Singapore: Ủng hộ các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 27 năm qua
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Singapore
[MINH HUỆ 12-07-2026] Chặng đường kháng nghị ôn hòa chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã kéo dài hơn 20 năm, và xuyên suốt quá trình ấy, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới vẫn tiếp tục kiên định với đức tin của mình. Chiều ngày 7 tháng 7 năm 2026, các học viên tại Singapore đã tổ chức các hoạt động tại Công viên Hong Lim để đánh dấu năm thứ 27 của cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ kêu gọi mọi người giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra, bao gồm cả sự đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của đảng này. Cuối sự kiện, họ đã tưởng niệm các đồng tu đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc.
Các hoạt động trong ngày bao gồm màn trình diễn luyện công, triển lãm nghệ thuật phơi bày cuộc bức hại, cùng các bảng trưng bày và biểu ngữ về Pháp Luân Công. Tối hôm ấy, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm. Nhiều người qua đường đã trò chuyện với các học viên và hỏi thêm thông tin về những hành vi tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.
Các học viên tổ chức các hoạt động tại Công viên Hong Lim vào ngày 7 tháng 7 năm 2026, để đánh dấu 27 năm cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Minghui.org)
Mọi người dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Nhiều người đã lên án ĐCSTQ vì những vi phạm nhân quyền của nó. (Minghui.org)
Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm tại Công viên Hong Lim vào ngày 7 tháng 7 để tưởng nhớ những học viên đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc. (Minghui.org)
ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tại Trung Quốc, chính quyền đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước để tiến hành một cuộc bức hại có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Công. Các thủ đoạn bức hại bao gồm tẩy não, giám sát, sách nhiễu, giam giữ phi pháp, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Mấy năm gần đây, chính quyền này đã mở rộng sự đàn áp ra ngoài biên giới Trung Quốc, và đang tiến hành một cuộc đàn áp xuyên quốc gia thông qua các thủ đoạn như chiến dịch bôi nhọ có chủ đích, gây áp lực ngoại giao, tấn công bạo lực, tấn công mạng, kiện tụng, đe dọa đánh bom, cùng các hình thức sách nhiễu và can nhiễu khác.
Mọi người đều biết chủ nghĩa cộng sản là nguy hiểm
Du khách từ Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Kenya, Nam Phi, Úc, Đài Loan, Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc và các quốc gia khác đã ghé qua sự kiện ngày hôm đó. Khi biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, mọi người đều kinh hoàng và lên án cuộc bức hại đang diễn ra. Một số người bày tỏ sự quan tâm đến việc học cách tập Pháp Luân Công.
Một người đàn ông đến từ Ấn Độ chia sẻ rằng anh vừa đọc về Pháp Luân Công trên điện thoại thì trông thấy các học viên trong công viên. Anh cảm thấy đây là một sự trùng hợp tuyệt vời. Hai người bạn đến từ Nam Phi nhận xét rằng bầu không khí trong công viên rất tường hòa và kể cho các học viên nghe về đủ loại hành vi xấu xa của ĐCSTQ tại Nam Phi. Một người đàn ông đến từ Manchester, Vương quốc Anh, cho biết đây là lần thứ hai ông nhìn thấy các học viên, và ông muốn tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì thực sự đang xảy ra ở Trung Quốc. Một thanh niên gốc Hoa đến từ Malaysia bày tỏ rằng anh hy vọng sẽ được đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.
Cô Martina đến từ Ba Lan cùng hai con trai đã dừng lại để xem màn trình diễn luyện công. Họ rất vui khi được tặng những bông sen nhỏ xinh. Cô Martina đã dùng điện thoại để quay lại cảnh các học viên đang luyện công, và nhận xét rằng cô rất thán phục các tác phẩm nghệ thuật từ triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn. Cô đã chụp ảnh nhiều bức tranh.
Bức tranh có tựa đề “Thu hoạch nội tạng” đã thu hút sự chú ý của cô. Cô đọc kỹ phần chú giải trên tranh và vô cùng sửng sốt khi biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Cô thốt lên: “Tôi thực sự không biết những điều như vậy đang xảy ra,” sau đó cô giải thích rằng vì đến từ Ba Lan, nên cô hiểu rõ hệ tư tưởng cộng sản và những hiểm họa của nó.
Một gia đình năm người đến từ Vương quốc Anh đã chăm chú đọc bảng thông tin về cuộc điều tra độc lập của Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ, và phán quyết của tòa án rằng ĐCSTQ thực sự đã và đang tham gia vào tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Một học viên đã kể chi tiết về việc thu hoạch nội tạng và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với phán quyết công bằng của tòa án. Gia đình này cho hay họ vô cùng chấn động, và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với các nạn nhân.
Nhiều cư dân Singapore cũng đã trò chuyện với các học viên và hỏi về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ không chỉ bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề nhân quyền, mà còn hỏi về những lợi ích sức khỏe của việc tu luyện Pháp Luân Công. Anh Kiat, một cư dân địa phương, bày tỏ rằng đây là lần đầu tiên anh được biết Pháp Luân Công là một nhóm được đăng ký hợp pháp tại Singapore. Một học viên nói với anh rằng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore được thành lập cách đây 30 năm, và Pháp Luân Công được thực hành ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Sau đó, người học viên chia sẻ những trải nghiệm tu luyện của bản thân về việc tính tình của cô đã cải thiện như thế nào, mối quan hệ của cô với mọi người cũng tốt lên ra sao sau khi cô bước vào tu luyện. Thấy anh Kiat tỏ ra hứng thú, cô đã hướng dẫn anh năm bài công pháp của Pháp Luân Công và gợi ý anh đăng ký một lớp học nhập môn miễn phí. Người học viên còn nói thêm rằng anh cũng có thể học các bài công pháp trực tuyến.
Du khách Trung Quốc: ĐCSTQ rất sợ những người tốt
Nhiều người đến từ Trung Quốc đã dừng lại để trò chuyện, và quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một số người nói rằng họ sẽ kể cho bạn bè nghe về ‘Tam thoái’.
Anh Văn đến từ Trung Quốc cho biết đây là lần đầu tiên anh đi nghỉ tại Singapore, và tình cờ trông thấy các học viên Pháp Luân Công đang tổ chức các hoạt động ngoài trời. Trong nhiều năm qua, anh đã vượt tường lửa internet của ĐCSTQ để có thể tìm hiểu thông tin qua các phương tiện truyền thông bên ngoài Trung Quốc. Cách đây hai năm, anh đã đọc sách Chuyển Pháp Luân trên mạng. Nhưng đây mới là lần đầu tiên anh tận mắt thấy các học viên Pháp Luân Công.
Anh rất xúc động và đã có một cuộc trò chuyện dài với họ. Anh đồng ý thoái Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên Cộng sản (hai tổ chức thanh thiếu niên trực thuộc ĐCSTQ) mà anh từng gia nhập, với hy vọng điều này sẽ mang lại cho anh những phước lành trong tình hình đầy bất ổn hiện nay ở Trung Quốc.
Khi được hỏi về suy nghĩ đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công, anh Văn cảm khái nói: “Chỉ cần bạn bước ra ngoài phát tài liệu, bạn sẽ bị camera giám sát ghi hình và sau đó bị tra tấn tàn bạo. Họ tàn nhẫn lắm. Chân-Thiện-Nhẫn là một tiêu chuẩn rất cao; nói về Chân-Thiện-Nhẫn thì có gì sai chứ? Đây là giá trị phổ quát cơ bản nhất.”
“ĐCSTQ đã hoàn toàn mục nát rồi. Nó không muốn bất kỳ ai trở thành người tốt, ngay cả khi bạn đứng ra cứu trợ thiên tai, hay giúp đỡ người nghèo, nó cũng cấm những việc làm như vậy. Từ khi thành lập vào năm 1949, nó đã hủy hoại rất nhiều người và những điều tốt đẹp.”
Anh Văn cũng đề cập rằng từ lâu anh đã nhìn thấu những lời dối trá của ĐCSTQ: “Tôi đã xem bản tin về ‘Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn’ do ĐCSTQ dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Công. Tôi đã xem các cuộc diễu hành [của Pháp Luân Công] ở một số nơi tại Hoa Kỳ, và thấy rằng tất cả đều rất có sức ảnh hưởng, vì vậy ĐCSTQ sợ lắm. Hơn nữa, chính phủ của rất nhiều quốc gia đều công nhận Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện. Nếu Pháp Luân Công là xấu, tại sao lại có nhiều quốc gia cho phép người dân tu luyện như vậy? Chỉ có mỗi ĐCSTQ là cấm thôi. Lẽ nào các quốc gia khác không biết phân biệt tốt xấu sao!”
Khi được hỏi về suy nghĩ của mình đối với cuốn Chuyển Pháp Luân, anh Văn cho biết: “Tôi tin vào những nguyên lý như nghiệp lực và việc đề cao tâm tính được viết trong sách.” Anh nói thêm rằng anh có thể cảm nhận được sự chân thành và thiện lương của các học viên.
Lễ thắp nến tưởng niệm
Khi bóng chiều buông xuống, các học viên đã tổ chức thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ hàng ngàn học viên đã mất đi sinh mạng do bị bức hại. Trong suốt 27 năm đàn áp tàn khốc, các buổi thắp nến tưởng niệm đã được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ những học viên đã kiên định với đức tin của mình bất chấp những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua.
Ánh nến lung linh thắp sáng niềm hy vọng, các học viên kiên tín rằng sương mù rồi sẽ tan đi, thời khắc đất trời hửng sáng trở lại đã đến gần.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/12/512252.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/13/235063.html













