Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 18-07-2026]

Tháng 7 năm 2026 đánh dấu năm thứ 27 kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Vào ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm để phơi bày những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này. Nhiều quan chức đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho các học viên.

Cảm ơn các học viên vì sự tận tâm của họ đối với quyền tự do tín ngưỡng

Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển Nima Gholam Ali Pour đã viết thư cho các học viên. Bức thư có đoạn: “Tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt đến tất cả qúy vị đã tập trung tại đây hôm nay để bảo vệ quyền tự do tôn giáo cũng như quyền được sống tự do mà không phải lo sợ bị bức hại.”

Ông khẳng định rằng tự do tôn giáo là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Ông viết: “Cuộc mít-tinh hôm nay thu hút sự chú ý đến cuộc bức hại kéo dài đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tình cảnh của họ nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo vẫn chưa kết thúc. Điều đó cũng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm phải đứng lên bảo vệ những người đã bị tước đoạt tự do và nhân phẩm.”

cc66e69d980b5fe9f56efa956f0e6027.jpg

Nghị sỹ Nima Gholam Ali Pour tại tuần lễ Almedalen ở Gotland, năm 2026 (Minghui.org)

Nghị sỹ Nima Gholam Ali Pour đã nhiều lần đệ trình các kiến ​​nghị thông qua luật nhằm giúp ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn. Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc đã cố gắng gây áp lực làm thay đổi suy nghĩ của ông. Ông cho biết, tại tuần lễ Almedalen vào tháng 6 “Tôi nhận được một email từ một người thuộc Đại sứ quán Trung Quốc, người đó nói với tôi rằng mọi thông tin liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng chỉ là thuyết âm mưu. Mặc dù đã có đầy đủ bằng chứng bằng tài liệu, ông ta vẫn cố gắng thuyết phục tôi rằng tất cả chỉ là dối trá. Như vậy, họ đang cố gắng thao túng quan điểm của các chính trị gia.“

“Chúng ta đều biết Trung Quốc đang cố gắng dùng nhiều cách khác nhau để gây ảnh hưởng đến chúng ta, và cả hoạt động gián điệp. Họ có thái độ thù địch với Thụy Điển. Điều này đã và đang được làm rõ, và năm nào cũng có báo cáo liên quan. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức được chiến dịch này đang tiếp diễn và chúng ta không chấp nhận những gì chính quyền Trung Quốc nói về các vấn đề. Chúng ta cần lắng nghe phe đối lập, lắng nghe những người đã phải chịu đựng những hành vi lạm dụng khác nhau của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thay vì nghe theo những luận điệu do nhà nước Trung Quốc tuyên truyền.”

Khi nói về tầm quan trọng của việc lập pháp để ngăn chặn tình trạng cưỡng bức thu hoạch nội tạng, ông nhấn mạnh: “Đúng vậy, tôi đã đưa vấn đề này ra [tại quốc hội] bởi vì việc chúng ta không dung túng cho những hành vi lạm dụng như vậy đối với con người là điều vô cùng quan trọng. Tuyệt đối không được phép để điều đó xảy ra. Còn khi sự việc xảy ra rồi, thì việc thế giới – đặc biệt là các quốc gia dân chủ – lên tiếng phản ứng lại là điều cấp thiết, để chúng ta không bỏ rơi những người đang phải hứng chịu các hành vi áp bức kinh hoàng này.”

Tiếp tục phản đối cuộc bức hại

Ông Daniel Sonesson, lãnh đạo Liên minh Công dân Thụy Điển (MED), đã chứng kiến các hoạt động của các học viên trong tuần lễ Almedelen tại Gotland. Ông bày tỏ rằng thật đáng phẫn nộ khi ĐCSTQ lại đi đàn áp một nhóm người đang khao khát tự do thực hành Pháp Luân Công như vậy. Ông khẳng định ĐCSTQ là một chế độ độc tài, và mọi việc nó làm chỉ nhằm mục đích duy trì quyền lực. Vì vậy, đương nhiên phong trào Pháp Luân Công sẽ trở thành một mối đe dọa đối với đảng này.

51aa288f89147a8fa5ba091d5de4e08c.jpg

Ông Daniel Sonesson, lãnh đạo Liên minh Công dân Thụy Điển (MED) tại tuần lễ Almedelen năm 2026 ở Gotland. (Minghui.org)

Ông Sonesson nói rằng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng sống thật kinh hoàng: “Ngoài từ đê hèn ra thì làm gì còn từ nào khác có thể miêu tả điều này?! Đó là một hành vi tấn công độc tài và tàn bạo đối với con người. Nhưng các chế độ độc tài luôn hoạt động theo cách như vậy. Điều này tất nhiên là khủng khiếp và đáng phẫn nộ. Do vậy, tất cả các chính trị gia nên cùng nhau ủng hộ ý kiến rằng vấn nạn này phải bị trừng trị – chúng ta cần gây áp lực lên vấn nạn này. Đây là một hành vi đê hèn. Thật khó để tìm được từ đủ mạnh để miêu tả nó.”

“Tóm lại là, trước sự hung hãn của những chế độ độc tài như thế này, chúng ta phải làm một điều. Đó là cho họ thấy họ không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khi đàn áp, đe dọa và bức hại, hay như việc bắt cóc các nhà báo cùng những hành vi tương tự, tuyệt đối sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp hay được tưởng thưởng. Nó sẽ không được phép đem lại bất kỳ lợi ích nào; thay vào đó, họ phải bị tước quyền và đối mặt với những hậu quả nghiêm khắc. Thế nên, ngoài từ kinh hoàng ra thì thực sự không còn lời nào để nói.”

Khi biết tin các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì phản đối cuộc bức hại suốt 27 năm qua và họ sẽ tổ chức một sự kiện ngay trước Đại sứ quán Trung Quốc, ông khích lệ: “Hãy tiếp tục đấu tranh cho mục tiêu của các bạn. Hãy vững tin vào những gì các bạn đang thực hiện. Đừng bao giờ lùi bước. Và hãy tin chắc rằng công lý đang đứng về phía các bạn. Không có gì tốt đẹp hơn khi có được tự do ngôn luận và dân chủ. Tất cả mọi người đều được phép bày tỏ những điều họ muốn hướng tới trong cuộc sống — mà không bị trói buộc hay áp bức. Các bạn tuyệt đối không được bỏ cuộc. Khi có ai đó tức giận, hay một chế độ độc tài nào đó tức giận, thì đó chỉ là minh chứng cho thấy các bạn đang tạo ra sự khác biệt, rằng các bạn tạo nên sức ảnh hưởng to lớn và các bạn đang thành công ở một phương diện nào đó. Vì vậy, hãy tiếp tục phát huy, để có được thành công hơn nữa.”

Sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ phải chấm dứt

Nghị sỹ Nima Gholam Ali Pour đã gửi văn bản chất vấn lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Điển liên quan đến âm mưu của ĐCSTQ nhằm ngăn trở các buổi biểu diễn của Shen Yun tại quốc gia này. Ông cho hay: “Thực ra tôi đã chất vấn về vấn đề này vì tôi nghĩ thật kinh khủng khi họ biểu diễn mà không có được sự bảo đảm an toàn giống như những người bình thường. Thật phi lý khi chính phủ Trung Quốc luôn dùng cách đe dọa những công dân ở nhiều quốc gia khi họ lên tiếng phản đối nó.”

Ông đã nhận được hai email chứa nội dung vu khống Shen Yun, và ông biết chúng thuộc chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Ông mong đợi ngày Shen Yun quay trở lại Thụy Điển.

Bàn về những mối đe dọa và thiệt hại mà Shen Yun phải đối mặt trên khắp thế giới, Nghị sỹ David Josefsson nhận định: “Đó chính là ví dụ điển hình cho cách hành xử của Trung Quốc cũng như cách họ cố gắng bóp méo các cuộc thảo luận, bịt miệng những người chỉ trích, chuyển hướng chủ đề, ban hành những cơ chế kiểm duyệt gắt gao nhằm đảm bảo rằng không một cá nhân nào dám lên tiếng chỉ trích về chính quyền Trung Quốc hay về một giải pháp thay thế từng thực sự tồn tại ở Trung Quốc.“

“Về bản chất, Trung Quốc không phải là một nước độc tài cộng sản. Nó mang những nội hàm rộng lớn hơn nhiều và hoàn toàn rất khác biệt. Nhưng họ muốn dập tắt thảo luận về chủ đề đó, ở cả trong nước và tại phương Tây này.”

2985735209bf39f1871efe48e3580729.jpg

Nghị sỹ David Josefsson tại tuần lễ Almedelen năm 2026 ở Gotland. (Minghui.org)

Ông Josefsson là thành viên Liên minh Nghị viện về Trung Quốc (IPAC), với mối quan tâm thường trực dành cho các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Ông cho rằng việc ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công và Shen Yun là một vấn đề nhân quyền, đồng thời cũng cấu thành một mối đe dọa an ninh quốc gia đối với thế giới phương Tây.

Ông nói: “Về cơ bản, vấn đề nằm ở chỗ Trung Quốc là loại nhà nước như thế nào—cụ thể là một nhà nước độc tài cộng sản áp bức chính [công dân] của mình… không chỉ áp bức người dân trong nước, nó còn tạo ra một mối họa khủng khiếp đến nền dân chủ phương Tây cũng như những thế giới quan mà chúng ta tại Thụy Điển cũng như thế giới phương Tây đang đứng ra bảo vệ. Từ những lời hăm dọa trực tiếp, họ chuyển sang chiêu bài ‘quyền lực mềm’, theo đó, họ đang từng bước bóp méo định nghĩa và hướng thảo luận của các vấn đề, thậm chí định nghĩa lại nhân quyền và dân chủ.”

“Đây vừa là vấn đề nhân quyền, vừa là vấn đề an ninh. Tôi cho rằng điều hết sức quan trọng là chúng ta cần phải nhận thức được các lý tưởng dân chủ của chúng ta – các lý tưởng về tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do bày tỏ quan điểm – đang bị đe dọa bởi quốc gia khác, bởi chế độ mà nó không chỉ ôm tham vọng đàn áp tự do tại chính quốc gia của mình mà còn không muốn chúng ta có được những quyền tự do này tại Thụy Điển.”

“Trong những năm gần đây, các cuộc thảo luận của chúng ta chủ yếu tập trung vào Nga, nhưng về cơ bản, Nga, Trung Quốc và Iran là những quốc gia đồng minh và có chung lợi ích trong việc làm suy yếu nền dân chủ và các giá trị phương Tây—không chỉ ở nước họ mà còn ở nước ta nữa.”

“Họ không chỉ muốn bảo vệ chế độ của mình; thực ra họ còn muốn thay đổi cách sống của chúng ta trong xã hội ở Thụy Điển và thế giới phương Tây. Chính vì lý do đó, điều quan trọng là chúng ta không chỉ nhận thức được điều này và bảo vệ các giá trị của chính mình, mà còn phải đảm bảo rằng dân chủ, tự do ngôn luận, v.v. phải đến được Trung Quốc, đến được Nga và đến được Iran.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/18/512455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/20/235168.html