ dày mãn tính và những chứng bệnh khác của bà đã hoàn toàn biến mất. Bà không còn mắc bệnh gì kể từ đó. Tính khí của bà cũng thay đổi rất nhiều.

Bà Triệu rất tận tuỵ với công việc của mình. Bà luôn để đồng nghiệp chọn lớp mà họ muốn dạy trước và sau đó bà sẽ chọn những lớp còn lại.

Ở Trung Quốc, nhiều công ty hay cơ quan thường xây nhà ở và sau đó bán cho nhân viên của họ với mức giá ưu đãi cao như một phần phúc lợi cho nhân viên. Tuy nhiên do số lượng có hạn nên các căn hộ thường được phân bổ cho mọi người dựa trên thâm niên công tác hoặc kết quả công việc. Bà Triệu đã mua một căn như vậy từ trường đại học của mình.

Sau đó ông chủ của chồng bà cũng tặng chồng bà một căn hộ. Bà thấy nhiều giảng viên trẻ trong trường chưa có căn hộ nào, vì vậy bà đã trả lại căn hộ của mình cho trường. Nhiều người cho rằng hành động của bà là khờ dại, vì điều đó tương đương với việc bà ấy sẽ mất số tiền hàng chục nghìn đô-la Mỹ nếu bán nhà. Nhưng bà không thấy hối hận vì bà cảm thấy việc nghĩ cho người khác là điều nên làm.

Khi sông Dương Tử bị lũ lụt vào năm 1998, mặc dù không có nhiều tiền nhưng khi ấy bà Triệu đã quyên tặng số tiền tương đương 1.000 đô-la Mỹ cho các nạn nhân.

Có lần, một trong những sinh viên của bà phải nhập viện phẫu thuật. Gia đình của cậu sinh viên này không thể trả nổi viện phí. Để giúp họ, bà đã rút số tiền tiết kiệm chưa đáo hạn của mình (việc này sẽ khiến mà bị tổn thất nhiều lợi ích) để đưa cho cậu sinh viên kia.

Cựu giảng viên Đại học Trịnh Châu đã đi bộ hàng giờ chỉ để trả lại năm nhân dân tệ

Cô Phó Hiểu Lỵ là giảng viên trường Đại học Trịnh Châu. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999 khi đang học cao học.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, cô bị chứng suy nhược thần kinh và mất ngủ. Vài ngày sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, cô đã có thể ngủ dễ dàng. Bệnh thấp khớp của cô cũng biến mất.

Cô Phó bị trường cho thôi việc sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Chồng của cô đã ly hôn cô và mang hết tiền đi.

Năm 2001, cô đã đến Thượng Hải để tìm việc chỉ với vài nghìn nhân dân tệ mà cha mẹ cô đưa cho.

Một ngày kia, cô đã tham gia hội chợ tìm kiếm việc làm và dùng bữa trưa giá năm nhân dân tệ. Trên đường về nhà cô nhận ra mình đã quên trả tiền ăn trưa. Ngày hôm sau cô đã quyết định quay lại để trả tiền.

Ngày hôm sau, trời mưa cả ngày. Bạn của cô nói: “Đó chỉ là số tiền nhỏ thôi và bạn cũng không phải cố ý quỵt tiền của họ. Đừng nghĩ nhiều nữa.” Nhưng cô vẫn quyết định đi vì cô là một học viên Pháp Luân Công. Để đi xe buýt cô sẽ phải mất bốn nhân dân tệ, nhưng vì đang thiếu tiền nên cô quyết định đi bộ hơn một giờ đồng hồ. Cô đã trả lại năm nhân dân tệ, vốn là tiền ăn một ngày của cô.

Bối cảnh

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Chỉ sau vài năm ngắn ngủi, gần 100 triệu người khắp Trung Quốc đã theo tập luyện Pháp Luân Công vì những lợi ích to lớn cả về sức khỏe lẫn tinh thần mà môn tu luyện mang lại. Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho rằng sự phổ biến của Pháp Luân Công sẽ là mối đe dọa với chế độ độc tài của ĐCSTQ nên đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Theo Minh Huệ Net, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết trong cuộc đàn áp tàn bạo suốt 18 năm qua; con số thực tế được cho là lớn hơn nhiều. Nhiều người bị cầm tù và bị tra tấn vì đức tin của họ. Nhiều bằng chứng cho thấy ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ những học viên bị cầm tù, họ đã bị giết hại để cung cấp tạng cho nền công nghiệp cấy ghép của Trung Quốc.

Dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, được cấp quyền hạn vượt trên các lực lượng an ninh, công an và hệ thống tư pháp, và thực hiện nhiệm vụ chuyên biệt là đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2018/4/15/364158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/1/169552.html

Đăng ngày 10-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share