Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Zurich, Thụy sỹ
Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Zurich, Thụy sỹ
[MINH HUỆ 26-05-2026] Ngày 9 tháng 5 năm 2026, các học viên tại Thụy sỹ đã tổ chức các hoạt động trên quảng trường Zeughausplatz để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và phổ biến cho mọi người về pháp môn. Nhiều người đã ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên tổ chức sự kiện trên quảng trường Zeughausplatz ở Zurich để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.
Anh Jun, một cư dân địa phương đã tập yoga 25 năm, ca ngợi các hoạt động trong sự kiện. “Đây là một hoạt động tuyệt vời! Thật đẹp! Tôi thấy những người từ các nền văn hóa khác nhau đang hỗ trợ lẫn nhau. Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu đến hơn 100 quốc gia và nhận được sự ủng hộ to lớn… Tôi đồng tình 100% với nguyên lý này. Đây cũng là nguyên lý mà tôi tuân theo.”
Anh Jun dự định đến một điểm luyện công ở Zurich để học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết anh hy vọng một ngày nào đó có thể chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Trung Quốc. “Tôi cầu nguyện điều đó sẽ sớm xảy ra!” anh bày tỏ.
Anh Kostas, một sinh viên y khoa, rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết từ nhỏ anh đã theo học võ thuật Trung Quốc và Thái Cực Quyền, và luôn muốn được giúp đỡ người bệnh. Anh hoàn toàn tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. “Đó là những giá trị phổ quát. Mọi người trên thế giới đều nên có thiện tâm và giúp đỡ người khác hết sức có thể.”
Sau khi nghe nói các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp được cung cấp miễn phí trên internet và việc học các bài công pháp cũng không tốn phí, anh Kostas thốt lên điều đó thật tuyệt vời. Anh cho rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp ích cho rất nhiều người, bởi vì bất kỳ ai cũng có thể tu luyện và hoàn thiện bản thân.
Anh Nikolai, một giáo viên tiếng Đức, kể lại cơ duyên anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp 20 năm trước. Hôm đó anh tình cờ đi ngang qua quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp và ban đầu nghĩ rằng các học viên đang quyên góp tiền. Anh đọc tấm áp phích về một người phụ nữ và con của cô đang bị bức hại, vì vậy anh đã nói chuyện với một học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi về nhà, anh đọc phần giới thiệu và bước vào tu luyện.
Anh Nikolai không chỉ bỏ rượu và thuốc lá, anh còn tống khứ những suy nghĩ bất hảo của bản thân, chẳng hạn như tâm tật đố. “Trước đây tôi thường để ý đến những gì người khác có và cảm thấy thật bất công, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng mỗi người đều có con đường riêng và ai cũng nhận được những gì họ xứng đáng. Tôi đã học được cách vui mừng cho người khác và chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực thành tích cực. Đây là một chuyển biến quan trọng. Mặc dù không hề dễ dàng, nhưng tôi đã dần dần điều chỉnh được.“
“Tôi học cách quan sát những suy nghĩ của mình và suy ngẫm xem chúng là tốt hay xấu. Khi phát hiện ra chúng là xấu, tôi liền cố gắng loại bỏ. Trước đây, tôi thậm chí không nhận ra sự tồn tại của chúng,” anh Nikolai tiếp tục. “Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi hướng đi trong cuộc sống và giúp tôi từ bỏ nhiều thói quen xấu. Môn tu luyện đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên tươi sáng và tốt đẹp hơn.”
Ông Ethan Gutmann, một tác giả và nhà nghiên cứu.
Ông Ethan Gutmann mô tả lại lần đầu tiên ông gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vào một ngày năm 1997, ông rất ngạc nhiên khi thấy hàng chục người đang tọa thiền ngoài trời mặc cho thời tiết giá lạnh. Đó là lần đầu tiên ông nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Lần thứ hai ông nghe đến Pháp Luân Đại Pháp là khi nhiều học viên tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện, và lần thứ ba là khi ông chứng kiến cảnh sát Trung Quốc đánh đập các học viên và lôi họ lên xe buýt, mặc dù các học viên luôn kháng nghị một cách ôn hòa.
Trong quá trình nghiên cứu của mình, ông Gutmann đã phỏng vấn nhiều học viên. “Tôi vô cùng xúc động trước lòng can đảm của họ. Họ rất kiên cường. Tôi đã bị chấn động bởi sự chính trực của họ và ngưỡng mộ sự quyết tâm của họ ngay cả khi bị tra tấn. Tôi thực sự ấn tượng.”
Ông Gutmann cho rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời, đặc biệt là đối với Trung Quốc, nhưng dựa trên trải nghiệm bản thân ở Trung Quốc, ông biết rõ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không thể chấp nhận Chân-Thiện-Nhẫn.
Người dân ở Zurich ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
Anh Marco và cô Adriele, những du khách đến từ Brazil, đã ký bản kiến nghị vì họ đã nghe bạn bè kể về cuộc bức hại. “Các bài công pháp của họ thật đẹp và an hòa! Tôi có thể xem họ luyện công hàng giờ liền,” cô Adriele nói.
“Họ nên có quyền tự do ngôn luận và được thực hành tín ngưỡng của mình,” anh Marco nói. Cả hai đều cho rằng việc cho thế giới biết về Pháp Luân Đại Pháp là rất quan trọng. Họ hy vọng mọi người sẽ làm điều gì đó để giúp các học viên ở Trung Quốc có thể tự do tu luyện.
Cô Cornelia (đầu tiên từ phải sang) hy vọng tất cả mọi người sẽ được thụ ích từ Chân-Thiện-Nhẫn.
Cô Cornelia, một giáo viên Toán tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chia sẻ: “Tôi hy vọng mọi người sẽ ghi nhớ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Giống như người mẹ 93 tuổi của tôi đã nói: ‘Nếu ai ai cũng có thể sống theo nguyên lý này, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn!’”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/26/510758.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/31/234530.html








