Các phụ đạo viên Đài Loan chia sẻ về hành trình tu luyện của bản thân tại buổi giao lưu học Pháp
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan
[MINH HUỆ 11-07-2026] 4 giờ 50 phút sáng sớm, Trung tâm Hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm ở Thành phố Đài Bắc đã vang lên tiếng nhạc luyện công êm dịu. Các phụ đạo viên tình nguyện của Pháp Luân Công từ khắp Đài Loan đã tề tựu đông đủ để tham gia hoạt động giao lưu học Pháp diễn ra vào ngày 4 và 5 tháng 7. Trong hai ngày diễn ra sự kiện, các học viên đã chia sẻ thể hội tu luyện và giao lưu về cách để cùng nhau đề cao trong các hoàn cảnh khác nhau, tập trung vào các chủ đề như học Pháp, giảng chân tướng, đề cao tâm tính và công tác điều phối phối hợp.
Chiều ngày 5 tháng 7, 14 phụ đạo viên đã lần lượt chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của bản thân, bao gồm việc gánh vác trách nhiệm, cải thiện môi trường tu luyện tập thể, đột phá tâm an dật, buông bỏ tâm tự mãn và các loại chấp trước, cũng như đề cao tâm tính trong quá trình hướng nội tìm và phối hợp vô tư. Từng trải nghiệm tu luyện chân thực của họ đã có được sự đồng cảm của các học viên có mặt, làm cho bầu không khí giao lưu tại hiện trường rất sôi nổi.
Các phụ đạo viên từ các nơi ở Đài Loan luyện công buổi sáng tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm, sáng ngày 5 tháng 7. (Minh Huệ Net)
Các phụ đạo viên tình nguyện của Pháp Luân Công trên toàn Đài Loan tổ chức giao lưu học Pháp, chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện, chiều ngày 5 tháng 7. (Minh Huệ Net)
Vượt qua chấp trước vào điện thoại di động, tìm lại sự tập trung và tỉnh táo
Anh Thành Hoành chia sẻ về cách khắc phục vấn đề hay ngủ gật khi luyện công. Khi luyện công tại điểm luyện công, đồng tu phát hiện anh thường ngủ gật. Anh liền tự nhắc nhở bản thân phải giữ tỉnh táo, thậm chí cố gắng mở mắt để luyện, nhưng một lúc sau mắt lại từ từ nhắm lại, và anh lại ngủ thiếp đi.
Anh ý thức được rằng, đây không chỉ là cơn buồn ngủ trên bề mặt, mà cần phải tìm nguyên nhân từ trạng thái và tâm tính của bản thân. Qua quá trình suy ngẫm, anh phát hiện mình có thói quen lướt điện thoại, xem video, điều này có thể đã ảnh hưởng đến trạng thái tinh tấn của bản thân. Vì vậy, anh hạ quyết tâm giảm bớt việc sử dụng điện thoại, cố gắng không cầm theo điện thoại sau khi tan làm về nhà. Kết quả là, anh có thêm rất nhiều thời gian vào buổi tối, và anh cũng có thể thức dậy vào lúc hơn 4 giờ sáng để luyện công, đầu óc anh trở nên tỉnh táo hơn nhiều.
Qua trải nghiệm của mình, anh Thành Hoành thể hội được rằng người ta rất dễ bị nghiện điện thoại di động. Đôi khi anh cầm điện thoại lên vốn là để xử lý công việc, nhưng lại bất giác mở video lên xem. Anh giật mình nhận ra, suy nghĩ thực sự của mình không phải như vậy, nhưng động tác trên tay lại giống như bị một thế lực nào đó điều khiển.
Anh nói: “Chủ ý thức của tôi không nghĩ như vậy, nhưng tay lại hành động như thế, giống như bị một loại vật chất nào đó khống chế.”
Thông qua trải nghiệm lần này, Thành Hoành nhận ra rằng, việc giảm bớt sự phụ thuộc vào điện thoại không chỉ giúp cải thiện trạng thái tu luyện mà còn tránh lãng phí thời gian, từ đó có thể hoàn thành tốt hơn trách nhiệm của mình.
Buông bỏ tâm chấp trước vào cái đẹp, thân thể khôi phục trạng thái bình thường
Cô Hân Mỹ chia sẻ rằng một thời gian trước, nửa người cô, từ chân, đầu gối, lưng cho đến ngực bắt đầu đau nhức. Sức khỏe cô luôn rất tốt trong nhiều năm, vì vậy cô không khỏi suy nghĩ: Tại sao bản thân lại đột nhiên xuất hiện trạng thái không đúng đắn này?
Sau khi hướng nội tìm, cô phát hiện khoảng thời gian đó bản thân đặc biệt để ý đến vóc dáng, luôn cảm thấy mình béo lên, ngoại hình không đẹp. Sau đó, cô bắt đầu ăn các loại súp giảm cân, hy vọng có thể gầy đi và đã nảy sinh tâm chấp trước vào ngoại hình.
Cô thể hội được rằng, người tu luyện nên duy trì việc ăn uống bình thường, ngoại hình cũng là sự an bài của Thần. Gần đây xuất hiện trạng thái thân thể không tốt, chính là vì bản thân đã nảy sinh chấp trước vào nhân tâm như yêu cái đẹp, coi trọng ngoại hình, nên mới bị dùi vào sơ hở.
Sau khi ý thức được điều này, cô quyết định không ăn súp giảm cân nữa. Thật kỳ diệu, sự đau đớn trên thân thể cô nhanh chóng biến mất, mọi thứ khôi phục lại bình thường.
Cô thể ngộ được rằng, nếu chiểu theo cái lý của người thường, cùng với sự gia tăng của tuổi tác, thân thể tự nhiên sẽ xuất hiện các loại tình trạng; nhưng người tu luyện chân chính thì không bị cái lý của người thường ước chế. Cô nói: “Người tu luyện chỉ có nghiệp chứ không có bệnh, nếu thân thể xuất hiện trạng thái không đúng đắn, thì phải hướng nội tìm, đề cao tâm tính.”
Chủ động gánh vác trách nhiệm, dẫn dắt thêm nhiều người luyện công
Anh Vĩnh Thái bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ ba năm trước. Trong thời kỳ đầu tu luyện, anh phát hiện ban ngày mình bận rộn với công việc, thường phải đến buổi tối khi học Pháp, anh mới thực sự ở trong trạng thái tu luyện. Sau khi tăng dần thời gian học Pháp, đồng thời hình thành thói quen ghi chép lại những thiếu sót của bản thân, mỗi ngày đều hướng nội tìm, anh đã dần dần đề cao.
Năm 2025, hoạt động phản bức hại “20 tháng 7” tại Thành phố Cao Hùng gặp phải mưa to gió lớn, tình hình tại hiện trường khiến anh Vĩnh Thái xuất một niệm: Hy vọng có thể góp một phần sức lực để cải thiện môi trường tu luyện của các học viên địa phương. Không lâu sau, anh lần lượt đảm nhận các công việc như hướng dẫn luyện công ở lớp 9 ngày, tổ chức nhóm học Pháp và làm phụ đạo viên khu vực. Anh nghĩ đây chính là tâm nguyện mà bản thân từng lập ra trong quá khứ, vậy là anh quyết định chủ động gánh vác.
Sau khi trở thành phụ đạo viên khu vực, anh Vĩnh Thái đã dồn tâm sức để cải thiện điểm luyện công và môi trường học Pháp. Trong đó, có một điểm luyện công mà trước đây hầu như không có học viên nào tham gia, mỗi ngày anh đều đến sớm để quét dọn, luyện công, học Pháp, và liên tục mời các học viên khác cùng tham gia. Thời gian trôi qua, điểm luyện công này dần ổn định, hiện đã có bảy, tám học viên cùng nhau luyện công.
Anh Vĩnh Thái bày tỏ, khi bản thân nguyện ý gánh vác trách nhiệm, phó xuất vì chỉnh thể, thì thường sẽ nhìn thấy những thay đổi không ngờ, cũng càng thể hội sâu sắc hơn tầm quan trọng của việc cùng nhau tinh tấn, cùng nhau đề cao.
Tĩnh tâm lắng nghe người khác cũng chính là đang nhắc nhở bản thân
Cô Phương Linh, người đảm nhận công việc tài chính của công ty, chia sẻ rằng người tu luyện không thể rời xa môi trường học Pháp giao lưu tập thể.
Cô nói, chỉ cần thực sự tĩnh tâm lại để lắng nghe những chia sẻ của người khác, thì sẽ phát hiện ra rằng mỗi một câu chuyện đều có thể là đang nhắc nhở bản thân, giúp bản thân đề cao. “Nhìn thấy những sự việc mà người khác gặp phải, đó không chỉ là chuyện của người khác, mà cũng là chỗ tôi cần phải hướng nội tìm.”
Cô nhắc đến chia sẻ của một đồng tu, rằng khi trong tâm bản thân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với công việc, thì các đồng nghiệp xung quanh cũng lần lượt xuất hiện tâm trạng chán nản. Điều này khiến cô thể hội được rằng, niệm đầu của một người cũng sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, do đó cô càng nhắc nhở bản thân phải luôn chú ý đến từng tư từng niệm, nỗ lực chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để tu tốt chính mình.
Từ gánh vác đến đồng hành, phụ đạo viên thể ngộ được trách nhiệm thực sự
Anh Chiêu Nhân cho biết cảm nhận sâu sắc nhất của anh trong buổi giao lưu năm nay là các đồng tu đều rất chân thành, sẵn sàng mở lòng để giao lưu thể hội tu luyện. Anh cũng nhận thức sâu hơn về tầm quan trọng của việc trân quý cơ hội tu luyện và không ngừng đột phá bản thân.
Những năm gần đây, anh liên tục đảm nhận vai trò trưởng nhóm giao lưu. Trước đây, anh luôn hy vọng người khác sẽ chủ trì; còn hiện nay, anh đã chủ động gánh vác trách nhiệm, dẫn dắt các đồng tu cùng chia sẻ. Anh nói, mỗi vị đồng tu đều có những trải nghiệm nhân sinh và thể hội tu luyện khác nhau, quá trình giao lưu chính là quá trình truyền động lực cho nhau và cùng nhau đề cao.
Cô Thục Liên, người cũng đảm nhiệm công tác phụ đạo, cho rằng điều quan trọng nhất của vai trò này không phải là điều phối hay quản lý, mà là đồng hành cùng đồng tu để cùng nhau bước đi thật tốt trên con đường tu luyện. Cô nhận thấy khi giao lưu với đồng tu, nên dùng thái độ bình đẳng, chân thành để chia sẻ trải nghiệm của bản thân, thay vì đưa ra yêu cầu theo kiểu bề trên.
“Bản thân tôi cũng đã đi trên chính con đường này. Tôi chỉ đơn giản là chia sẻ những thể ngộ của riêng mình với hy vọng rằng chúng có thể giúp ích cho các đồng tu.” Cô lưu ý rằng khi mọi người sẵn sàng lắng nghe nhau và thể hiện sự quan tâm lẫn nhau, họ sẽ cùng đề cao.
Âm thầm gánh vác và phó xuất
Cô Kính Văn chia sẻ rằng gần đây cô đã có thể ngộ mới về “phối hợp vô điều kiện”. Cô cho rằng, phối hợp thực sự không phải là miễn cưỡng phó xuất, mà là sự gánh vác xuất phát từ nội tâm, hoàn toàn tự nguyện, giống như sứ mệnh trong sinh mệnh vậy.
Nhiều năm qua, cô trường kỳ đảm nhận công tác điều phối, thường xuyên hỗ trợ đồng tu hóa giải mâu thuẫn, giao tiếp với nhau. Cô cũng từng cảm thấy tủi thân vì áp lực và sự hiểu lầm. Tuy nhiên, cô dần hiểu ra rằng, mỗi một lần giúp đỡ người khác, thực chất đều là cơ hội để đề cao bản thân.
Cô thể ngộ được rằng, khó khăn mà đồng tu gặp phải cũng là bài học trong tu luyện của chính mình, chỉ có tìm kiếm câu trả lời ở trong Pháp thì mới có thể thực sự giúp đỡ người khác và thoát khỏi gông cùm của tâm chấp trước nơi bản thân.
Đối với việc “lặng lẽ bổ sung”, cô cũng đã có nhận thức mới. Trước đây, cô dễ cảm thấy mình đang bù đắp cho những thiếu sót của người khác, do đó có những lúc cô cảm thấy mất cân bằng tâm lý; còn bây giờ cô đã hiểu ra, mỗi một lần gánh vác, thực chất đều là đang bù đắp cho những thiếu sót của chính mình.
Sau khi quan niệm chuyển biến, cô tràn đầy lòng biết ơn đối với các đồng tu và người điều phối, cũng càng kiên định hơn trong việc dùng tâm thái phó xuất vô tư để bước đi thật tốt trên con đường tu luyện.
Trong hai ngày giao lưu học Pháp, từng phụ đạo viên đã chia sẻ những thể hội chân thực của bản thân trong việc học Pháp, hướng nội tìm cũng như công tác phối hợp và điều phối. Từ việc cải thiện môi trường tu luyện, buông bỏ các loại chấp trước, cho đến âm thầm gánh vác, phó xuất vô tư, mọi người đã truyền động lực cho nhau, cũng càng củng cố thêm niềm tin cùng nhau tinh tấn, cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/11/512218.html






