Một người phụ nữ Liêu Ninh phải đối mặt với việc tiếp tục bị giam giữ sau thời điểm kết thúc án tù 3,5 năm chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh
[MINH HUỆ 26-5-2026] Một phụ nữ ở huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, đang phải đối mặt với việc tiếp tục bị giam giữ sau khi mãn hạn án tù 3,5 năm chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tính mệnh song tu bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.
Bà Trương Truyền Văn, dự kiến được thả khỏi Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 5 tháng 6 năm 2026, trùng với sinh nhật thứ 58 của bà. Tuy nhiên, nhà tù thông báo cho người nhà bà vào giữa tháng 5 năm 2026 rằng vào ngày bà mãn hạn án tù, họ sẽ giao bà cho chính quyền địa phương và bà không được phép về nhà.
Bà Trương bị bắt giữ phi pháp vào ngày 4 tháng 12 năm 2022 chỉ vì phát tặng lịch có mang thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Ngày 24 tháng 3 năm 2023, Tòa án quận Vọng Hoa bí mật kết án bà 3,5 năm tù. Sau khi bà bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh ngày 26 tháng 7 năm 2023, bà bị từ chối cho người nhà vào thăm.
Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng các cai ngục và tù nhân không cho bà Trương ngủ và lệnh cho bà đứng xem các video nói xấu Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 2023. Bà bị gãy 4 chiếc răng và bị sốc do bị đánh đập. Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bà mắc bệnh tim.
Tuy nhiên, các cai ngục không nói cho bà Trương biết về kết quả chẩn đoán và đưa bà trở lại nhà tù mà không có bất cứ chăm sóc y tế nào. Trong ba tháng tiếp theo, bà chỉ được ngủ hai hoặc ba tiếng mỗi ngày. Khi thức, bà bị bắt ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ.
Cuối tháng 12 năm 2023, bà bị chuyển tới Đội 9 thuộc Khu nhà giam số 5. Hàng ngày, các cai ngục bắt bà phải lao động cưỡng bức trong nhiều giờ. Bà cảm thấy chóng mặt và tức ngực. Các quản giáo là Vương Trác và An Tâm Luy lăng mạ bà, còn các tù nhân phụ trách giám sát bà thì không cho bà ngồi và lấy đi tấm nệm của bà.
Đầu năm 2025, người nhà bà lại vào thăm bà. Họ nhận thấy bà đi lại rất chậm chạp và không thể mở một mắt. Bà trông rất mệt mỏi và nói với giọng yếu ớt. Răng bà bị xỉn và lung lay. Khi người nhà hỏi bà có chuyện gì đã xảy ra, bà chỉ vào thẻ của khu “Nghiêm quản” mà bà đang đeo, ám chỉ rằng bà đã bị tra tấn tàn bạo. Bà cũng nói rằng nhịp tim của bà rất nhanh và bà cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong cuộc gặp, một cai ngục đứng gần đó và ghi âm lại tất cả những gì họ nói. Cuộc gặp chỉ diễn ra trong 10 phút ngắn ngủi.
Trước án tù mới nhất này, bà Trương đã từng phải chịu hai án lao động cưỡng bức và một án tù khác chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/26/510741.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/2/234563.html