Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở Tân Cương

[MINH HUỆ 25-5-2026] Một người phụ nữ 63 tuổi ở thành phố Duy Ngô Nhĩ, Khu tự trị Tân Cương, đang phải chật vật mưu sinh vì bà không còn quyền lợi hưu trí.

Bà Lý Hướng Hồng có bằng thạc sĩ và từng là giảng viên tại Học viện Kỹ thuật Tân Cương (hiện nay thuộc Đại học Tân Cương). Nhà trường này đã sa thải bà vào tháng 4 năm 2001 khi bà bị kết án ba năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và nhanh chóng khỏi chứng rối loạn ở tai trong và các bệnh khác. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên quy mô toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, bà kiên định đức tin của mình, vì thế bà liên tục bị bức hại. Bà bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần từ tháng 10 đến tháng 12 năm 1999 và bị tiêm các loại thuốc gây hại cho hệ thần kinh trung ương. Bà còn bị các bệnh nhân nam trong cùng khu quấy rối tình dục.

Bà Lý lại bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2000 và bị kết án 3 năm tù vào tháng 4 năm 2001. Do không đủ điều kiện sức khỏe, bà được phép thụ án bên ngoài nhà tù.

Sau khi bà Lý bị kết án oan sai, nhà trường nơi bà làm việc đã sa thải bà ngay lập tức. Họ còn xóa sạch 16 năm cống hiến cùng các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí của bà, khiến bà không còn bất cứ quyền lợi nào. Theo luật, chủ sử dụng lao động không có quyền rút hết tiền trong tài khoản hưu trí của người lao động.

Cuối năm 2001, chồng bà Lý đã nộp đơn ly dị bà và được toàn quyền nuôi con. Hầu hết tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc về ông ấy. Bà Lý chỉ được nhận 4.000 Nhân dân tệ, tuy nhiên số tiền này sau đó cũng bị cảnh sát tịch thu phi pháp.

Bà Lý lại tiếp tục bị bắt vào tháng 3 năm 2002 và bị kết án 11 năm tù, tuy nhiên chưa biết chính xác khi nào. Bà bị tống giam trong Nhà tù nữ Tân Cương và tại đây, bà bị ngược đãi dưới nhiều hình thức, trong đó có đánh đập, cấm ngủ và tẩy não. Từ tháng 3 năm 2007 đến tháng 1 năm 2008, bà bị biệt giam trong một căn phòng chỉ dài 2,5 mét, rộng 1,6 mét và không có cửa sổ. Trong phòng biệt giam, bà bị còng tay và cùm chân, mà còng và cùm thì bị móc vào một vòng neo trên sàn (vui lòng xem hình bên dưới). Các cai ngục còn cho phát các video nói xấu Pháp Luân Công suốt ngày đêm. Bà tuyệt thực để phản đối, vì thế bà đã bị bức thực.

eedade5651c3b70913fff6636f40b267.jpg
Minh họa tra tấn: Còng tay và cùm chân

Sau đó, bà Lý nhiều lần xuất hiện bệnh tim và được tại ngoại có điều kiện vào khoảng thời gian sau năm 2011 (chưa rõ thời gian chính xác). Vào năm 2021, bà phải nhập viện để làm phẫu thuật tim và hóa trị ung thư. Vì bà không có bảo hiểm y tế, nên người nhà bà phải chật vật xoay sở để chi trả các chi phí y tế cho bà (tổng số tiền phải lên tới hàng trăm ngàn nhân dân tệ).

Vào khoảng năm 2018, bà đã đủ tuổi nghỉ hưu (55 tuổi đối với phụ nữ làm công việc văn phòng ở Trung Quốc), nhưng bà không được hưởng lương hưu. Sống một mình, bà phải vất vả mưu sinh suốt những năm qua.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/25/510693.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/31/234537.html