Saipan: Lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thu hút nhiều người qua đường tìm hiểu về môn tu luyện
[MINH HUỆ 24-05-2026] Ngày 13 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Saipan, Quần đảo Bắc Mariana, đã tổ chức một cuộc diễu hành xe hơi trên hòn đảo Thái Bình Dương này để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đoàn xe diễu hành trong khoảng một tiếng rưỡi, xuất phát từ Công viên Tưởng niệm Mỹ, đi dọc theo Đường Bãi biển (Beach Road) qua sân bay đến Trường Cao đẳng Bắc Marianas và Bãi biển Pau Pau.
Cuộc diễu hành diễn ra tốt đẹp, với các biển hiệu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung đặt trên nóc xe mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” “Kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền,” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”.
Các học viên đã tập trung tại khu vực an toàn cạnh Ngã tư Toyota trên Đường Bãi biển và tổ chức các hoạt động kỷ niệm từ khoảng 3 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều. Hôm ấy đánh dấu kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp được nhà sáng lập pháp môn, Đại sư Lý Hồng Chí, truyền giảng ra công chúng tại Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Nhân dịp kỷ niệm này, các học viên ở Saipan đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Đại sư Lý.

Ảnh chụp tập thể của các học viên ở Saipan để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5 năm 2026. (Minghui.org)

Các học viên cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Các học viên giăng biểu ngữ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Minghui.org)
Vào giữa tháng 4, Saipan đã phải chịu thiệt hại tàn khốc từ một siêu bão. Lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đã thu hút nhiều người theo dõi và tạo nên một khung cảnh tươi đẹp trên đảo sau thảm họa thiên nhiên. Bầu không khí yên bình, hân hoan tại sự kiện đã làm cảm động những người qua đường, mang lại niềm vui và hy vọng cho cư dân địa phương. Các tài xế đi ngang qua đã bấm còi để chào đoàn diễu hành, nhiều người đã dừng lại để xem và vẫy tay. Một số người giơ ngón tay cái tán thưởng và khen ngợi những nỗ lực của các học viên.




Người dân địa phương ở Saipan vui vẻ nhận tờ rơi. (Minghui.org)

Ông Hermie ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)
Một người qua đường tên Hermie cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và mọi người đều cần giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là sai trái. Tôi rất thích nhìn thấy các học viên luyện công và đả tọa mỗi sáng. Tôi thực sự muốn tham gia cùng các bạn, và tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn.”

Anh Salvatore Gotti tán dương nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. (Minghui.org)
Anh Salvatore Gotti, một thợ máy trẻ tuổi, cho biết đây là lần đầu tiên anh nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời!” Khi nghe về những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn, anh bày tỏ: “Tôi bị sốc khi biết những điều tà ác như vậy lại có thể xảy ra trên thế giới. Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Là những công dân bình thường, chúng ta có thể làm điều gì đó vì nhân quyền, chẳng hạn như cùng nhau suy nghĩ và thảo luận về cách cải thiện vấn đề này.”

Em Roman Travilla đồng tình với giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. (Minghui.org)
“Cháu là một học sinh chuẩn bị bước vào đại học”, em Roman Travilla chia sẻ. “Cháu đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp nhiều rồi ạ. Cháu hoàn toàn đồng tình với các giá trị phổ quát của Đại Pháp. Cháu muốn nhắn nhủ tới những học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc mà vẫn kiên định với đức tin của mình rằng, hãy tiếp tục giữ vững niềm tin bất kể người khác nói gì. Tinh thần ấy thật quý giá.”
Bà Đỗ, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm, cho biết: “Năm nay tôi 74 tuổi. Tôi đã bị thuyết phục bởi những nguyên lý uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp và bước vào tu luyện. Trước đó, cuộc sống của tôi đầy rẫy những khó khăn. Sau khi tu luyện, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tôi đã tìm thấy mục đích sống của mình, và biết được tại sao chúng ta lại ở đây. Chính là chúng ta cần sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tin vào Thần Phật, và cuối cùng là trở về nhà. Tôi đã buông bỏ được tâm oán hận nhiều năm đối với chồng và mẹ chồng, và đối xử tốt với họ bằng cách tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cảm thấy thanh thản và hạnh phúc. Tôi khuyên mọi người nên đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/24/510664.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/28/234492.html