Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 14-09-2026] Ngày 12 tháng 9 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công từ Đức, Pháp và Thụy Sĩ đã tổ chức Ngày Thông tin trên Quảng trường Augustiner tại Freiburg, Đức. Nhiều người đã ra ngoài để tận hưởng tiết trời mùa thu mát mẻ và trò chuyện cùng các học viên.

Các học viên tổ chức Ngày Thông tin tại Freiburg, Đức hôm 12 tháng 9 năm 2026

 

Mọi người đã nán lại đọc các biểu ngữ trưng bày tại quầy Pháp Luân Công và bày tỏ sự quan ngại về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Một số người cho hay trước đây họ đã nghe truyền thông đưa tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ và cảm thấy rất đáng lo ngại. Nhiều người đã bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Người dân ký bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

 

Ông Sael, một giáo viên đã nghỉ hưu, từ phía bên kia quảng trường đi thẳng đến quầy thông tin. Ông chỉ vào biểu ngữ về nạn thu hoạch nội tạng và cho biết ông muốn được ký bản kiến nghị. Ông chia sẻ với một học viên rằng bản thân ông vẫn luôn theo dõi tin tức về vấn đề này vì ông vô cùng ngưỡng mộ văn hóa truyền thống Trung Hoa. Ông cảm thấy xót xa trước nhiều sự việc, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng, vụ Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn, cũng như các vấn đề ở Tây Tạng và Tân Cương.

Sau khi đọc tờ rơi, bà Mueller, một cư dân địa phương khác, đã ký bản kiến nghị và nói: “Trên thế giới có rất nhiều điều tồi tệ, nhưng thu hoạch nội tạng là hành vi tồi tệ nhất mang bản chất ma quỷ. Tội ác này phải chấm dứt!”

Ông bà Leya nói rằng việc mổ cắp nội tạng của người khác để kéo dài sự sống là điều không thể chấp nhận được, còn việc bán nội tạng để trục lợi chính là hành vi giết người. Họ kinh ngạc khi hay tin rằng nạn nhân của tội ác này đang không ngừng mở rộng, từ học viên Pháp Luân Công sang những người bất đồng chính kiến ở Tây Tạng và Tân Cương, giờ đây thậm chí còn có trẻ em. Sau đó, họ đã ký bản kiến nghị.

Bà Leya cho hay bà đã từng nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. “Mỗi người trong chúng ta đều nên hành động để ngăn chặn tội ác này. Việc cho toàn thế giới biết sẽ mang lại sự thay đổi theo hướng tích cực”, bà chia sẻ.

Một nam thanh niên đến từ Hồng Kông cho biết từng có nhiều hoạt động của Pháp Luân Công ở đó, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Anh cảm thấy lo ngại khi chứng kiến ngày càng có nhiều người rời bỏ Hồng Kông, và cũng ngày càng nhiều người có “bối cảnh đặc biệt” chuyển từ Đại lục sang Hồng Kông. Anh cũng nói về việc sách giáo khoa trong trường học bị can thiệp và sửa đổi, khiến trẻ em đang bị nhồi sọ, tẩy não. “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủy hoại Hồng Kông rồi. Chúng tôi không thể nhìn thấy bất kỳ một tương lai nào nữa”, anh bày tỏ.

Một sinh viên đại học đến từ Trung Quốc cho biết một số bạn học của cậu đã tham gia vào Cách mạng Giấy trắng. Cậu từng nhìn thấy các sinh viên cầm trên tay những tờ giấy trắng với các khẩu hiệu như “Đả đảo Tập Cận Bình!” Ban giám hiệu nhà trường đã tịch thu toàn bộ giấy A4, kể cả giấy trắng, trong trường. Khi nhắc đến Màn tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, cậu chia sẻ: “Sau khi ra nước ngoài, tôi đã minh bạch hết những điều bản thân từng thắc mắc!”

Khi còn nhỏ, cậu từng gia nhập Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên, giờ đây cậu bày tỏ muốn được thoái xuất. Cậu kể rằng cậu từng có cơ hội được kết nạp Đảng Cộng sản từ năm cuối đại học, nhưng khi nhận ra tất cả các đảng viên ĐCSTQ mà cậu biết đều gia nhập chỉ để thăng tiến trong sự nghiệp, cậu đã tự hỏi bản thân: “Mình có muốn trở thành một kẻ cùng hội cùng thuyền với họ không?” Cuối cùng, cậu quyết định không vào Đảng. Cậu lấy một cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) và nói rằng sẽ đọc nó.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/14/514208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/17/235920.html