Bản tin của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2026] Một người phụ nữ 63 tuổi ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, đang phải đối mặt với bản cáo trạng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tính mệnh song tu bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999. 

Khổ nạn này của bà Lưu Trì Vinh bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 17 tháng 12 năm 2020 trong khi bà đang tới thăm chị gái mình. Sáu cảnh sát mặc thường phục xông vào và tuyên bố rằng họ tới để đo thân nhiệt của chị em bà. Họ không hề xuất trình thẻ ngành, cũng không đưa ra lệnh khám xét hay lệnh bắt giữ. Họ còn tịch thu túi xách của bà, trong đó có chứa hơn 2.000 Nhân dân tệ tiền mặt, thẻ ngân hàng và điện thoại di động của bà. 

Họ bắt bà Lưu và giam giữ bà qua đêm tại Cục Công an huyện Tứ Thủy. Chiều ngày hôm sau, họ chuyển bà tới Trại tạm giam thành phố Tế Ninh. Thế nhưng, do không đủ điều kiện sức khỏe nên trại tạm giam này từ chối tiếp nhận bà. Bà chất vấn Vương Huệ, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Tứ Thủy rằng bà phạm tội gì. Ông Vương chỉ đưa ra hai bức ảnh nhưng người trong ảnh không rõ mặt và cho rằng người trong ảnh là bà rồi buộc tội bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. 

Khoảng 3 giờ sáng ngày 19 tháng 12 năm 2020, bà Lưu được tại ngoại và trở về nhà. Ba ngày sau, vào ngày 22 tháng 12, cảnh sát triệu tập bà. Trong khi bị thẩm vấn, bà từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của họ. Khi cảnh sát cố để lục soát nhà bà, bà đã kiên quyết phản đối. 

Vào tháng 3 năm 2021, Viện kiểm sát quận Nhậm Thành triệu tập bà Lưu và cho bà biết rằng bà sẽ bị truy tố. Họ lệnh cho bà quay lại vào ba tháng sau. Để tránh tiếp tục bị bức hại, bà quyết định rời khỏi nhà. Khi cảnh sát không thể tìm thấy bà, họ đã đưa bà vào danh sách truy nã của chính quyền. 

Cuộc sống nay đây mai đó đã ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe của bà. Bà không thể ngủ hay ăn uống. Khi người nhà đưa bà vào bệnh viện, nhịp tim của bà lên đến hơn 200 nhịp/phút và bà bị suy tim nghiêm trọng. Với bệnh tình như vậy, bệnh viện địa phương không thể chữa trị cho bà, nên bà đã được chuyển đến bệnh viện tỉnh. 

Cuối cùng bà đã qua khỏi được. Thế nhưng bà lại bị bắt vào ngày 20 tháng 8 năm 2025 trong khi đang ăn tại một quán ăn. Buổi tối cùng ngày, bà được tại ngoại sau khi chồng bà phải nộp 10.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh cho chính quyền. 

Trương Ngọc Cường, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Tứ Thủy tới nhà bà Lưu vào ngày 22 tháng 7 năm 2026 và cố gắng ép chồng bà đưa bà tới văn phòng của cơ quan này. Thế nhưng, chồng bà từ chối tuân theo, nói rằng sức khỏe của bà rất yếu. 

Tới ngày 25 tháng 8 năm 2026, Trương cùng hai người của Viện kiểm sát huyện Tứ Thủy tới nhà bà Lưu. Họ nói với bà rằng trường hợp của bà đã bị chuyển sang Viện kiểm sát và trong vòng hai ngày công tố viên sẽ quyết định có phê duyệt việc bắt giữ và truy tố bà hay không. Tại thời điểm viết báo cáo này, chưa có thêm thông tin nào về vụ án của bà. 

Tin tức liên quan:

Một nữ học viên bị truy tố trong tình trạng sức khỏe ốm yếu sau khi bị bắt giữ phi pháp vào tháng 12 năm 2020 vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/27/513687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/8/235806.html