Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 20-07-2026] Ngày 19 tháng 7 năm 2026, Hội nghị ​Chia sẻ Trải ​nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) đã diễn ra thành công tại thủ đô Stockholm, các học viên Pháp Luân Công từ khắp Thụy Điển đã tề tựu tham gia sự kiện. Thông qua trải nghiệm tu luyện của bản thân, 13 học viên mới và học viên lâu năm đã chia sẻ về việc hướng nội tu, buông bỏ chấp trước trong công việc và gia đình, cũng như giảng chân tướng và điều phối các hạng mục, cùng nhau tinh tấn, tỷ học tỷ tu, qua đó giúp các học viên tham dự Pháp hội cảm nhận được sự trưởng thành và sức mạnh mà tu luyện mang lại.

2026-7-19-sweden-fahui_01.jpg

Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Thụy Điển tổ chức tại Stockholm hôm 19 tháng 7 năm 2026 (Minghui.org)

2026-7-19-sweden-fahui_02.jpg

2026-7-19-sweden-fahui_03.jpg

2026-7-19-sweden-fahui_04.jpg

2026-7-19-sweden-fahui_05.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện tại Pháp hội Thụy Điển (Minghui.org)

Bầu không khí trang nghiêm, thù thắng và tường hòa bao trùm khắp hội trường Pháp hội. Những người tham dự đều vô cùng trân quý cơ duyên tu luyện, chăm chú lắng nghe chia sẻ của từng học viên, trong tâm dâng trào lòng biết ơn vô hạn đối với Sư tôn, chính niệm càng thêm kiên định. Thông qua tỷ học tỷ tu, mọi người cùng tìm ra những chỗ thiếu sót, khích lệ lẫn nhau, cùng nhau tinh tấn.

Buông bỏ tư duy phụ diện, kiên định hơn trong việc quảng bá Shen Yun

Anh Thomas, một trong những người tham gia tổ chức Pháp hội năm nay, chia sẻ: “Chỉ khi tự mình đặt bút viết bài chia sẻ, tôi mới thực sự thể hội được đây là một quá trình đề cao quan trọng đến nhường nào. Pháp hội đã mang đến cho chúng ta cơ hội để suy ngẫm và nhìn nhận lại bản thân.” Anh Thomas cho biết, trong chuyến lưu diễn của Shen Yun tại Thụy Điển năm 2025, anh đảm nhận vai trò điều phối chính và phải đối mặt với áp lực rất lớn. Trong quá trình quảng bá Shen Yun, thông qua việc không ngừng học Pháp và hướng nội tìm, anh đã tu bỏ được rất nhiều tư duy phụ diện.

Anh chia sẻ rằng, các học viên Thụy Điển tuy đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc quảng bá Shen Yun, nhưng mỗi năm lại luôn xuất hiện những thử thách mới. “Khi tôi cùng các đồng tu đến thăm các Câu lạc bộ Rotary và chuẩn bị cho buổi thuyết trình đầu tiên, hàng loạt ý nghĩ nổi lên: Liệu họ có cho rằng tôi đang quảng cáo không? Có hiểu nhầm tôi là nhân viên tiếp thị không? Tôi thể hiện liệu có đủ chuyên nghiệp không? V.v.” Rồi anh lập tức nhận ra: “Mình đang giới thiệu chương trình biểu diễn thần thánh nhất và tốt đẹp nhất trong vũ trụ, cớ sao lại có thể sợ hãi hay do dự được chứ? Khi đó, tôi liên tưởng tới việc mình luôn đánh giá cao các thương hiệu nổi tiếng. Lúc này đây, tôi đang giới thiệu chân lý tối cao, vậy càng phải giữ được sự tôn nghiêm cần có.” Sau khi anh kiên định chính niệm, buổi thuyết trình đã đạt hiệu quả ngoài mong đợi.

Khi bài thuyết trình kết thúc, phản hồi của mọi người vô cùng tích cực. “Tôi đã thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với người phụ trách hiệp hội đó. Không lâu sau, tôi còn tham gia một buổi thuyết trình quy mô lớn với khoảng 50 người tham dự. Điều khiến tôi cảm nhận sâu sắc nhất là mọi người đều mong Shen Yun sớm đến biểu diễn tại địa phương.” Sau đó, anh tiếp tục tham gia và chủ trì nhiều buổi thuyết trình. Anh thấy điều khán giả quan tâm nhất là: “Khi nào chúng tôi có thể được xem Shen Yun biểu diễn?”

Trở về quê hương, giúp thêm nhiều người bước vào tu luyện

Anh Werner, một học viên người Thụy Điển, đã tu luyện nhiều năm. Trong bài chia sẻ, anh kể rằng khi mới bắt đầu tu luyện vào năm 1998, anh từng mơ thấy tại thành phố nơi anh sinh sống có hàng trăm người đang luyện công ngoài trời. Thế nhưng, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, mọi thứ đã thay đổi. Về sau, anh nhận ra ở quê hương mình vẫn còn rất nhiều việc cần làm, còn nhiều người hữu duyên đang chờ được kết duyên với Đại Pháp. Vì vậy, năm 2021, anh cùng người vợ là đồng tu trở về quê hương, liên hệ với một trung tâm giáo dục cộng đồng và mở một lớp hướng dẫn miễn phí các bài công pháp tại địa phương. Đồng thời, anh cũng giảng chân tướng cho những người phụ trách của trung tâm và nhận được sự thấu hiểu, giúp đỡ và ủng hộ từ họ.

Anh chia sẻ: “Mỗi kỳ học đều có hơn 20 người tham gia. Trong buổi gặp đầu tiên, tôi thường giảng chân tướng trước, sau đó tuần tự giới thiệu năm bài công pháp. Sau khi lớp học kết thúc, mọi người sẽ cùng xem video chín bài giảng Pháp của Sư tôn.” Những năm gần đây, số người tham gia lớp học ngày càng đông. Họ còn thành lập các nhóm học Pháp, luyện công, và mỗi tháng còn tổ chức một buổi học Pháp luyện công chung và chia sẻ kinh nghiệm vào dịp cuối tuần, qua đó tạo dựng môi trường tu luyện ổn định cho các học viên địa phương. Môi trường này đã giúp ích rất nhiều cho các học viên mới. “Nhiều học viên mới đã tự thu xếp cùng nhau học Pháp hoặc xem các bài giảng Pháp của Sư tôn vào buổi tối. Vào mùa hè, họ còn tự tổ chức hoạt động luyện công ngoài trời và hồng Pháp vào mỗi dịp cuối tuần.”

Trong bài chia sẻ, anh bày tỏ: “Đây là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên định. Điều khích lệ tôi tiếp tục duy trì chính là lòng biết ơn đối với Sư phụ. Tôi một lần nữa cảm nhận được sức mạnh và niềm vui mà tu luyện mang lại.” Anh cảm ân Sư phụ đã cho anh cơ hội chia sẻ sự mỹ hảo của việc tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn tới những người hữu duyên ở quê nhà. Đồng thời, anh cũng biết ơn vì có cơ hội thường xuyên học Pháp và giao lưu với các học viên mới: “Khi lắng nghe các học viên mới chia sẻ về trải nghiệm tu luyện cũng như cảm ngộ của họ khi vượt quan, tôi lại nhìn ra những thiếu sót trong tu luyện của bản thân. Mặc dù đã tu luyện nhiều năm, chúng tôi vẫn có những chấp trước rất tương đồng. Tôi cảm thấy mình lại buông bỏ thêm được một tầng chấp trước, và tự nhắc nhở bản thân phải không ngừng tinh tấn.”

Từ bỏ mức thu nhập cao, kiên định chiểu theo nguyên lý tu luyện

Cô Catrin, học viên người Thụy Điển, đã có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Khoảng 14 năm trước, cô bắt đầu tham gia kinh doanh theo mô hình bán hàng đa cấp các sản phẩm đồ uống dinh dưỡng. Cô kể: “Hồi đó, đúng lúc tôi và gia đình cần cải thiện sức khỏe thì những sản phẩm này rất hữu ích đối với chúng tôi. Vì vậy, cả gia đình bắt đầu sử dụng các loại đồ uống này, đồng thời tôi cũng bắt đầu kinh doanh chúng.” Theo thời gian, cô đã xây dựng được một mạng lưới kinh doanh quy mô lớn và có được nguồn thu nhập khá cao từ hoạt động bán hàng đa cấp.

Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cô nhanh chóng nhận ra mình không nên sử dụng bất kỳ loại vitamin hay đồ uống dinh dưỡng nào nữa. Tuy nhiên, việc chấm dứt công việc kinh doanh này không phải là một quyết định dễ dàng. Cô bộc bạch: “Tôi biết nếu dừng mình sẽ không còn nhận được bất kỳ khoản hoa hồng hay thu nhập nào từ hệ thống kinh doanh này nữa. Khi tôi liên hệ với khách hàng và các cộng sự để thông báo rằng mình sẽ rút khỏi việc kinh doanh này, hầu hết họ đều thấy rất khó hiểu. Chồng tôi cũng cho rằng việc tôi từ bỏ công việc kinh doanh mà mình đã dày công gây dựng suốt nhiều năm, lại mang về nguồn thu nhập khá tốt, là hành động thiếu trách nhiệm đối với gia đình.”

Cô chia sẻ rằng, vào thời điểm đó, dù công việc kinh doanh vẫn tiếp diễn, nhưng cô luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, cảm thấy bản thân không hành xử theo điều mà sâu thẳm trong tâm cho là đúng, nên phải chịu áp lực rất lớn. Cô tự hỏi bản thân: “Mình đã tín Sư, tín Pháp chưa? Chưa.” Thông qua việc không ngừng học Pháp, giao lưu với các đồng tu và đọc các bài chia sẻ tu luyện trên trang Minh Huệ, mọi khúc mắc trong cô dần trở nên thông suốt. Cuối cùng, cô quyết tâm rời khỏi tổ chức bán hàng đa cấp và ngừng sử dụng các loại đồ uống dinh dưỡng. Lúc đó, cô cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ: “Tôi là một người tu luyện, tôi đã có tất cả rồi! Tôi muốn đi theo Sư phụ, chiểu theo Đại Pháp.”

Bước ra khỏi vực sâu, quay trở lại con đường tu luyện

Trong bài chia sẻ, anh Niclas, học viên người Thụy Điển kể về niềm vui khi lần đầu đắc Pháp cách đây 25 năm, cũng như sự tuyệt vọng và đau khổ sau khi từ bỏ tu luyện do bị tâm chấp trước dẫn dắt. Anh chia sẻ: “Tôi không thể hoàn toàn buông bỏ Đại Pháp. Trong thâm tâm, tôi biết mình đã phản bội chân ngã của mình và không có trách nhiệm với sinh mệnh của chính mình. Tôi đã nhiều lần cầu cứu Sư phụ, nhưng tôi không biết làm thế nào để tự cứu mình. Tôi đã chật vật tìm cách quay trở lại con đường chính Đạo nhưng đã gặp phải muôn vàn trở ngại.”

Anh đã trải qua nhiều quan nghiệp bệnh nghiêm trọng, có lúc tưởng như cận kề cái chết, nhưng cuối cùng lại hồi phục một cách kỳ diệu. Anh bày tỏ: “Tôi cảm nhận được rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh mình. Vì vậy, tôi bắt đầu suy xét lại bản thân và buông bỏ quá khứ. Tôi đã tìm ra sự truy cầu an dật, trốn tránh khổ đau, cùng một số quan niệm sai lầm của chính mình.” Sau một thời gian học Pháp nhiều hơn, anh đã liên lạc được với các đồng tu và dần hòa nhập vào môi trường học Pháp, luyện công tập thể tại địa phương. Không lâu sau, anh không chỉ thoát khỏi sự khổ đau đã đeo bám suốt nhiều năm mà còn tìm được công việc lái xe buýt đưa đón học sinh. Anh chia sẻ: “Tôi ngộ được rằng, nghịch cảnh và khảo nghiệm đã mang đến cho tôi cơ hội trưởng thành và đề cao. Khi tôi không còn trốn tránh chúng nữa thì chúng lại trở thành những món quà dành cho tôi. Tôi cũng học được cách khích lệ và tương trợ các đồng tu khác, giống như trước đây các đồng tu đã từng giúp đỡ tôi.”

Hiện nay, điểm luyện công tại địa phương anh đang dần lớn mạnh. Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia duy hộ môi trường tu luyện tại địa phương. Tôi nhận thấy điều tốt đẹp và quý giá nhất trong cuộc đời chính là Đại Pháp.” Cuối cùng, anh bày tỏ lòng cảm ân vô hạn đối với Sư phụ: “Những gì Sư phụ đã làm cho tôi vượt xa những gì tôi có thể tưởng tượng. Sư tôn đã ban cho tôi ân điển và sự từ bi vô tận. Cho dù tôi đã làm sai nhiều việc, nhưng Sư tôn chưa bao giờ từ bỏ tôi.” Đồng thời, anh cũng bày tỏ sự biết ơn đối với môi trường tu luyện tại địa phương, cảm ơn các đồng tu đã giúp anh vượt qua muôn vàn quan nạn.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/20/512515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/27/235272.html

Đăng ngày 10-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.