Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 06-08-2026]Một tài xế xe công nghệ đã chia sẻ với hành khách rằng ông biết ơn Pháp Luân Công vì đã mang lại hy vọng sống cho ông, nhưng chính vì vậy mà ông bị truy tố và hiện đang đối mặt với án tù.

Ông Trương Tuấn Gia ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt vào ngày 23 tháng 9 năm 2025, sau khi bị một hành khách tố giác vì nói chuyện với cô ấy về Pháp Luân Công. Ông bị giam tại Trại tạm giam Đại Đông, sau đó bị Viện Kiểm sát Quận Đại Đông truy tố. Tòa án Quận Đại Đông ban đầu dự kiến xét xử ông vào ngày 3 tháng 7 năm 2026, nhưng sau đó hoãn sang ngày 13 tháng 7 và lại hoãn tiếp đến ngày 7 tháng 8. Hiện vẫn chưa rõ phiên tòa có thực sự diễn ra hay không.

Ngày 4 tháng 8 năm 2026, mẹ của ông Trương Tuấn Gia, bà Cảnh Ngọc Hoa, đến Bưu điện thị trấn Kim Gia để gửi một bức thư kêu oan cho con trai. Bà đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Huyện Xương Đồ bắt giữ, đồng thời bức thư của bà cũng bị tịch thu.

Từ vực sâu tuyệt vọng đến tìm lại hy vọng

Ông Trương Tuấn Gia từng nghiện cờ bạc. Ông đã vay tổng cộng hơn 300.000 Nhân dân tệ và thua sạch. Cha mẹ ông phải đi vay mượn để trả nợ cho ông. Vì quá căng thẳng trước tình cảnh này, cha ông mắc bệnh tim, sau đó bị đột quỵ, khiến tình hình tài chính của gia đình càng thêm khốn khó.

Tệ hơn nữa, ông Trương Tuấn Gia còn gặp tai nạn xe hơi và phải bồi thường hơn 30.000 Nhân dân tệ để sửa xe cho người bị hại. Không thể chịu nổi áp lực, ông đã tìm cách tự tử 3 lần.

Để trả nợ, ông Trương Tuấn Gia mua xe ô tô và trở thành tài xế xe công nghệ. Với khoản trả góp hàng tháng 3.100 Nhân dân tệ, nợ gia đình và chi phí y tế cho cha, ông phải chịu áp lực vô cùng lớn.

Sau đó, ông Trương Tuấn Gia gặp được một số học viên Pháp Luân Công địa phương. Ấn tượng trước sự bình thản và tường hòa của họ, ông bắt đầu đọc sách Pháp Luân Công và nhận ra môn tu luyện này hoàn toàn không giống như những gì bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc mô tả. Thông qua các bài giảng của Pháp Luân Công, ông hiểu được rằng mỗi người phải chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình. Ông cảm thấy nhẹ nhõm và học cách buông bỏ những sai lầm trong quá khứ. Ông nỗ lực sống theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Công, trở nên biết nghĩ cho người khác và bao dung hơn.

Tuy nhiên, chỉ vì chia sẻ những lợi ích mà ông đã trải nghiệm được từ việc tu luyện Pháp Luân Công, ông đã bị bắt và hiện đang đối mặt với khả năng bị kết án tù.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/6/513088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/10/235472.html