Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Delaware, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-09-2026] Ngày Nâng cao Nhận thức về Quá liều lần thứ 9 đã được tổ chức tại Công viên Giải trí Delcastle ở Wilmington, bang Delaware, hôm 12 tháng 9 năm 2026. Sự kiện có sự góp mặt của 125 quầy triển lãm và nhận được sự ủng hộ từ cả chính quyền quận và thành phố.

Nhiều người đã ghé thăm quầy Pháp Luân Công, thử tập các bài công pháp và tìm hiểu về pháp môn tu luyện. Họ cũng lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước bảo trợ.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Ngày Nâng cao Nhận thức về Quá liều ở Delaware. (Minghui.org)

 

Ông Joseph Jackson (bên phải) học các bài công pháp Pháp Luân Công. (Minghui.org)

 

Ông Joseph Jackson, 84 tuổi, đã tập thử các bài công pháp và cho biết ông rất ấn tượng trước sự giản tiện dễ học của môn tu luyện.

“Thật đáng kinh ngạc khi việc luyện tập môn này hầu như không tốn sức và rất dễ tiếp thu”, ông thốt lên. “Việc bạn có thể hoàn toàn thư giãn mang lại hiệu quả chữa lành rất lớn. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi sự tập trung cao độ.” Ông cũng ca ngợi sự cống hiến vô tư của các học viên Pháp Luân Công và nói thêm: “Tôi thực sự thích môn này—mọi thứ đều miễn phí.”

Cô Lauren Adams (bên phải) học các bài công pháp Pháp Luân Công. (Minghui.org)

 

Sau khi thực hiện các bài công pháp, cô Lauren Adams chia sẻ: “Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cảm giác thật tuyệt vời. Vô cùng bình yên và tĩnh tại; cứ như thể tâm và trí của chúng ta thực sự được kết nối với nhau vậy.”

Cô cho biết mình sẽ đọc các cuốn sách của Pháp Luân Công. Khi được hỏi liệu việc thực hành Pháp Luân Công có thể giúp ích cho cô hay không, cô nói: “Đây là một môn tu luyện rất chú trọng đến khía cạnh tinh thần, và điều đó rất có lợi cho sự phát triển tâm linh của tôi.”

Cô Kerry Sheldon (bên phải) học các bài công pháp. (Minghui.org)

 

Cô Kerry Sheldon, một quản lý hồ sơ tại một cơ sở nhà ở chuyển tiếp, chuyên giúp đỡ phụ nữ vượt qua chứng nghiện ma túy và rượu. Cách đây nhiều năm, cô nhận được một chiếc mặt dây chuyền hoa sen nhỏ từ một học viên và đã treo nó trong xe hơi của mình kể từ đó. Trong sự kiện này, cô đã thử tập các bài công pháp.

Cô Kerry cho biết hôm đó cô cảm thấy hơi căng thẳng nhưng đã sớm thư giãn. Cô cũng miêu tả những màu sắc mà cô nhìn thấy trong khi luyện công: “Tôi đã nhìn thấy những màu sắc… giống như màu của cầu vồng, và cả một chút màu tím nữa.”

Sau khi thực hiện xong các bài công pháp, cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy thư thái và dễ chịu hơn nhiều. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”

Cô còn cho biết: “Nếu có thể, tôi rất muốn mời họ [các học viên] đến cơ sở nhà ở chuyển tiếp để hướng dẫn các bài công pháp cho những người phụ nữ ở đó. Ngay khi được phép, tôi chắc chắn sẽ thực hiện việc này.”

Nghị viên Quận ghé thăm quầy Pháp Luân Công

Ông David Tackett, Ủy viên Hội đồng Quận New Castle đại diện Khu vực 11 và là ứng cử viên cho chức vụ Lục sự Đăng ký Chứng thư của Quận, cũng đã ghé thăm quầy Pháp Luân Công. Ông là người đã bảo trợ cho một dự luật lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Ông David Tackett ghé thăm quầy Pháp Luân Công. (Minghui.org)

 

Ông David ca ngợi các học viên vì đã giới thiệu Pháp Luân Công tới công chúng trong sự kiện cộng đồng này. Ông nói: “Phần tôi thích nhất trong ngày hôm nay cho đến lúc này là quầy của các bạn, vì tôi đã được tặng một bông hoa sen nhỏ. Thông tin mà các bạn đang chia sẻ vô cùng phong phú.”

Ông cho biết những tài liệu được trình bày tại quầy là dành cho tất cả mọi người, và nói thêm: “Đó chính là điều khiến môn này trở nên tuyệt vời như vậy.”

Người dân lên án cuộc bức hại

Sau khi tìm hiểu về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, nhiều khách tham quan đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Khách tham quan ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)

 

Cô Denise Thomas, một nhà thiết kế nhà bếp và phòng tắm, đã ký bản kiến nghị và cho biết: “Tôi vừa mới nghe nói về điều này, và tất cả những gì các bạn đã làm để ủng hộ nỗ lực này đều mang tính tích cực.”

Khi biết tin các học viên bị tra tấn và bị thu hoạch nội tạng, cô thốt lên: “Tôi vô cùng phẫn nộ khi nghe tin điều này xảy ra. Thật bất công, và điều đó đơn giản là không nên xảy ra.”

“Thật là một điều tuyệt vời khi các bạn đã đứng ra thực hiện việc này. Chúng ta không được nghe về điều này trên các phương tiện truyền thông chính thống. Đây là những điều mà bình thường chúng ta không được nghe tới.”

Cô Lauren Adams cũng lên án cuộc bức hại: “Tôi nghĩ điều đó thật bất công. Không có lý do gì biện minh cho điều này cả. Thật là tà ác.” Cô cho biết việc lên tiếng về cuộc bức hại là rất quan trọng. “Tôi nghĩ điều đó là cốt yếu. Nếu mọi người không biết, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi”, cô nói.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/16/514275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/18/235933.html