Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2026] Tôi là nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp, bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Năm nay tôi 72 tuổi và đã nghỉ hưu từ một cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Em trai tôi là cảnh sát, trước đây từng là trưởng đồn cảnh sát.

Em trai có bản tính thiện lương

Ở nhà, em trai rất đơn giản, trầm tĩnh, trung thực và thiện lương. Cậu ấy hiếu kính cha mẹ và thân thiết với các anh chị em. Vợ chồng em trai yêu thương nhau, cậu ấy không có thói hư tật xấu. Mẹ tôi qua đời ở tuổi 62. Cha tôi tái hôn, mẹ kế chăm sóc cha tôi rất tốt. Vào những dịp lễ, tôi và em trai thường mang theo quà đến thăm mẹ kế để cảm ơn bà. Cậu tôi tín ngưỡng Phật giáo, đã khen ngợi tấm lòng hiếu thảo của chúng tôi. Cậu nói: “Thật xuất sắc. Các con đã làm một việc đại thiện và sẽ đắc phúc báo”. Những người quen biết em trai đều nói cậu ấy không thích hợp làm cảnh sát.

Em trai làm việc chăm chỉ và thiết thực, được lãnh đạo rất trọng dụng. Cậu ấy trở thành trưởng đồn cảnh sát mà không cần “mối quan hệ” nào. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tuy chưa minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bởi bản tính thiện lương của mình, cậu ấy đã bảo vệ một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Thời đầu của cuộc bức hại, cục cảnh sát địa phương đã huy động cảnh sát và bao vây nhà của trạm trưởng trạm phụ đạo Pháp Luân Đại Pháp địa phương. Đội trưởng đội an ninh nội địa và trưởng đồn cảnh sát (em trai tôi) đã đến nhà của trạm trưởng và nói chuyện với cô ấy, và cô ấy đã giảng chân tướng cho họ hơn một giờ đồng hồ. Em trai minh bạch những gì cô ấy nói và gọi điện cho Cục trưởng cục cảnh sát địa phương: “Cô ấy [chỉ trạm trưởng] không làm điều xấu, không vi phạm luật pháp, vậy sao chúng ta bắt cô ấy?” Cục trưởng nói em trai tôi và đồng nghiệp của cậu ấy có thể rời đi. Trận chiến chính tà kinh tâm động phách vì vậy mà kết thúc.

Trên bề mặt, sự thiện lương của em trai đã đóng một vai trò quan trọng và bảo vệ học viên Đại Pháp. Thực chất, trạm trưởng đã làm điều đúng đắn và bước đi tốt trên con đường tu luyện của mình. Cô ấy không sợ hãi và chỉ muốn chứng thực Pháp, vì vậy đã giải thể những nhân tố tà ác phía sau cảnh sát. Chính Sư phụ từ bi đã bảo hộ đệ tử Đại Pháp.

Em trai bỏ lỡ cơ hội thoái đảng

Tôi là chị cả trong nhà, được các em hết mực kính trọng. Toàn thể đại gia đình đã chứng kiến tôi sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì thân tâm đều cải biến. Khi tôi giảng chân tướng, hết thảy họ đều tin những gì tôi nói. Hàng chục người thân đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Nhưng em trai không lắng nghe và không chịu thoái đảng. Tôi không nản lòng, có lẽ cơ duyên của cậu ấy chưa đến. Tôi tin rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ được đắc cứu.

ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngày càng điên cuồng hơn. Các học viên bị bắt giữ, đánh đập, bị giam trong trại cưỡng bức lao động, và bị kết án tù. Em trai nghe theo lệnh của cấp trên, tham gia vào cuộc bức hại và phạm tội với các học viên địa phương.

Danh sách kẻ bức hại

Tháng 4 năm 2014, một học viên đang phát tài liệu chân tướng thì bị báo cảnh sát. Cô ấy bị cảnh sát của đội an ninh nội địa bắt giữ. Lúc đó, các học viên địa phương đã phối hợp với nhau; một số phát chính niệm, một số đến đội an ninh nội địa yêu cầu thả người và giảng chân tướng cho cảnh sát ở đó; một số đề nghị viết thư và làm tờ rơi để phơi bày cuộc bức hại. Với sự giúp đỡ của các học viên từ thành phố khác, gia đình học viên bị bắt đã thuê luật sư từ Bắc Kinh.

Học viên địa phương chúng tôi chưa từng viết bài phơi bày cuộc bức hại và giải cứu đồng tu nên cảm thấy nhiệm vụ này rất khó. Chúng tôi đã mời một học viên ở thành phố khác đến giúp chúng tôi viết bài.

Đây là nữ học viên đã hơn 60 tuổi và đến từ nông thôn. Bà ấy không được học hành bài bản nhưng kiên định tín Sư tín Pháp, và chỉ bước trên con đường Sư phụ an bài. Bà bảo chúng tôi rằng một hôm bà thực sự mong muốn có thể truy cập Minh Huệ Net và viết bài chứng thực Pháp. Sư phụ nhìn thấy cái tâm thuần tịnh và mong muốn chứng thực Pháp và cứu chúng sinh của bà, đã ban cho bà trí huệ và năng lực. Bà có thể truy cập trang web, đánh máy, viết rất nhiều bài được đăng trên Minh Huệ Net.

Khi nhìn thấy vị học viên này, tôi có đôi chút ngạc nhiên và tự nhủ làm sao bà có thể giúp đỡ chúng tôi viết bài đây. Trước tiên bà hỏi chúng tôi học viên kia bị bắt giữ thế nào, rồi bảo chúng tôi nên bắt đầu viết từ đâu để phơi bày cuộc bức hại. Sau đó, chúng tôi đều hiểu ra, ai cũng xúc động và cảm thấy thần kỳ.

Một số học viên địa phương đã giúp đỡ bà. Tôi đánh máy trong lúc bà nói. Chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt. Bà hướng dẫn tôi cách viết và khích lệ tôi viết bài, đặc biệt là về cuộc bức hại.

Tôi nói: “Tôi tốt nghiệp trung cấp ngành khoa học, rất sợ viết bài. Ngay cả viết bản tóm tắt công việc tôi còn thấy khó, huống chi là viết bài”.

Bà động viên tôi và nói: “Tôi tin chị có năng lực. Miễn là chị có cái tâm muốn làm, Sư phụ sẽ gia trì cho chị. Sư phụ là toàn năng.”

Sự động viên của bà đã giúp tôi gia tăng sự tự tin. Thông qua học Pháp, tôi nhận ra rằng Sư phụ yêu cầu chúng ta phơi bày cuộc bức hại. Đó là trách nhiệm và sứ mệnh của chúng ta. Tôi cảm nhận có một nguồn lực đang gia trì và khích lệ mình. Tôi thầm nói với Sư phụ trong tâm: “Con có thể làm được. Con có năng lực. Con chắc chắn sẽ làm được”. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì và ban cho tôi trí huệ và dũng khí.

Ba học viên chúng tôi lập một nhóm tạm thời để viết bài. Tôi mua máy tính xách tay và đến nhà thăm các học viên bị bức hại. Tôi viết bản thảo trước. Các học viên kiểm tra chi tiết vụ việc của họ để đảm bảo tính chính xác. Sau đó tôi biên tập và gửi đến Minh Huệ Net.

Một số học viên ngần ngại kể chuyện của họ cho tôi. Sau đó tôi mới biết rằng vì em trai tôi liên quan đến việc bắt giữ các học viên này, cậu ấy là trưởng đồn cảnh sát địa phương nên họ lo lắng và không muốn nói trực tiếp với tôi.

Tôi nói với họ: “Mọi người đừng lo. Cậu ấy là cậu ấy, còn tôi là tôi. Tôi chỉ bước trên con đường Sư phụ an bài. Trách nhiệm và sứ mệnh của chúng ta là phơi bày những kẻ bức hại các học viên Đại Pháp. Hãy để cho mọi người biết đến cuộc bức hại và nhận ra bản chất của ĐCSTQ, nhận ra Sư phụ vô tội, nhờ đó họ được đắc cứu. ĐCSTQ đã vu khống đệ tử Đại Pháp”.

Sau khi tôi chia sẻ, các đồng tu thấy tôi đã buông bỏ cái tình đối với người thân. Họ không còn gánh nặng trong tâm và chủ động hợp tác với tôi. Tôi có thể viết bài phơi bày cuộc bức hại đối với các học viên. Tên của em trai tôi xuất hiện trong danh sách những kẻ bức hại trên Minh Huệ Net.

Đây là quá trình em trai có thể phải trải qua. Tôi cảm thấy mình đã làm những gì đệ tử Đại Pháp cần làm. Tôi không nao núng, chỉ bước trên con đường Sư phụ an bài.

Em trai thức tỉnh sau khi nhận quả báo

Đầu năm 2021, toàn hệ thống cảnh sát phát động một chiến dịch rà soát lại quá khứ 30 năm của các cán bộ. Tất cả mọi người, đặc biệt là lãnh đạo từ cấp trung trở lên, phải tự kiểm điểm và tố giác người khác. Ai cũng cảm thấy áp lực. Em trai tôi cũng không ngoại lệ. Có người tố giác cậu ấy. Cậu ấy không có tiền để hối lộ cấp trên hay có bất kỳ mối quan hệ nào. Áp lực rất lớn khiến cậu ấy trầm cảm. Tôi nghĩ đây là quả báo của cậu ấy vì đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, thiện ác hữu báo vậy.

Trong hoàn cảnh đó, cậu ấy nghĩ đến Sư phụ và tin rằng Sư phụ có thể cứu cậu. Cậu ấy gọi điện và bảo tôi đến thăm vì cậu ấy đang ốm. Tôi mua một ít trái cây và vội vã đến thăm em trai. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy em trai. Cậu ấy gầy trơ xương, tóc ngả bạc và ánh nhìn bất lực. Cậu ấy mỉm cười khi thấy tôi.

Tôi giảng chân tướng cuộc bức hại cho vợ chồng em trai (em dâu đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ). Tôi bảo họ nên thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Em trai minh bạch chân tướng và nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ. Cậu ấy đồng ý thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tôi rất mừng cho em trai.

Một hôm cậu ấy đến nhà tôi. Tôi nói: “Trong vô tri, em đã để tà linh cộng sản thao khống, không minh bạch chân tướng cuộc bức hại và tin theo những lời dối trá của ĐCSTQ. Em thực hiện các chính sách, yêu cầu, mệnh lệnh của ĐCSTQ để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, phạm tội đối với Đại Pháp và các học viên. Hãy cúi đầu tạ tội và sám hối trước Sư phụ. Sư phụ cứu độ tất cả chúng sinh và chỉ nhìn nhân tâm. Sư phụ từ bi sẽ hóa giải vấn đề và cho em cơ hội chuộc lỗi”. Em trai lắng nghe và làm những gì tôi bảo. Cậu ấy bắt đầu thường xuyên niệm cửu tự chân ngôn. Kết quả là cậu ấy đã bình an vượt qua chiến dịch chính trị này.

Đầu năm 2023, vợ của cậu ấy phải làm phẫu thuật vì bệnh ung thư vú. Sau đó, cô ấy không thể nhấc nổi cánh tay, trong tâm cảm thấy vô cùng áp lực. Tôi bảo cô ấy rằng chỉ có Sư phụ mới có thể cứu cô ấy và khuyên cô ấy nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Em dâu đồng ý. Em trai ủng hộ quyết định của vợ mình.

Em dâu nhanh chóng học năm bài công pháp và luyện công hầu như mỗi ngày. Thỉnh thoảng cô ấy nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. Tôi mua cho em dâu một cái loa nhỏ để cô ấy có thể nghe Pháp và nhạc luyện công. Em gái tôi (cũng là học viên) mua cho em dâu máy nghe nhạc MP5.

Vợ chồng em trai tôi đều tín Sư tín Pháp và đã chọn cho mình một tương lai tươi sáng. Họ đã đắc phúc báo. Em dâu đã khỏi bệnh ung thư và các kết quả xét nghiệm của cô ấy đều trở về mức thông thường. Em trai cũng có sức khỏe tốt và sống vui vẻ mỗi ngày. Gia đình cậu ấy đắm mình trong Phật ân hạo đãng. Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/23/507336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/1/234926.html