Vương quốc Anh: Trải nghiệm độc đáo tại Lễ hội Văn hóa ở Brighton
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Brighton
[MINH HUỆ 20-08-2026]
Trong hai ngày 15-16 tháng 8 năm 2026, một chú rồng vàng dài uốn lượn qua đám đông trong công viên theo nhịp trống rộn ràng. Các em nhỏ hào hứng vây quanh, em thì làm theo điệu múa rồng, em thì cầm dùi trống để thử đánh trống Trung Hoa. Cách đó không xa, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp thư thái, thu hút nhiều du khách dừng chân tìm hiểu. Một số người thậm chí còn bắt đầu tập theo các bài công pháp.
Đây là một cảnh tượng tại lễ hội văn hóa “Kỳ diệu Thái Lan” (Magic of Thailand) tại Công viên Preston ở Brighton, Anh Quốc. Lễ hội văn hóa vào cuối tuần này đã diễn ra tại nhiều thành phố trên khắp nước Anh, thu hút người dân địa phương bởi ẩm thực, âm nhạc và vũ điệu truyền thống Thái Lan, cùng võ thuật và đồ thủ công mỹ nghệ. Gần 100 gian hàng đã được dựng nối tiếp nhau tại sự kiện ở Brighton, thu hút hàng vạn người tham dự trong hai ngày diễn ra sự kiện.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia sự kiện văn hóa trọng đại này trong 5 năm liên tiếp. Năm nay, ngoài việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu chính và trình diễn năm bài công pháp, các học viên còn biểu diễn múa rồng và trống lưng.

Giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Hoa qua điệu múa rồng
Điệu múa rồng vàng là tâm điểm trong suốt sự kiện. Một số người giơ điện thoại lên để ghi hình, trong khi những người khác tò mò hỏi: “Rồng tượng trưng cho điều gì?” Các học viên chia sẻ với mọi người rằng trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, rồng được xem là biểu tượng của sự may mắn. Múa rồng cũng thể hiện mong ước của người dân về hòa bình, hạnh phúc và mưa thuận gió hòa.
Bà Jacky, ban tổ chức sự kiện, đã cảm ơn các học viên vì màn múa rồng. Bà cho rằng màn biểu diễn này đã mang lại một yếu tố văn hóa Trung Hoa tuyệt vời cho lễ hội, và dự kiến sẽ mời các học viên tham gia sự kiện tại London.
Các học viên cũng mời du khách trải nghiệm trống Trung Hoa giữa các tiết mục biểu diễn. Trẻ em đánh trống, trong khi cha mẹ đứng gần đó mỉm cười khích lệ. Ngày càng có nhiều gia đình tham gia vào hoạt động vui vẻ này. Nhiều người cũng hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và ý nghĩa của Chân-Thiện-Nhẫn.
Trình diễn các bài công pháp trên sân khấu chính
Các học viên đã lên sân khấu chính vào lúc 11 giờ sáng trong cả hai ngày để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và trình diễn năm bài công pháp. Một vài khán giả đã tập theo khi các học viên thực hiện các bài công pháp trong tiếng nhạc luyện công thư thái.
Du khách Rosie cho biết cô học ngành âm nhạc tại một trường đại học và hiện đang làm công việc hành chính. Cô và người bạn của mình là cô Jaylen, đang học ngành thiết kế đồ họa, đã thử trải nghiệm bài tọa thiền.
Cô Rosie bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi thử ngồi thiền—thật tuyệt vời. Giờ đây tôi cảm thấy tĩnh tại và an lạc hơn nhiều.”
Nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, cô Rosie cho biết trung thực là cách tốt nhất để giải quyết mọi việc. Con người cần đối xử tử tế với nhau, thấu hiểu lẫn nhau và học cách chấp nhận sự khác biệt của nhau. Cô nói: “Nếu những giá trị này được áp dụng vào xã hội, tôi nghĩ điều đó sẽ có tác động rất lớn.”
Cô Jaylen cũng cho biết các bài công pháp giúp cô cảm thấy bình yên, và đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với cô. Cô nói cô sẽ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người khác: “Có lẽ tôi sẽ tập các bài công pháp này cùng với bố mẹ mình.”

Đây chính là điều tôi hằng tìm kiếm
Cô Lydia, một y tá thú y, đã dẫn con trai và con gái của mình đến quầy của các học viên. Cô bị thu hút bởi bảng trưng bày giới thiệu về việc Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới như thế nào. Cô đã cùng con trai luyện công trong hơn 30 phút. Sau đó, cô chia sẻ: “Mọi người đều nên tuân theo nguyên lý này. Điều đó rất tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi người.”
Cô Lydia chia sẻ rằng khi ngồi cạnh những hàng cây trong vườn, cô thường cảm nhận được một sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, nhưng cô lại không biết làm thế nào để tìm kiếm sự bình an nội tâm như vậy.
Cô nói: “Khi tập các bài công pháp, tôi cảm nhận được lòng biết ơn và sự bình yên thực sự. Đây chính là điều tôi hằng tìm kiếm. Tôi cảm thấy cơ thể và tinh thần đang mách bảo tôi rằng tôi cần phải tìm thấy điều này.”
Về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn được giảng dạy trong Pháp Luân Đại Pháp, cô Lydia nghĩ rằng trước tiên một người nên thành thật với chính mình. Khi một người trở nên tĩnh lặng hơn, họ sẽ dễ dàng đối xử thiện lương với người khác hơn, cũng không dễ nổi nóng hay phán xét người khác. Cô bày tỏ: “Tôi biết trước tiên tôi cần thay đổi chính mình, chỉ khi đó tôi mới có thể lan tỏa điều này đến cho người khác.” Cô cho hay cô sẽ tìm một điểm luyện công địa phương để tiếp tục học các bài công pháp.

Mọi người ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại
Bên cạnh việc trải nghiệm các bài công pháp, nhiều người tham dự lễ hội cũng tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc thông qua việc đọc các bảng trưng bày và tờ rơi.
Cô Christina, đến từ Worthing, Vương quốc Anh, cho biết trước đây cô đã từng xem thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khi gặp lại các học viên lần này, cô chia sẻ rằng những câu chuyện về những người bị đàn áp vì đức tin của họ khiến cô cảm thấy đau lòng.
Cô nói: “Tất cả chúng ta đều sống trên cùng một hành tinh,” vì vậy mọi người nên tôn trọng các đức tin và lựa chọn khác nhau, chứ không nên đàn áp bất kỳ ai vì đức tin của họ.
Cô Christina cho biết mình từng viết thư gửi các tù nhân lương tâm thông qua Tổ chức Ân xá Quốc tế. Cô nghĩ rằng truyền thông ở Anh nên thông tin cho nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và cô cảm ơn các học viên đã đến khu vực này để giới thiệu cho mọi người về pháp môn. Cô cho hay cô sẽ truy cập trang web Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.
Anh Phil và vợ đã lập tức ký tên khi thấy bản kiến nghị ủng hộ việc chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Anh Phil nói rằng anh đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và cảm thấy đó là những giá trị quan trọng mang lại lợi ích cho xã hội.
Anh Max, sinh viên ngành khoa học máy tính tại trường Royal Holloway, và cô Sophie, sinh viên ngành kỹ thuật tại Đại học Southampton, trước đây từng nhìn thấy các biểu ngữ và xe diễu hành giới thiệu các bài công pháp của các học viên trên đường phố, nhưng chưa biết rõ chi tiết.
Sau khi nghe các học viên giới thiệu về môn tu luyện tại lễ hội, họ đã chấn động trước cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ vì họ kiên định với đức tin của mình. Cô Sophie thốt lên: “Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Điều này thật kinh hoàng.” Cả hai đều nói họ muốn giúp nhiều người hơn nữa biết được những gì đang diễn ra.

Một số phụ huynh cùng con trải nghiệm trống Trung Hoa cũng trò chuyện với các học viên để tìm hiểu về tình trạng tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Một phụ huynh chia sẻ rằng mọi người đều nên có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng. Một xã hội cũng nên cho phép các đức tin và tiếng nói khác được tồn tại.



Năm năm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Văn hóa
Ngay cả khi sự kiện dần khép lại, vẫn còn rất nhiều người ở lại công viên. Sau màn múa rồng, chú rồng vàng được đặt bên cạnh quầy thông tin, nhiều người tham gia lễ hội đã dẫn con em mình đến chụp ảnh bên chú rồng, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ cho buổi giao lưu văn hóa cuối tuần.
Các học viên đã được mời tham gia lễ hội Kỳ diệu Thái Lan trong suốt năm năm qua. Năm nay, họ đã tham gia các sự kiện được tổ chức tại Portsmouth, Guildford và Brighton. Các màn biểu diễn múa rồng, trống Trung Hoa và các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp như một chiếc cầu nối để các học viên kết nối với cộng đồng địa phương, mang đến cho nhiều người dân Anh cơ hội hiểu thêm về văn hóa truyền thống Trung Hoa, Pháp Luân Đại Pháp và giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/20/513476.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/21/235609.html



