Trại hè thanh niên – đệ tử Đại Pháp Đài Loan: Tìm lại động lực tu luyện trong thử thách
[MINH HUỆ 03-08-2026] (Phóng viên Minh Huệ Đài Loan đưa tin) Các học viên trẻ Pháp Luân Công đến từ khắp nơi trên Đài Loan đã cùng quy tụ tại Đại học Quốc gia Thành Công vào ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2026, tham gia trại hè giao lưu dành cho học viên trẻ Pháp Luân Đại Pháp trong hai ngày một đêm. Trong hai ngày, các học viên trẻ cùng nhau học Pháp, luyện công, chia sẻ thể hội tu luyện. Qua những chia sẻ chân thành, mọi người hướng nội tìm, tỷ học tỷ tu, không ít người cũng đã tìm lại được sơ tâm và động lực tu luyện trong quá trình chia sẻ giao lưu.

Hình 1: Ảnh chụp tập thể toàn bộ học viên tại Trại hè thanh niên Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan năm 2026. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Hình 2: Các học viên trẻ chia sẻ thể hội tu luyện, qua chia sẻ chân thành, khích lệ lẫn nhau, cộng đồng đề cao. (Ảnh: Minh Huệ Net)


Hình 3~4: Các học viên trẻ cùng nhau luyện công tập thể. (Ảnh: Minh Huệ Net)
Các học viên tham gia trại hè lần này có độ tuổi từ 13 đến 40, bao gồm học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên cao đẳng đại học và thanh niên đã đi làm. Trại hè xoay quanh các đề tài tu luyện thường gặp trong các giai đoạn khác nhau của học viên trẻ như học tập, việc làm, quan hệ xã hội, tình cảm, sắp xếp học Pháp, luyện công, phát chính niệm và chia sẻ tâm đắc. Trong hai ngày, các học viên tỷ học tỷ tu, hướng nội tìm, chia sẻ thể ngộ, trong quá trình đối chiếu Pháp lý, mọi người tiến thêm một bước lý giải về cốt lõi tu luyện như “hướng nội tìm”, “tu tâm tính”, “trừ bỏ nhân tâm”, “viên dung chỉnh thể”; không ít người cho biết không chỉ nhìn rõ được chấp trước của bản thân mà còn kiên định hơn phương hướng tu luyện.
Kỹ sư chuyển ngành sang truyền thông – Thể ngộ rằng người tu luyện trước tiên cần tu bản thân

Hình 5: Anh Dương Quân Hạo: Buông bỏ tự ngã, đứng ở góc độ chỉnh thể để tu bản thân. (Ảnh: Minh Huệ Net)
Sinh mệnh từ đâu mà tới, sẽ đi về đâu? Là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, “học Pháp luyện công, tu tâm trừ chấp trước” đã trở thành thói quen hàng ngày của anh Dương Quân Hạo. Đối với anh, ý nghĩa của sinh mệnh chính là thông qua tu luyện, thuần tịnh tự ngã, bước trên con đường phản bổn quy chân.
Năm 2017, qua giới thiệu của bạn bè, anh Quân Hạo đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau khi tu luyện, anh nhận thấy thể lực trở nên mạnh hơn và tư duy cũng sáng suốt hơn, có thể đối đãi tích cực với trùng trùng thử thách trong cuộc sống. “Pháp Luân Công dạy người làm người tốt, giúp con người đề cao, nhưng yêu cầu đối với người tu luyện cũng rất cao.” Anh nhận ra rằng, muốn quy chính tự ngã, cần phải tu tốt từng ý từng niệm của mình.
Sau khi bước vào [tu luyện], để thực hiện tâm nguyện trợ Sư cứu người, anh từ một kỹ sư tại Khu công nghiệp Khoa học Tân Trúc chuyển sang làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực truyền thông. Khi nhóm hạng mục phát sinh bất đồng, đối mặt với việc kiến nghị bị từ chối, hoặc ý tưởng cải tiến không được chấp nhận, mỗi lần như vậy anh lại nhớ đến mình là người tu luyện, “không thể chỉ nhìn vào phương diện mình làm đúng mà phớt lờ phương diện mình làm chưa đúng”. Vì vậy, anh chọn buông bỏ tự ngã, đặt mình vào vị trí của người khác để phối hợp chỉnh thể.
“Cảm ơn trại hè đã tạo ra môi trường tỷ học tỷ tu cho các học viên trẻ, để mọi người cùng nhau tinh tấn.” Anh Dương Quân Hạo đã ba lần tham gia trại hè thanh niên. Anh nhớ lại một lần trong buổi chia sẻ nhóm lớn, trực giác anh cảm thấy video do đồng tu làm có xu hướng [thiên về] thế tục, không truyền tải được chân tướng, không cứu độ được thế nhân. Thông qua chia sẻ sâu hơn, anh phát hiện ra chính tư tưởng của mình không đúng, cần đối xử thiện với mọi người, tu bỏ niệm đầu phê bình tiêu cực. Trên con đường tu luyện, anh tâm nguyện phản tỉnh chính mình [tự tìm lỗi ở bản thân], thiện ý lý giải người khác.
Bỏ chấp trước xem phim – Tìm lại sơ tâm tu luyện tại trại hè thanh niên

Hình 6: Cô Khâu Tâm Dư: Bỏ chấp trước xem phim, tìm lại sơ tâm tu luyện. (Ảnh: Minh Huệ Net)
Cô Khâu Tâm Dư từ nhỏ đã theo mẹ tu luyện, lớn lên vào học khoa múa tại Trường Trung học Nghệ thuật Điểu Tùng. Tính cách cô điềm đạm, không phô trương, với sự đồng hành và hướng dẫn của thầy và bạn, cô kiên định học Pháp luyện công. Cô tự kể: “Tôi là người tương đối nghiêm túc, khi thấy người khác buông lơi, tôi sẽ nhắc nhở bản thân: Nhanh chóng học Pháp, giữ vững bản thân.”
Khi lên đại học, trong môi trường đại học tự do và cởi mở, cô tự nhủ phải tinh tấn không ngừng khi sống một mình bên ngoài. Tuy nhiên, cuộc sống đại học phong phú đa dạng đã làm lung lay ý chí tu luyện. Dần dần, lướt điện thoại, xem phim bộ, đọc truyện tranh đã trở thành thú tiêu khiển hàng ngày của cô.
Sau khi tốt nghiệp, cuộc sống trở lại bình thường, yên bình. Nhưng áp lực công việc tại quán cà-phê trở thành một thử thách lớn. “Sao lại đổ lỗi cho mình hết thế?!” Công việc nặng nề, bị chỉ trích liên tục, khiến cô vô cùng chán nản. Tập trung hướng nội tìm, cô ngộ ra: “Tu luyện không có chuyện nhẹ nhàng, chịu khổ gánh vác trách nhiệm chẳng phải là điều tốt hay sao!” Niệm chuyển cảnh chuyển, đúng vào tuần trước khi trại hè diễn ra.
“Lần đầu tiên tham gia trại hè thanh niên, thân tâm hoàn toàn hòa tan trong Đại Pháp, cảm giác thật tuyệt vời!” Cô Tâm Dư nói: “Mọi người cùng nhau học Pháp, luyện công, phát chính niệm, chia sẻ trải nghiệm vượt quan, thật sự vô cùng quý giá.” Cô bày tỏ: “Khi chia sẻ về đề tài tình cảm để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, xem phim lại có thể khơi dậy chấp niệm tình dục! Từ nay tôi nhất định trừ bỏ việc xem phim bộ trên điện thoại, nỗ lực buông bỏ danh lợi tình.”
Từ vị tư đến vì lợi ích cho người khác – Sinh viên đại học tìm ra đột phá trong tu luyện

Hình 7: Anh Cao Trọng Uy: Từ vị tư đến vì lợi ích cho người khác, đây là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này. (Ảnh: Minh Huệ Net)
Lần đầu tiên tham gia trại hè thanh niên, anh Cao Trọng Uy là sinh viên chuẩn bị lên năm hai. Anh Trọng Uy đắc Pháp khi học lớp 8, qua giới thiệu của bố anh. Anh nói: “Tôi cảm thấy Đại Pháp rất thần kỳ. Mỗi lần luyện công xong, đều cảm thấy tinh thần rất tốt, giống như mình đã thay đổi thành một con người mới. Khi đọc xong ‘Chuyển Pháp Luân’ lần đầu tiên, tôi cảm thấy những gì Sư phụ giảng hoàn toàn chân thật, rất tự nhiên mà tiếp nhận tất cả.”
Khi tốt nghiệp trung học, anh Trọng Uy phụ trách chuẩn bị lễ tốt nghiệp, đã từng có tâm oán trách đối với một số bạn học làm chậm trễ tiến độ công việc. Sau đó thông qua học Pháp, hướng nội tìm, anh nhận ra “đó chính là tâm vị tư”.
Tại trại hè thanh niên, anh Trọng Uy giúp công việc đặt cơm, anh phát hiện quá trình phục vụ cũng chính là quá trình khảo nghiệm tâm tính. Khi phát hiện số tiền đặt cơm có sai lệch, anh hơi lo lắng, cũng sinh ra tâm sợ hãi: “Sợ các bạn nghĩ mình không biết làm việc. Khi tìm ra chấp trước của bản thân, vấn đề liền được giải quyết. Hóa ra tôi đã nhập thừa một chữ số trên biểu mẫu, đây thật sự là một trải nghiệm rất thần kỳ.”
Anh Trọng Uy cho biết, tại trại hè thanh niên, thông qua cùng mọi người học Pháp chia sẻ, anh nói: “Thu hoạch lớn nhất chính là tìm ra tâm bảo vệ bản thân, vị tư vị ngã, rồi chuyển hóa thành tâm biết nghĩ cho người khác. Trong quá trình làm việc, không quên mình là người tu luyện, hướng nội tìm ra những tâm không tốt, từ đó trừ bỏ chúng đi.”
Buông bỏ chấp trước, tùy kỳ tự nhiên – Tìm lại động lực tu luyện

Hình 8: Cô Diệp Dục Linh: Tìm lại động lực tu luyện, kiên định hơn phương hướng tương lai. (Ảnh: Minh Huệ Net)
Cô Diệp Dục Linh, chuẩn bị lên năm ba đại học, lớn lên trong một gia đình tu luyện. Cô Dục Linh từng muốn chuyển sang du học Mỹ để trốn tránh một mâu thuẫn trong tình bạn, nhưng trong quá trình đó lại gặp rất nhiều trắc trở, sau này cô hiểu ra đó là vì xuất phát điểm không đúng nên mới gặp khó khăn.
Sau đó, từ góc độ tu luyện cô thể ngộ rằng, trong quan hệ với người khác, tùy kỳ tự nhiên là tốt nhất, không nên vì cảm xúc của đối phương mà sinh ra lo ngại hay nghi ngờ. Đối diện với bạn bè, chỉ cần thể hiện sự thiện ý, không cần kỳ vọng đáp lại. Bất kể phản hồi của người khác ra sao, đều thản nhiên đối mặt hoặc buông bỏ, đây cũng là một thể hiện của từ bi.
Khi đến trại hè thanh niên, cô Dục Linh hỗ trợ trong tổ phục vụ sinh hoạt, trong công việc cũng xảy ra một số rắc rối. Khi cô đứng ở góc độ tu luyện mà suy nghĩ, nghĩ rằng đây có thể là khảo nghiệm để trừ bỏ tâm nóng vội, tâm sợ phiền phức, tâm sợ vấn đề phát sinh, cùng tâm tật đố v.v., thì vấn đề đều được giải quyết thuận lợi. Cô nói: “Đây là một trải nghiệm khá đặc biệt.”
Cô Dục Linh cảm thấy việc tham gia trại hè thanh niên đã mang lại cho cô rất nhiều cảm hứng: “Tôi lại tìm lại được điều mà mình thật sự muốn, tôi càng rõ ràng hơn về sứ mệnh và mục tiêu của bản thân. Thấy rằng có rất nhiều đồng tu đều đang nỗ lực tinh tấn trên con đường tu luyện, tôi cảm thấy mình phải theo kịp mọi người, theo kịp tiến trình Chính Pháp, bước đi cho tốt con đường tu luyện của mình. Tôi dường như đã tìm lại được động lực tu luyện, tâm trí cũng sáng suốt hơn rồi.”
Tỷ học tỷ tu, hướng nội tìm – Nhìn rõ căn nguyên của tâm sợ hãi

Hình 9: Cô Thái Chỉ Hàm: Tìm ra căn nguyên tâm sợ hãi, học cách buông bỏ tự ngã. (Ảnh: Minh Huệ Net)
Cô Thái Chỉ Hàm vừa tốt nghiệp đại học đang chuẩn bị vào học chương trình nghiên cứu sinh, sinh ra trong một gia đình tu luyện Đại Pháp. Thời trung học cơ sở và trung học phổ thông, cô theo học tại Trường Nghệ thuật Điểu Tùng, có môi trường học Pháp luyện công ổn định, cũng đã xây dựng được một số nền tảng tu luyện. Lần tham gia trại hè thanh niên này, cô Chỉ Hàm đã tìm ra được căn nguyên của tâm sợ hãi kéo dài bấy lâu nay: “Tất cả đều vì đặt ‘bản thân’ lên hàng đầu.”
Cô Chỉ Hàm nói, trước đây cô không dám tham gia các hoạt động tập thể, vì sợ phải chia sẻ, sợ mình nói không hay, sợ mất mặt. Cô khá thiếu tự tin, không dám đột phá để thử. Cô còn phát hiện mình có tâm phân biệt và tâm lo lắng: “Nếu tôi đối xử tốt với người này, nhưng họ không đối xử tốt lại với tôi, tôi sẽ vì lo ngại mà nhẫn chịu trước, rồi dần dần xa lánh họ.”
Tại trại hè thanh niên, khi chia sẻ ra chấp trước về tâm sợ hãi này, cô phát hiện những chấp trước cũng theo đó mà tan biến. Cô Chỉ Hàm nói: “Trại hè thanh niên giống như một lớp ôn tập chuyên sâu, từ những chia sẻ của đồng tu, tôi nhìn thấy chấp trước của bản thân, sau khi đối chiếu, biết rằng mình sau này cần phải làm tốt hơn.” Điều này cũng giúp cô ý thức được rằng: “Thiện của chúng ta, ấy là không nên kỳ vọng người khác đối xử tốt với mình, mà là chúng ta phải trở thành một người tốt hơn.”
Từ người mới đi làm đến sinh viên đại học, từ việc đối mặt với mâu thuẫn trong các mối quan hệ đến buông bỏ chấp trước vào tự ngã, những trải nghiệm cuộc sống khác nhau nhưng lại có cùng thể ngộ tu luyện. Hai ngày trại hè thanh niên tuy ngắn ngủi, nhưng trong quá trình chia sẻ đã giúp các học viên trẻ khai sáng cho nhau, cũng thêm trân quý môi trường tu luyện cùng nhau tinh tấn. Mang theo những thể ngộ mới và tín niệm kiên định, họ sẽ tiếp tục bước tốt trên con đường tu luyện.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/3/513003.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/4/235398.html
Đăng ngày 10-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.


