Thể hội tu luyện của tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 28-07-2026]
Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các đồng tu!
Tôi bắt đầu tu luyện từ năm 1999. Mặc dù tu luyện nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết ra tâm đắc thể hội của mình để chia sẻ với các đồng tu. Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội này để tôi nghiêm túc hồi tưởng kỹ lại quá trình tu luyện của mình: có niềm vui, có đau xót, có thống khổ, có hối hận, lại có sự nhẹ nhõm sau khi buông bỏ chấp trước, tất cả những điều này đều thực sự hiện rõ trước mắt giống như mới xảy ra hôm qua.
May mắn đắc Pháp, đưa ra lựa chọn quan trọng đầu tiên trong đời
Tôi bắt đầu tu luyện từ đầu tháng 7 năm 1999, mới tu liền bắt kịp tu luyện Chính Pháp xưa nay chưa từng có mà Sư phụ khai sáng. Đến ngày thứ hai, Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy sự thù thắng ở không gian khác, khắp trời đều là Pháp Luân lấp lánh ánh vàng kim, vô biên vô tế và vô cùng vô tận.
Tôi thích thú và vui vẻ tích cực tham gia vào các hạng mục, hồng Pháp giảng chân tướng, liên hệ với các tổ chức cộng đồng và các nghị viên Quốc hội, hầu như tôi dành toàn bộ thời gian rảnh của mình cho hạng mục. Những khảo nghiệm lớn cũng theo nhau mà đến. Lúc đó tôi 30 tuổi, mới bắt đầu sự nghiệp, giúp công ty kiến lập doanh nghiệp liên doanh ở Trung Quốc, và đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc hội đồng quản trị, trong tay có tài nguyên khách hàng khá quy mô, tiền đồ có vẻ như rất tốt đẹp.
Thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tôi muốn lập nghiệp một phen, nhưng do tôi tu luyện nên Hệ thống An ninh nội địa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây áp lực rất lớn lên doanh nghiệp và gia đình của tôi, và tôi cũng không thể về Trung Quốc đảm nhận công việc. Tôi đối diện với lựa chọn quan trọng đầu tiên trong đời: Một bên là tiền đồ tốt đẹp mà người thường mong đợi, một bên là cơ duyên vạn cổ tu luyện Chính Pháp. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, tôi đã bình tĩnh lựa chọn cơ duyên vạn cổ tu luyện Chính Pháp. Tôi còn nhớ hôm đó, khi tôi đưa ra quyết định, tôi không biết công ty có bảo vệ danh tính cho mình hay không, và cũng không biết sau này sống thế nào, tôi chẳng nghĩ gì, chỉ đơn thuần là buông bỏ. Chính ngay lúc ấy, tôi cảm thấy một luồng nhiệt tuôn từ đỉnh đầu xuống chân, toàn thân được năng lượng bao trùm, đó là cảm giác dễ chịu thoải mái chưa từng có. Tôi biết mình đã làm đúng, Sư phụ tự nhiên an bài cho tôi con đường về sau, cảm tạ Sư phụ!
Những thử thách trong tu luyện cá nhân
Thế nhưng tu luyện không hề thuận buồm xuôi gió. Do tôi thiếu cơ sở tu luyện cá nhân vững chắc, chỉ nghĩ đến làm việc, mà không học Pháp tu tâm một cách thiết thực, cho nên tôi đã đi đường vòng rất nhiều, té ngã nặng, nhất là về tình cảm cá nhân. Do sợ cuộc bức hại leo thang, tôi và người vợ trước kết hôn chưa đến một tuần đã chia tay, quãng thời gian mà chúng tôi ở với nhau cũng chưa tới một tháng. Tôi ở Hoa Kỳ, còn vợ ở Trung Quốc, vì tôi mà chịu áp lực rất lớn, do vậy vợ thường nổi nóng với tôi. Lâu dần, tôi cũng chịu không nổi, đủ thứ cảm xúc như oán hận, ủy khuất, bất mãn, lo lắng và cô độc can nhiễu tôi một cách nghiêm trọng. Có một dạo quả là không biết làm sao để tu tiếp, thực sự khó qua quan tình.
Sư phụ biết trạng thái tu luyện của tôi không tốt, đã nhiều lần điểm hóa tôi. Còn nhớ lúc “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ”, sau khi Sư phụ giảng Pháp xong ở Miami, mọi người đều tự lấy xe chuẩn bị ra về. Đến khi tôi lấy xe ra, đã vài phút trôi qua, nhưng tôi phát hiện Sư phụ đang đứng giữa đường chờ tôi. Tôi bèn chạy qua, Sư phụ chân thành dặn dò tôi, nhất định phải học Pháp nhiều, học Pháp nhiều. Sư phụ đứng chờ lâu thế, chính là để dặn tôi học Pháp nhiều! Chỉ là tôi ngộ tính không tốt, mặc dù biết Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, nhưng vẫn vùng vẫy rất lâu mới bò ra khỏi vũng bùn của tình và dục. Đã nhiều năm trôi qua, nhìn lại quá trình tu luyện này, tôi mới cảm thấy rất nhiều chấp trước thực ra chẳng là gì, đúng là hoang đường nực cười.
Mở rộng tâm trong khi chăm con, làm tốt hạng mục Đại Pháp và công việc thường nhật
Quá trình tu luyện không phải là bất biến. Khi bước vào tuổi 40, tôi đã có con. Một khảo nghiệm lớn hơn lại xuất hiện: Đứa con thứ nhì của tôi chào đời bị động kinh nặng, cần có người chăm sóc. Sau cháu uống thuốc Tây quá liều, dẫn đến đại não mất chức năng, cháu không thể nhai, không thể nói chuyện, không thể đại tiểu tiện, tất cả mọi thứ đều dựa vào chúng tôi.
Cháu thường suốt đêm không ngủ, có một lần lâu nhất, cháu không nhắm mắt suốt 96 tiếng, nhưng cũng có khi ngủ liền hai ba ngày không tỉnh. Tôi thường thức khuya với cháu hết đêm này qua đêm khác không ngủ, chứng kiến một sinh mệnh bé nhỏ, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác bị giày vò tới lui như thế, con ngày càng ốm yếu, mà người làm cha như tôi không thể làm gì, cảm giác đó thật sự còn khó chịu hơn để tôi tự đi chết.
Từ trong Pháp, tôi biết tất cả những điều này đều không ngẫu nhiên, có lẽ là có ma nạn của tự thân đứa trẻ, có lẽ là liên quan mật thiết đến tu luyện của tôi. Sự chịu đựng trong cuộc sống hiện thực đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của tôi và con, hầu như ngày nào cũng xảy ra.
Trong quá trình dài đằng đẵng này, tôi có thể cảm thấy tâm của mình dần dần trở nên mạnh mẽ, tôi đã hoàn toàn có thể làm được vừa tận tâm chăm con, vừa không bị cảm xúc ảnh hưởng, làm tốt hạng mục Đại Pháp và công việc thường nhật.
Hàng ngày tôi đều nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” với con! Tôi bảo con là đệ tử của Sư phụ, phía minh bạch của con cần biết. Tôi biết rõ, khi sức chịu đựng của tôi tăng lên một bậc, tâm bao dung cũng lớn thêm một nấc, có thể thản nhiên đối diện với mọi thứ, từ trong Pháp càng thanh tỉnh đối diện với mọi thứ, thì tôi đã vượt qua quan sinh tử.
Làm tốt quảng bá Shen Yun và công việc điều phối
Tôi lại nói một chút về hạng mục Shen Yun này. Shen Yun đã biểu diễn ở Nam Florida 18 năm rồi. Tôi rất may mắn có thể tham gia vào đây, ban đầu không biết làm thế nào, cho đến về sau ngày càng chuyên nghiệp. Ban đầu chỉ có ba bốn đồng tu tham gia, về sau các đồng tu ở Florida và thậm chí ở vùng khác đều dốc sức giúp đỡ, tôi đã học hỏi rất nhiều từ đó. Mới đầu, tâm thái của mọi người rất thuần tịnh, tuy ít người, nhưng đâu đâu cũng cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ. Cả ngày làm từ sáng đến tối cũng không thấy mệt, thực sự hòa tan trong Pháp, cuối cùng hiệu quả cũng khá tốt.
Thuận theo ngày càng có nhiều đồng tu tham gia, sự việc cũng có chuyển biến. Nhiều lúc tôi cảm thấy, bận rộn một số việc hòa giải và xử lý quan hệ giữa người với người, hiệu suất không cao như trước, tâm thái cũng không thuần tịnh như trước. Tôi nhận ra vai trò của mình nên thay đổi, yêu cầu tu luyện đối với tôi cao hơn. Người điều phối không nhất định phải tự làm mọi việc, điều quan trọng hơn là sáng tạo một hoàn cảnh tu luyện tốt đẹp cho mọi người, khiến cho nhiều đồng tu hơn nữa phát huy sở trường của họ, tham gia vào hạng mục, từ đó đạt được đề cao, thăng hoa và tu luyện lên trên. Khi đối diện với những ý kiến khác nhau, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc lựa chọn cái tốt nhất, chứ không phải khăng khăng ý của mình.
Từ đầu tôi chủ yếu phụ trách việc quảng bá, cho đến những năm gần đây, ngày càng có nhiều công việc cụ thể mà tôi nhờ các đồng tu có chuyên môn phụ trách, từ đó thụ ích rất nhiều. Đồng thời, thời gian của tôi cũng không eo hẹp thế nữa, tôi có thể thu xếp việc tu luyện, gia đình và công việc tốt hơn. Thuận theo số buổi biểu diễn của Shen Yun ngày càng nhiều, quy mô ngày càng lớn, lượng công việc cũng tăng lên. Tôi phải cố gắng cân bằng cho tốt, không nên để cho đồng tu khác gánh vác quá nhiều, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện và cuộc sống thường nhật của đồng tu. Ngoài ra, tôi phải chú ý tìm tòi những phương pháp mới, tiếp xúc với những nhóm người mới, chứ không phải rập khuôn, năm nào cũng lặp lại giống nhau, như thế mới có thể cứu độ chúng sinh tốt hơn.
Một chút cảm tưởng về vụ tố tụng Thời báo Đại Kỷ Nguyên
Cuối cùng, tôi lại nói một chút cảm tưởng về vụ tố tụng Thời báo Đại Kỷ Nguyên hiện tại. Tôi đã tham gia hạng mục Đại Kỷ Nguyên hơn 20 năm, kiên trì phát báo cũng 20 năm rồi, tôi có cảm tình sâu sắc với hạng mục này. Sự việc gần đây luôn khiến tôi rất khó chịu trong lòng. Tại sao các học viên chúng ta phó xuất nhiều thế, thậm chí dốc hết mọi thứ, cuối cùng còn bị kiện cáo? Vấn đề rốt cuộc xảy ra ở đâu? Hai hôm nay, tôi đã đọc đi đọc lại phần giảng Pháp gần đây của Sư phụ, nhận ra việc tu luyện của chúng ta hết sức nghiêm túc, đi lệch một chút đều có thể bị tà ác lợi dụng, tăng thêm bức hại, lấy đó viện cớ đầu độc thế nhân.
Chính phủ Hoa Kỳ không giống như ĐCSTQ. ĐCSTQ là đồng bọn với ma quỷ, là biểu hiện của thế lực tà ác nhất trong vũ trụ này ở thế gian, là đối tượng mà Chính Pháp thanh trừ. Còn Hoa Kỳ hoàn toàn ngược lại, đất nước rộng lớn này đã khai sáng cho chúng ta một hoàn cảnh tu luyện tương đối ổn định, khiến cho chúng ta có thể ở đây có cuộc sống tự do, làm việc và tu luyện, làm các việc mà đệ tử Chính Pháp nên làm. Chúng ta phải thanh tỉnh nhận thức về điểm này.
Chúng ta cần tài nguyên, hạng mục cần nguồn vốn, nhưng chúng ta nhất định phải đạt được bằng cách phù hợp với quy phạm, ít nhất là phù hợp với pháp luật, nếu không thì tà ác sẽ lợi dụng bộ phận mà chúng ta không làm tốt để làm ầm ĩ lên, tóm chặt không buông, xuyên tạc cách nhìn của thế nhân đối với chúng ta, khiến cho thế nhân nảy sinh cách nhìn phụ diện về Đại Pháp và hạng mục Đại Pháp, từ đó ảnh hưởng đến việc họ được cứu.
Mọi thứ của chúng ta đều đến từ Sư phụ, thông qua tu luyện tự mình đề cao, được sự gia trì của Sư phụ, sự việc sẽ ngày càng thuận lợi, vô cầu nhi tự đắc, bất cứ suy nghĩ nào muốn đạt mục đích bằng đường tắt đều cực kỳ nguy hiểm.
Sư phụ từng nhiều lần giảng:
“tu luyện như thuở đầu, thì tất thành” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)
Trong bài này, tôi viết ra quá trình tu luyện và cảm nhận của mình, để khích lệ mọi người. Tôi hy vọng chúng ta có thể tu tốt bản thân, hoàn thành sứ mệnh cứu người và theo Sư phụ về nhà.
Cảm tạ Sư phụ, cảm ơn mọi người.
(Bài viết đọc tại Pháp hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ năm 2026)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
—-
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/28/512815.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/14/235521.html


