Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2026] Một quan chức làm việc trong hệ thống tư pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong nhiều thập kỷ đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau khi suy ngẫm, ông dần bắt đầu hối hận về sự tham gia của mình trong cuộc bức hại. Dưới đây, ông chia sẻ về hành trình từ chỗ đồng lõa đến khi hiểu rõ chân tướng.

Trong hơn 30 năm, tôi đã làm việc trong hệ thống tư pháp của ĐCSTQ—cụ thể là trong hệ thống pháp luật. Ban đầu, tôi thích công việc của mình và hài lòng với vị trí đó. Các quan chức cấp cao hiếm khi can thiệp tới chúng tôi và công việc của chúng tôi rất dễ dàng.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, công việc của chúng tôi trở nên khó khăn hơn qua từng năm. Áp lực rất lớn và các quan chức ở nhiều cấp khác nhau thường xuyên can thiệp vào công việc của chúng tôi. Điều này khiến rất khó để tuân thủ luật pháp thực tế khi xử lý các vụ án pháp lý liên quan đến Pháp Luân Công.

Tôi lớn lên trong gia đình coi trọng các giá trị truyền thống và cha mẹ thường dạy tôi hãy “làm theo lương tâm”. Đó là những gì tôi đã làm trong công việc. Nhưng thời gian trôi qua, các đồng nghiệp bắt đầu nghĩ rằng cách tôi xử lý mọi việc thật “kỳ quặc”. Cấp trên của tôi cũng không hài lòng, vì vậy tôi buộc phải làm trái với lương tâm của mình. Ví dụ, tôi biết các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ là vô tội, nhưng tôi vẫn phải tham gia vào các phiên tòa xét xử họ. Tôi luôn cảm thấy tồi tệ về điều đó. Tuy nhiên, do bị ĐCSTQ tẩy não, tôi đã chọn cách không nghĩ về nó nữa. Lương tâm của tôi dần bị xói mòn và tôi ngày càng rời xa việc trở thành người tốt. Tôi cảm thấy mình phải làm trái lương tâm để tồn tại; nếu không, tôi sẽ bị đồng nghiệp và cấp trên phân biệt đối xử.

Một học viên đã nói cho tôi biết chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại rất nhiều lần, nhưng tôi không mấy bận tâm cho đến năm 2024. Trong những năm qua, tôi đã chứng kiến hết đồng nghiệp này đến đồng nghiệp khác gặp chuyện không may và tôi nhận ra rằng những người này đều tham gia vào cuộc bức hại. Tôi đã suy nghĩ về điều đó trong một năm trước khi tìm lý do nghỉ việc, qua đó chấm dứt sự nghiệp của mình.

Sau đó, tôi đã tìm hiểu chính sách bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và nhận ra rằng những tuyên truyền bôi nhọ pháp môn tu luyện này của Đảng là hoàn toàn vô căn cứ. Thực tế, Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn tu luyện đại diện cho hy vọng và tương lai của Trung Quốc.

Tôi cảm thấy tồi tệ khi nhớ lại những gì mình đã làm với các học viên. Mặc dù tôi đã mất đi một công việc tử tế trong mắt người khác, nhưng hiện tôi cảm thấy tĩnh tâm và thanh thản. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác này khi làm việc trong hệ thống tư pháp của ĐCSTQ. Trong tương lai, tôi dự định sẽ ủng hộ Pháp Luân Công và tôi sẽ làm hết sức mình để nói cho mọi người biết sự thật về pháp môn tu luyện này.

ĐCSTQ hủy hoại nhân tính. Khi còn trẻ, chúng ta đầy nhiệt huyết và tràn đầy hy vọng cùng những ước mơ. Nhưng sau nhiều năm bị tẩy não và kiểm soát tư tưởng, nhân tính của chúng ta bị thay thế bởi văn hóa Đảng. Ở vị trí của mình, tôi từng là công cụ bảo vệ ĐCSTQ và chúng tôi thậm chí còn thề sẽ cống hiến hết mình cho Đảng.

Việc những người trong hệ thống ĐCSTQ nói dối và ngoại tình là chuyện bình thường. Xung đột là điều phổ biến trong gia đình họ và các quan chức ĐCSTQ thường có sức khỏe yếu. Tôi hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ.

Tôi muốn chia sẻ những gì mình nhận ra sau khi rời khỏi hệ thống ĐCSTQ. Nhiều cựu đồng nghiệp của tôi cũng đã hiểu ra chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công sau khi họ nghỉ hưu. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người tách mình khỏi Đảng và đón nhận văn hóa truyền thống.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý, vì đã giới thiệu pháp môn tu luyện tuyệt vời này tới thế gian. Hiện tôi đã hiểu thế nào là người tốt và điều này đã giúp tôi quay trở lại con đường đúng đắn.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/1/511820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/2/234928.html