Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2026] Một phụ nữ 62 tuổi ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đang đối mặt với việc bị khởi tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện thân và tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Bị bắt cóc

Khoảng 11 giờ sáng ngày 23 tháng 4 năm 2026, bà Tạ Xuân Mị, một cựu giáo viên tiếng Anh, rời nhà để đến thăm mẹ. Khoảng 12 giờ 30 phút trưa, một viên cảnh sát từ đồn cảnh sát Đào Nguyên xuất hiện và phải mất hơn một giờ đồng hồ phá cửa mới có thể cạy được cửa vào nhà.

Vài cảnh sát khác đi trên một chiếc xe sedan màu đen đã xuất hiện và lục soát, bao gồm cả một chiếc chăn bông trên gác xép của bà.

Lúc 2 giờ 46 phút chiều, một chiếc xe sedan màu đen khác (biển số Gan AC98M9) đã tấp vào lề. Ba cảnh sát khác từ Cục Cảnh sát quận Tây Hồ, bao gồm đội phó Vạn Tuấn và Trương Cảnh, vào nhà bà Tạ và lắp đặt thiết bị giám sát trong khoảng 15 phút.

Những viên cảnh sát còn lại tịch thu các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, máy tính và máy in của bà Tạ. Sau cuộc lục soát, bốn người trong số họ đợi bên ngoài tòa nhà chung cư.

Khi bà Tạ trở về nhà vào khoảng 4 giờ chiều, cảnh sát đã bắt cóc bà. Họ đưa bà đến Cục công an quận Tây Hồ và cho bà tại ngoại vào khoảng nửa đêm.

Cảnh sát đã đệ trình vụ án lên Viện kiểm sát quận Tây Hồ, và hiện tại bà Tạ đang đối mặt với việc bị khởi tố.

Ba án lao động cưỡng bức và một án tù với tổng thời gian 5 năm 8 tháng

Bà Tạ sinh vào tháng 3 năm 1964, vốn ốm yếu từ nhỏ. Bà bị chứng thiếu máu, chóng mặt và rối loạn dạ dày. Sau khi kết hôn, bà mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, mất ngủ và nhiều loại bệnh khác. Bà từng thử qua mọi phương pháp điều trị nhưng không có tác dụng. Mùa hè năm 1997, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả các triệu chứng bệnh của bà đều biến mất. Bà cảm thấy như được hồi sinh.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Tạ vẫn giữ vững đức tin của mình. Trước khi bị bắt lần gần đây nhất, bà nhiều lần bị coi là mục tiêu bức hại.

Tháng 10 năm 1999, bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị giam giữ trong vài ngày. Trong vài năm tiếp theo, bà bị kết ba án lao động cưỡng bức với tổng thời gian bốn năm sáu tháng (tháng 10 năm 2005 – tháng 10 năm 2006, tháng 10 năm 2007 – tháng 4 năm 2009, và tháng 4 năm 2009 – tháng 4 năm 2011). Bản án ở trại lao động lần thứ ba được thực thi chỉ tám ngày sau khi bà hoàn thành bản án thứ hai.

Tháng 10 năm 2012, bà Tạ buộc phải phiêu bạt khắp nơi để tránh bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Đến tháng 11 năm 2014, bà bị bắt cóc và bị giam trong trung tâm tẩy não hơn 10 ngày.

Tháng 9 năm 2015, cảnh sát lục soát nhà bà Tạ. Trường Trung học Cơ sở số 20 thành phố Nam Xương, nơi bà làm việc, đã sa thải bà ngay sau đó. Khi bà đến Phòng Giáo dục thành phố Nam Xương vào ngày 26 tháng 4 năm 2017 để xin đi làm lại, bà đã bị bắt cóc và giam giữ trong 10 ngày.

Ngày 18 tháng 7 năm 2020, bà Tạ bị bắt cóc tại nhà khi đang đọc sách Pháp Luân Công cùng bà Lương Mỹ Hoa và bà Hùng Tuyền Muội. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, cả ba người đều bị kết án. Bà Lương bị tuyên án hai năm tám tháng tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Bà Hùng bị tuyên án một năm 10 tháng tù cùng với khoản phạt 3.000 nhân dân tệ. Bà Tạ bị tuyên án một năm hai tháng tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Ngày 18 tháng 9 năm 2021, bà Tạ được mãn án tù. Không thể chịu đựng được việc bà liên tục bị bắt giữ, chồng bà đã ly hôn với bà, không rõ thời gian ly hôn.

Báo cáo liên quan:

Ba cư dân Giang Tây bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Ba cư dân Giang Tây bị xét xử sau khi bị bắt vì cùng nhau đọc các bài giảng của Pháp Luân Công

Ba học viên Pháp Luân Công lại bị bắt sau nhiều năm bị bức hại

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Tám nữ học viên bị bắt tại thành phố Nam Xương

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/19/512473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/7/235434.html