Giới yêu mến nghệ thuật và giới học thuật Bulgaria cảm kích Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bulgaria
[MINH HUỆ 30-09-2026]
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tận dụng kỳ nghỉ hè để mang Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đến Bulgaria. Tại đây, các tác phẩm nghệ thuật đã được triển lãm lưu động qua các thành phố Bansko, Gorna Oryahovitsa và Varna.
Nhiều người dân Bulgaria cho biết những bức tranh của triển lãm là sự bổ sung đáng hoan nghênh cho đời sống văn hóa của họ. Họ ca ngợi tài năng của các nghệ sỹ cũng như phương diện biểu cảm nghệ thuật và gợi mở tâm linh của các tác phẩm.
Mang triển lãm đến Bansko
Nằm nép mình dưới chân dãy núi Northern Pirin, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết quốc tế Bansko thu hút du khách trong mùa hè nóng bức nhờ không khí núi non mát mẻ, kiến trúc, lịch sử lâu đời, văn hóa dân gian và các truyền thống độc đáo.



30 bức tranh từ Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn đã được trưng bày từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 7 năm 2026 tại bảo tàng thị trấn ở Bansko.

Anh Stratsimir, một nhân viên tại bảo tàng, rất ấn tượng với cách sắp xếp triển lãm và ví trải nghiệm này như một cuộc hành trình xuyên qua thế giới tinh thần của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh cảm nhận rằng sau khi xem tất cả các bức tranh, người ta có thể đắm mình vào cả ánh sáng và bóng tối mà nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã trải qua.
Về cách các tác phẩm khắc họa sự phản kháng của các học viên trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ, anh cho rằng điều đó rất truyền cảm hứng. Anh Stratsimir chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi những vấn đề vốn bị tìm cách bưng bít bấy lâu đang được lên tiếng. Tôi thấy điều đó thật truyền cảm hứng”.
Giới học thuật Bulgaria kinh ngạc trước các tác phẩm nghệ thuật ở Gorna Oryahovitsa
Điểm dừng chân tiếp theo của triển lãm là thành phố Gorna Oryahovitsa nằm dọc sông Yantra và là một trong những thành phố lớn nhất ở miền Bắc Bulgaria. 46 bức tranh đã được trưng bày tại Phòng triển lãm Nedyalko Karaneshev từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 7.

Tiến sỹ Denitsa Ivanova-Alexandrova là giám đốc phòng triển lãm và là giảng viên Khoa Đồ họa tại Đại học St. Cyril và St. Methodius ở Veliko Tarnovo. Cô chào đón những vị khách đến xem triển lãm và hướng sự chú ý của họ đến tác động kép của các bức tranh, một đặc điểm nổi bật nhất của mọi tác phẩm đối với cô.
Cô cho biết, một mặt, đây là những tác phẩm nghệ thuật có “bố cục bình yên và hài hòa” cùng kỹ thuật cổ điển. Mặt khác, cô lưu ý rằng chúng gửi gắm một thông điệp rõ ràng về nhân sinh và gợi cho người xem suy ngẫm về những vấn đề vượt khỏi ranh giới của trải nghiệm nghệ thuật đơn thuần.
Tiến sỹ Ivanova-Aleksandrova cho biết chính sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ và trách nhiệm đạo đức này đã “biến triển lãm thành một câu chuyện trực quan độc đáo về sức mạnh của tinh thần con người, cho dù người xem có cùng hệ thống tôn giáo hay triết học mà các tác phẩm được tạo ra hay không”.

Trong số các khách mời tại buổi khai mạc có Giáo sư Radoslav Radev, nhà nghiên cứu lịch sử văn học Bulgaria và là giáo sư tại Đại học Veliko Tarnovo. Giáo sư Radev đã chia sẻ suy nghĩ của mình về triển lãm, đồng thời lưu ý rằng Pháp Luân Đại Pháp gắn liền với trải nghiệm cá nhân và có mối liên hệ với các khái niệm cốt lõi như thiện lương và bao dung, những khái niệm vốn cũng là trung tâm của các tôn giáo khác.
Ông cho biết thêm rằng điều khiến người ta phải cân nhắc là triển lãm này được thiết kế sao cho ý tưởng đằng sau bức tranh tỏa ra một cách tự nhiên chứ không hề bị áp đặt một cách khiên cưỡng.
Ông cảm thấy điều này được nắm bắt rất tốt và được suy nghĩ rất thấu đáo qua lăng kính số phận con người. “Thực ra, đằng sau tất cả những điều này là con người, thông điệp trong giáo lý này, và theo nghĩa đó, niềm tin vào những điều này trở nên rõ nét khi chúng ta nghĩ về nó như một định mệnh. Được truyền tải thông qua số phận con người, có lẽ đó chính là thông điệp của triển lãm.”

Ông Kolyo Tabakov là một nghệ sỹ nổi tiếng, người gốc Gorna Oryahovitsa và là công dân danh dự của thành phố. Ông được biết đến với tài năng tự học và khả năng cảm nhận sâu sắc về màu sắc cũng như sắc độ.
Ông Tabakov đánh giá cao và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các bức tranh, đồng thời ca ngợi việc sử dụng màu sắc và kỹ thuật một cách điêu luyện đặc biệt. Vô cùng xúc động trước triển lãm, ông đã đưa vợ và con gái đến thưởng lãm vào ngày hôm sau.
Vợ ông, bà Tabakova, vô cùng ấn tượng với các bức tranh. Bà nói: “Làm việc thiện sẽ gặp điều lành, trong khi bạo lực luôn khởi phát từ những người ôm ác niệm”. Con gái của họ cũng nhận ra các nguyên lý tâm linh trong cách hiểu của riêng cô về cuộc sống và vũ trụ. Cô quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và cho biết cô cầu nguyện sự cứu rỗi cho tất cả những người tốt và yêu chuộng hòa bình.
Nghệ sỹ ở Varna xúc động trước sự cống hiến của các học viên cho điều thiện
Điểm dừng chân thứ ba trong chuyến lưu diễn mùa hè này là Varna, một thành phố xinh đẹp đã từng tổ chức triển lãm hai lần trước đó. Lần này, 32 bức tranh đã được trưng bày tại Phòng Triển lãm của Đài phát thanh Varna, một trong sáu trung tâm khu vực của Đài Phát thanh Quốc gia Bulgaria (BNR), từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 8.



Trong số các khách mời tại buổi khai mạc có cô Iva, một người yêu nghệ thuật và sở hữu một xưởng nghệ thuật. Cô cho biết cô trân trọng mọi hình thức sáng tạo, những tác phẩm nghệ thuật này thật tráng lệ và ấn tượng. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lý do các học viên sáng tạo và giới thiệu những bức tranh này.
Cô cho hay bản thân chưa từng biết đến cuộc bức hại cho đến khi ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự bất công này. Cô nói: “Ranh giới giữa sự sống và thế giới bên kia luôn chỉ trong gang tấc”, và mọi thứ trong triển lãm đều được thể hiện rất sâu sắc.
Cô bày tỏ sự khâm phục đối với các nghệ sỹ và chia sẻ: “Chính việc các bạn quyết định đi theo cái thiện thay vì phía bên kia thực sự khiến cá nhân tôi vô cùng cảm động, và tôi xin cảm ơn các bạn. Điều đó thực sự đã tiếp thêm năng lượng cho tôi!”

Cô Svetlana đến từ Nga là một giáo viên dạy nhảy đang sống và làm việc tại Varna. Khi đến xem triển lãm mà cô biết được qua Facebook, cô đã khám phá ra điều gì đó về bản thân mà cô muốn chia sẻ: “Mọi người, bất kể tôn giáo của họ là gì, đều bình đẳng”.
Cô Svetlana cho biết các bức tranh miêu tả các thiên thần, các sinh mệnh nơi thiên thượng và Thần Phật, một số bức còn khắc họa cả linh hồn. Cô nhận thấy một số chủ đề chung giữa các tác phẩm của triển lãm với các bức tranh thánh của Cơ Đốc giáo. Cô đề cập rằng cô đến từ Kazan, nơi Hồi giáo là tôn giáo chiếm ưu thế. Sau khi chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật, cô nói rằng nếu tất cả mọi người đều sống theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp thì trái đất sẽ trở thành thiên đường.
Truyền thông địa phương đưa tin về sự kiện
Một số phương tiện truyền thông, như Actualno và Chernomore, đã đưa tin về các cuộc triển lãm.


Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/30/515066.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/10/2/236287.html


