Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-05-2026] Tháng 3 và tháng 4 năm 2026 ghi nhận tổng cộng 787 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc sách nhiễu vì đức tin.

Các trường hợp này bao gồm 400 vụ bắt giữ và 387 vụ sách nhiễu, trong đó 170 người bị lục soát nhà và 15 người bị giam giữ trong trung tâm tẩy não. Một số vụ đã xảy ra từ nhiều năm trước. Việc chậm trễ trong việc báo cáo là do sự kiểm duyệt thông tin tại Trung Quốc dưới chế độ cộng sản, khiến các phóng viên của Minh Huệ gặp khó khăn trong việc thu thập, xác minh và công bố dữ liệu một cách kịp thời.

787 học viên này đến từ 24 tỉnh, khu tự trị hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Sơn Đông báo cáo tổng số trường hợp nhiều nhất là 175, tiếp theo là 98 trường hợp ở Liêu Ninh và 96 ở Hà Bắc. 14 khu vực khác có số trường hợp ở mức hai con số, từ 10 đến 76. 7 địa phương còn lại ghi nhận số trường hợp ở mức một con số, từ 2 đến 9.

 

138 học viên có thông tin về độ tuổi tại thời điểm họ bị bắt giữ hoặc sách nhiễu, trong đó 2 học viên ngoài 20 tuổi, 2 học viên ngoài 40 tuổi, 19 người học viên 50 tuổi, 43 học viên ngoài 60 tuổi, 56 học viên ngoài 70 tuổi, 14 học viên ngoài 80 tuổi và 2 học viên ngoài 90 tuổi.

Chiến dịch tuyên truyền trong khuôn viên trường học

Ngày 18 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) cùng Ủy ban Giáo dục thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đã phát động một chiến dịch hướng tới học sinh nhằm phỉ báng Pháp Luân Công.

Mặc dù chiến dịch không đề cập rõ ràng đến Pháp Luân Công, nhưng các học viên Pháp Luân Công ở Bảo Định đều hiểu rõ rằng chiến dịch này đang nhắm vào họ. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, vô số học viên đã bị bức hại với tội danh “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn thường được dùng để vu khống và kết án các học viên.

Có gần 2.000 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học ở Bảo Định cùng các huyện trực thuộc. Mỗi học sinh trong các cơ sở giáo dục này đều bị yêu cầu tham dự lễ khai mạc của chiến dịch, xem các video tuyên truyền, chia sẻ nhận thức về các tài liệu tuyên truyền, tham gia chiến dịch ký tên “chống tà giáo”, tuyên thệ trung thành với ĐCSTQ trong lễ thượng cờ, thiết kế các bảng tin theo chủ đề chống tà giáo và tham gia các cuộc thi kiến thức chống tà giáo.

Các học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 cũng được phát tài liệu tuyên truyền để mang về nhà. Phụ huynh của các em sau đó thường xuyên nhận được các thông tin tuyên truyền qua các kênh mạng xã hội.

PLAC là cơ quan ngoài tư pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên hệ thống tư pháp, cũng đã chỉ đạo tất cả các trường học thể chế hóa chiến dịch chống tà giáo và biến khuôn viên trường học thành một pháo đài vững chắc cho việc phổ biến thông tin chống tà giáo.

Bắt giữ và sách nhiễu trong các cuộc họp thường niên của ĐCSTQ

Trong kỳ “Lưỡng hội” năm 2026, cuộc họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, diễn ra từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 3 năm 2026, nhân viên của ủy ban khu phố ở Bắc Kinh đã giám sát các học viên Pháp Luân Công trong khu dân cư. Họ duy trì giám sát 24/24 bên ngoài tòa nhà chung cư của các học viên, với 2 người trực mỗi ca. Bất cứ khi nào có học viên ra khỏi nhà, 2 người giám sát sẽ đi theo họ và báo cáo vị trí của họ qua điện thoại di động. Hoạt động này kéo dài 15 ngày từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 13 tháng 3, sau khi “Lưỡng hội” kết thúc.

Tại Thượng Hải, bà Lý Hồng đã bị một người đàn ông lạ mặt theo dõi khi ra ngoài vào sáng sớm ngày 3 tháng 3. Sau đó, bà biết được rằng người này nhận được 200 Nhân dân tệ mỗi ngày để giám sát bà.

Bức hại học viên lớn tuổi

Cụ bà 86 tuổi góa chồng vì cuộc bức hại Pháp Luân Công bị bắt giữ

Ngày 13 tháng 3 năm 2026, một nhóm cảnh sát xông vào nhà của bà La Thục Hoa và cố gắng bắt cụ bà 86 tuổi ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đi. Khi bà kiên quyết chống lại, họ đã gọi xe cấp cứu và khiêng bà lên xe. Họ tuyên bố rằng bà có “bóng mờ ở phổi” và đưa bà đến Bệnh viện Truyền nhiễm Tân Hương. Họ cũng đe dọa sẽ giam giữ bà sau khi điều trị.

Khổ nạn của bà La bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào tháng 12 năm 2020, sau khi camera giám sát ghi lại cảnh bà phát tài liệu về Pháp Luân Công. Do lý do sức khỏe, bà bị từ chối tiếp nhận, và bị “giám sát tại nơi cư trú” vào ngày 4 tháng 12 năm 2020. Mặc dù cảnh sát dỡ bỏ “giám sát tại nơi cư trú” vào ngày 3 tháng 5 năm 2021, họ lại chuyển vụ án của bà sang “tại ngoại chờ xét xử”. Họ đã nhiều lần cố gắng giam giữ bà nhưng không thành công.

Năm 2024, Đồn Công an Thiết Tây đã đệ trình vụ án của bà La lên Viện Kiểm sát Thành phố Vệ Huy. Bà bị truy tố và phải đối mặt với phiên tòa do Tòa án Thành phố Vệ Huy xét xử. Vệ Huy thuộc thẩm quyền của Tân Hương. Không rõ liệu bà có bị kết án hay không.

Trước lần bị bắt gần đây nhất, bà La từng nhiều lần bị bắt và sách nhiễu kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu cách đây 27 năm. Chồng bà, ông Mã Vân Hiến, cũng là một học viên, đã buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại. Những căng thẳng tinh thần và tra tấn thể xác mà ông phải chịu trong các lần bị giam giữ trước đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông. Ông qua đời vào tháng 4 năm 2008, hưởng thọ 70 tuổi.

Cảnh sát Trùng Khánh thuê thợ khóa để đột nhập vào nhà của góa phụ 77 tuổi

Tháng 2 và tháng 4 năm 2026, cảnh sát Trùng Khánh đã xông vào và lục soát nhà của một cụ bà 77 tuổi.

Trưa ngày 28 tháng 2 năm 2026, cảnh sát đã đập cửa nhà bà Từ Minh Kim. Họ hô lớn tên bà, và yêu cầu bà mở cửa. Bà Từ hỏi họ muốn điều gì và từ chối cho họ vào. Cảnh sát cáo buộc bà dính líu đến một vụ lừa đảo và tuyên bố có trát hầu tòa.

Khi bà Từ yêu cầu xem giấy tờ, họ đưa cho bà xem một tờ giấy có đóng dấu nhưng không có chữ ký. Theo luật, giấy tờ như vậy không có giá trị nếu không có chữ ký của trưởng đồn công an. Bà nói với họ rằng bà không biết về bất kỳ vụ lừa đảo nào, và sẽ không cho họ vào.

Sau khi gọi thợ khóa đến để cạy cửa, cảnh sát đã xông vào. Hai người kéo bà Từ ra ngoài, trong khi những người khác lục soát nhà bà trong hơn 1 giờ. Họ đã tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công của bà, một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công và các vật dụng cá nhân khác.

Sau vụ lục soát, cảnh sát đã đưa bà Từ đến đồn công an. Khi họ thẩm vấn bà về chuyến đi gần đây của bà đến thị trấn Tẩu Mã (Nhà tù Nữ Trùng Khánh nằm tại đây), bà đã từ chối trả lời. Sau đó, họ hỏi bà đã được hưởng lợi như thế nào từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Bà trả lời rằng Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn, và bà sống chiểu theo tiêu chuẩn này để trở thành người tốt hơn.

Bà yêu cầu được biết tên của những cảnh sát đã thẩm vấn bà, nhưng họ từ chối tiết lộ. Bà được trả tự do sau 10 giờ tối.

Khi trở về nhà, bà Từ thấy mọi thứ trong căn nhà bị hỗn độn. Quần áo và các vật dụng cá nhân của bà vương vãi trên sàn nhà. Cửa trước của bà đã bị hỏng và không thể đóng lại hoàn toàn. Bà đã phải thuê người đến sửa vào ngày hôm sau.

9 ngày sau, ngày 9 tháng 3 năm 2026, 2 cảnh sát khu vực đã sách nhiễu bà Từ lần nữa.

Ngày 1 tháng 4 năm 2026, trưởng đồn công an Trần Hoa và cấp dưới của ông ta là Lý Tiểu Cương đã đến nhà bà Từ. Họ ra lệnh cho bà đi cùng họ đến đồn công an để lấy lại đồ đạc. Bà từ chối tuân thủ, và nói rằng họ nên gửi trả lại các món đồ cho bà. Họ lại thuê thợ khóa, đột nhập vào nhà, bắt giữ bà Từ và đưa bà đến đồn công an.

Trong khi bà Từ cố gắng giải thích với cảnh sát rằng cuộc bức hại là bất hợp pháp, họ đã ngụy tạo biên bản thẩm vấn của bà và ra lệnh cho bà ký vào đó. Thay vì ký, bà đã viết rằng họ đã vi phạm thủ tục pháp lý khi xâm phạm tài sản riêng của bà. Họ đã giật lấy cây bút và rời khỏi phòng.

Cảnh sát Lý quay lại và nói rằng bà Từ bị tạm giữ hành chính, nhưng do tuổi cao, lệnh này sẽ không được thi hành. Anh ta đưa cho bà một tờ giấy khác để ký, nhưng bà đã từ chối.

Bất chấp sự phản đối của bà Từ, cảnh sát đã chụp hình bà, thu thập dấu vân tay và lấy mẫu máu của bà, sau đó trả tự do cho bà sau 5 giờ chiều.

Sau gần 11 năm bị giam cầm, cụ bà Trùng Khánh 75 tuổi lại bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Khoảng 10 giờ sáng ngày 6 tháng 3 năm 2026, bà Trâu Hoa Lan, 75 tuổi, ở Trùng Khánh, đã bị bắt giữ tại một trạm xe buýt sau khi bị phó bí thư khu dân cư địa phương Dương Quốc Cường tố giác vì nói với ông ta về Pháp Luân Công.

Sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà bà Trâu nhưng không tìm thấy tài liệu Pháp Luân Công. Để khởi tố bà, họ đã xem xét kỹ lưỡng các đoạn video giám sát và xác định được 3 đoạn cho thấy bà Trâu đang nói chuyện với mọi người. Họ cáo buộc rằng bà đang hồng truyền Pháp Luân Công, và đã đệ trình vụ án của bà lên Viện Kiểm sát Quận Trường Thọ.

Ngày 18 tháng 3 năm 2026, viện kiểm sát đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức bà Trâu, và rất có thể đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Quận Tân Lưỡng Giang, một trong những viện kiểm sát địa phương được chỉ định để xử lý các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công.

Trước lần bức hại này, bà Trâu, nhân viên về hưu của Công ty Máy Nông nghiệp Trường Thọ, từng bị giam cầm trong gần 11 năm. Bà từng 3 lần thụ án lao động cưỡng bức với tổng thời gian là 5 năm 2 tháng (tháng 7 năm 1999 – tháng 3 năm 2001, tháng 11 năm 2001 – tháng 11 năm 2003 và tháng 8 năm 2006 – tháng 2 năm 2008), 2 án tù với tổng thời gian là 5 năm (tháng 7 năm 2017 – tháng 7 năm 2019 và tháng 11 năm 2019 – tháng 11 năm 2022). Ngoài ra, bà còn bị giam giữ tại trại tạm giam địa phương từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013.

Nữ học viên 74 tuổi ở Hồ Bắc lại hai lần bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2025

Tháng 12 năm 2025, bà Trương Giảo Nga, 74 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt giữ 2 lần. Hiện bà đang bị quản thúc tại gia, sau khi trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận bà do không đủ điều kiện sức khỏe.

Sáng ngày 4 tháng 12 năm 2025, khi bà Trương đang mua sắm tại một siêu thị thì một cảnh sát mặc thường phục tố giác bà sử dụng tiền giấy mệnh giá 5 Nhân dân tệ có in thông tin chân tướng Pháp Luân Công. 7 cảnh sát của Đồn Công an Chỉ Phường tới nhà con trai bà, lục soát phòng ngủ của bà. Họ đã lấy đi 2 cuốn Chuyển Pháp Luân, 1 Kinh văn của nhà sáng lập Pháp Luân Công, Pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công và 2 cuốn Tuần báo Minh Huệ (một tập san về Pháp Luân Công).

Bà Trương bị thẩm vấn tại Đồn Công an Chỉ Phường từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối. Trước khi bà được thả vào buổi tối, họ yêu cầu bà ký tên vào danh sách tài sản bị tịch thu.

Vào 4 giờ chiều ngày 19 tháng 12 năm 2025, năm cảnh sát đột nhập vào nơi ở thuê của bà Trương và lấy đi 1 cuốn Chuyển Pháp Luân, 6 Kinh văn của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy nghe nhạc MP3 có chứa nhạc luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và một chiếc điện thoại di động có chứa bản ghi âm các bài giảng Pháp và nhạc luyện công Pháp Luân Công.

Cảnh sát đưa bà Trương tới Trại tạm giam Thành phố Vũ Hán. Đến nơi, bà bị bắt kiểm tra sức khỏe, và kết quả là bà bị huyết áp cao, đường huyết cao. Trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà và cảnh sát đành phải đưa bà trở lại đồn công an.

Sau đó, cảnh sát đưa bà tới một bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe lại. Tới ngày 21 tháng 12 năm 2025, họ lại đưa bà tới trại tạm giam nhưng lần này lại bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận. Bà Trương phải nộp cho cảnh sát 2.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh để được thả về theo diện quản thúc tại gia.

Người phụ nữ Trùng Khánh 75 tuổi bị giam giữ vì gửi thư cho cảnh sát trưởng

Ngày 18 tháng 3 năm 2026, bà Hạ Kiệt Thắng, 75 tuổi, sống ở Trùng Khánh, bị bắt chỉ vì gửi thư cho cảnh sát trưởng địa phương vào tháng 7 năm 2022, thúc giục ông ta không tham gia vào việc bức hại đức tin của bà là Pháp Luân Công. Bà đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Bắc Bội.

Vụ bắt giữ mới đây của bà Hạ theo sau 2 vụ bắt giữ liên tiếp trước đó, cũng xuất phát từ bức thư bà gửi cho cảnh sát trưởng. Khoảng 8 giờ sáng ngày 22 tháng 9 năm 2022, khi bà đang ở nhà thì có người gõ cửa. Một phụ nữ tự xưng là người của ban quản lý tòa nhà cho biết căn hộ nhà bà Hạ bị rỉ nước xuống tầng dưới.

Ngay khi bà Hạ mở cửa, người này cùng 5 cảnh sát mặc thường phục đã xông vào. Cảnh sát cho biết họ thuộc Công an Quận Du Trung, và nói rằng mạng lưới giám sát dữ liệu lớn của họ đã phát hiện bà gửi bức thư nói trên ở Bưu điện đường Đại Đồng thuộc thẩm quyền của họ vào tháng 7 năm 2022.

Sau khi lục soát nhà bà, cảnh sát đã đưa bà Hạ đến Đồn Công an Vọng Long Môn vào lúc 9 giờ sáng để thẩm vấn. Họ yêu cầu tạm giữ hành chính bà trong 15 ngày, và phạt 1.000 Nhân dân tệ (cả hai đều không được thi hành). Bà trở về nhà lúc 3 giờ chiều ngày 22 tháng 9 năm 2022.

Khoảng 11 giờ sáng ngày hôm sau (23 tháng 9 năm 2022), bà Hạ nhận được cuộc gọi từ một người ở ủy ban khu phố địa phương, yêu cầu bà đến văn phòng quản lý tòa nhà để “xác minh điều gì đó”. Bà không đi, nhưng một lần nữa lại bị lừa mở cửa cho cảnh sát. 4 cảnh sát mặc thường phục thuộc Công an Quận Du Trung, trong đó 3 người từng đến nhà bà ngày hôm trước, và 1 nữ nhân viên quản lý tòa nhà, đã chụp ảnh nhà bà và lục soát khắp nơi.

Bà Hạ lại bị đưa đến Đồn Công an Vọng Long Môn để thẩm vấn. Bà được thả lúc 3 giờ chiều.

Nhiều lần bị nhắm đến

Người phụ nữ Hồ Bắc 65 tuổi bị đưa thẳng đến trung tâm tẩy não sau khi thụ án tù 8 năm tù

Bà Hầu Mễ Lạp, 65 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã mãn hạn 8 năm tù vào ngày 19 tháng 4 năm 2026, nhưng lại bị đưa thẳng đến trung tâm tẩy não.

Gia đình bà Hầu đã đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc từ sáng sớm, háo hức đón bà. Sau khi bước vào trong, họ thấy bà Hầu đang ở trong một xe của Trung tâm Tẩy não Ngọc Duẩn Sơn, ở quận Giang Hán, thành phố Vũ Hán.

Gần 20 người của nhà tù, trung tâm tẩy não và ủy ban khu phố địa phương của bà Hầu đã vây quanh gia đình bà, ngăn cản họ đến gần bà. Họ tuyên bố rằng họ đưa bà đến trung tâm tẩy não theo lệnh của cấp trên.

Sau hơn 30 phút giằng co, bà Hầu đã bị các nhân viên của trung tâm tẩy não đưa đi.

Khổ nạn của bà Hầu bắt đầu vào ngày 19 tháng 4 năm 2018, khi bà bị bắt giữ cùng với em gái là bà Hầu Ngải Lạp và em rể là ông Hồng Duy Sinh. Cả ba người đều bị kết án tù vào giữa tháng 9 năm 2019. Cả hai chị em bà Hầu bị kết án 8 năm tù và bị phạt 40.000 Nhân dân tệ, còn ông Hồng bị kết án 10 năm tù cùng với 50.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Kháng cáo của họ đã bị từ chối. Ông Hồng bị đưa đến Nhà tù Phạm Gia Đài, bà Hầu Mễ Lạp bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc và em gái bà bị đưa đến Nhà tù Hán Khẩu.

Ngày 9 tháng 3 năm 2026, nhà tù đã thông báo cho gia đình bà Hầu Mễ Lạp rằng bà không thể về nhà khi mãn hạn tù vào ngày 19 tháng 4 và họ phải chờ thông báo tiếp theo.

Gia đình bà vẫn đến nhà tù vào ngày 19 tháng 4, nhưng đã không đưa được bà về nhà.

Người phụ nữ Liêu Ninh bị bắt giữ bốn tháng sau khi mãn hạn tám năm tù lần thứ hai vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 28 tháng 2 năm 2026, chỉ 4 tháng sau khi mãn hạn 8 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, bà Chu Hải Yến, một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, lại bị bắt giữ.

3446fce90872941277a725bf6cb7db42.jpg

Bà Chu Hải Yến

Chiều ngày 28 tháng 2, các nhân viên của Ủy ban Khu dân cư Minh Tinh và cảnh sát của Đồn Công an Đường Hoàng Hải đã đột nhập vào nhà bà Chu. Họ lục soát nhà và đưa cả bà cùng chồng, một người không tu luyện Pháp Luân Công, đến đồn công an. Mặc dù chồng bà được thả vào cuối ngày hôm đó, nhưng bà Chu vẫn bị giam giữ kể từ đó.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Chu, khoảng 60 tuổi, đã bị bắt giữ ít nhất năm lần khác. Bà từng bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não ba lần, bị đưa vào trại lao động cưỡng bức hai lần và bị kết án tám năm tù vào năm 2007. Ngày 8 tháng 10 năm 2017, bà lại bị bắt và bị kết án thêm tám năm tù nữa.

Ngoài bà Chu, những người thân của bà cũng bị nhắm đến vì có chung đức tin. Em gái bà làm việc tại Cục Chứng nhận và từng nhận được nhiều giải thưởng về thành tích công tác, đã bị sa thải. Cấp trên của em gái bà nói rằng nếu họ không sa thải bà ấy, tiền thưởng của tất cả các nhân viên khác sẽ bị thu hồi, và bản thân các cấp trên cũng có thể mất việc. Họ cũng nói rằng điều duy nhất có thể giúp bà ấy không bị sa thải là viết một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà đã kiên quyết từ chối.

Ngày 4 tháng 2 năm 2002, cha của hai chị em, ông Chu Phục Sinh, một bác sĩ đã phục vụ trong Lực lượng Không quân suốt 40 năm, bị một viên cảnh sát trẻ đánh đập dã man và bị thương nặng ở đầu chỉ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị buộc phải nộp phạt 1.000 Nhân dân tệ trước khi được thả vào buổi tối. Ngày hôm sau, cảnh sát xuất hiện tại nhà để sách nhiễu và đe dọa ông. Sự thất vọng, trầm cảm và việc mất đi quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông. Ông đã qua đời năm 2012.

Dành gần một phần ba cuộc đời sau song sắt vì đức tin, ông lão Liêu Ninh 53 tuổi lại bị bắt giữ

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, một ông lão 53 tuổi ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã 2 lần bị kết án 8 năm tù vì kiên định đức tin. Khó khăn lắm ông mới sống sót qua những màn tra tấn trong thời gian bị giam giữ và không thể đi lại trong một thời gian dài do bị chấn thương ở đầu gối.

Gần đây nhất, vào ngày 10 tháng 4 năm 2026, ông Phạm Học Bân đã bị cảnh sát của Đồn Công an Quận Trạm Tiền bắt giữ. Hiện chưa rõ tung tích của ông.

Cả cha và mẹ của ông Phạm đều đã qua đời. Ông có một người em gái bị thiểu năng trí tuệ, sống dựa vào sự chăm sóc của ông. Khi ông bị giam cầm, gia đình đã phải đưa em gái ông vào một trung tâm bảo trợ xã hội.

Trước đó, ông từng bị bắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2025, chỉ 1 năm sau khi mãn hạn án tù lần thứ hai vì dán các biểu ngữ Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tới nhà và bắt ông đến Trại tạm giam Thành phố Doanh Khẩu. Lính canh ở đây còn kẹp cổ ông Phạm. Chỉ trong 2 tuần, ông gặp nhiều chấn thương nghiêm trọng vì bị tra tấn, và được tại ngoại vào ngày 26 tháng 6 năm 2025.

Giáo viên nghỉ hưu 63 tuổi sống lưu lạc bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 25 tháng 4 năm 2026, bà Chử Chiêm Phong, 63 tuổi, đến từ huyện Trường Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, bị bắt ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang.

Vài năm trước, bà Chử, một giáo viên nghỉ hưu của trường Trường Tiểu học Lưu Thủy, đã chuyển đến Hắc Long Giang để tránh bị bức hại thêm lần nữa vì đức tin của mình. Trước đây, bà Chử từng bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 31 tháng 10 năm 2016 sau khi bị tố cáo vì phát tài liệu Pháp Luân Công. Tòa án Huyện Trường Lĩnh đã kết án bà bốn năm sáu tháng tù và phạt bà 10.000 Nhân dân tệ Ngày 28 tháng 3 năm 2017. Bà Chử kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Tùng Nguyên.

Tháng năm 2021, chỉ sau 3 tháng bà Chử được trả tự do, cảnh sát bắt đầu sách nhiễu bà. Ngày 26 tháng 7 năm 2023, cảnh sát Bùi Nguyên Khánh của Đội An ninh Nội địa huyện Trường Lĩnh dẫn sáu cảnh sát đến nhà bà Chử. Bà đã trốn thoát và buộc phải sống xa nhà để tránh sự truy bắt của cảnh sát.

Sau đó, bà chuyển đến thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang. Khi rảnh rỗi, bà phân phát tài liệu để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, nhưng lại bị tố giác. Ngày 25 tháng 4 năm 2026, bà bị cảnh sát của Đồn Công an Quận Tát Nhĩ Đồ bắt giữ, và hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 2 Thành phố Đại Khánh.

Sự tàn bạo và ngược đãi trong nhà tù

Người đàn ông Sơn Đông bị bức thực 16 lần trong 8 ngày bị giam giữÔng Lưu Lâm Phong, ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, đã bị bức thực 16 lần trong vòng 8 ngày bị giam giữ chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Từ 6 đến 7 giờ sáng ngày 5 tháng 1 năm 2026, 4 cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Lưu. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và những vật dụng khác của ông, sau đó đưa ông đến đồn công an.

Một vài cảnh sát đã cưỡng chế lấy dấu vân tay và mẫu máu của ông Lưu. Khoảng 7 giờ tối, họ đưa ông đến Trại tạm giam Thành phố Uy Hải. Ngày hôm sau, ông bắt đầu tuyệt thực để kháng nghị. Ngày 9 tháng 1, tức ngày thứ tư, lính canh đã trói ông vào ghế kim loại, sai 2 tù nhân giữ chặt đầu ông và bức thực ông. Một lính canh cho biết họ đã cho thêm lượng lớn muối vào thức ăn. Họ bức thực ông 2 lần mỗi ngày, liên tục trong 8 ngày. Sau mỗi lần bị bức thực, ông cảm thấy nóng bất thường và không thể đắp chăn khi ngủ. Ông nghi ngờ lính canh đã lén bỏ loại thuốc lạ nào đó vào thức ăn.

3da9582f3b1906d50eb345105aa623ef.jpg

Minh họa tra tấn: Bức thực

Ngày 19 tháng 1 năm 2026, ông Lưu đã được thả sau khi cha ông đóng 5.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Khi về nhà, ông cảm thấy rất khát nước và không có cảm giác thèm ăn.

Cảnh sát đã gọi điện cho cha ông thêm vài lần nữa và yêu cầu ông ký một số tài liệu. Họ cũng lục soát nhà ông Lưu 2 lần, kiểm tra máy tính, và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Thậm chí họ còn định lấy đi một số quần áo của ông.

Nam học viên 73 tuổi bị sụt cân nghiêm trọng trong khi bị giam giữ vì đức tin của mìnhÔng Trương Thụ Ấn, 73 tuổi ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt tại nhà vào ngày 24 tháng 11 năm 2025. Cảnh sát cho biết, ông Trương bị camera giám sát ghi hình đi dán các áp phích thông tin Pháp Luân Công. Họ đưa ông tới đồn cảnh sát thẩm vấn hơn 3 tiếng đồng hồ rồi mới thả.

Sau 10 ngày, vào ngày 4 tháng 12 năm 2025, cảnh sát đột nhập vào nhà ông Trương và bắt giữ ông lần nữa. Họ tịch thu của ông một số tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và một chảo vệ tinh được sử dụng để thu sóng tin tức không bị kiểm duyệt từ các kênh truyền thông hải ngoại. Họ giam ông trong Trại tạm giam Thành phố Triều Dương. Tại đây, ông bị sụt cân nhanh chóng một cách khó hiểu. Hiện ông ấy đang gầy gò, suy kiệt nghiêm trọng sau nhiều tháng bị giam giữ. Gia đình ông rất lo lắng không biết liệu ông có tiếp tục phải chịu tra tấn và ngược đãi trong thời gian bị giam giữ hay không.

Cảnh sát ngụy tạo hồ sơ bệnh án của một người phụ nữ để giam giữ, và ngụy tạo bằng chứng để truy tố bà

Ngày 26 tháng 9 năm 2025, bà Đông Hiểu Ngạn, khoảng 57 tuổi, ở huyện Hoàn Nhân, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt sau khi Đồn Công an Ngũ Nữ Sơn chỉ đạo chủ nhà lừa bà trở về nơi thuê trọ với lý do bị rò rỉ nước. Bà vội vã quay về, và lập tức bị bắt giữ. Máy tính, máy in và các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công của bà bị tịch thu.

Cảnh sát đưa bà Đông đến Trại tạm giam Thành phố Bản Khê. Bản Khê quản lý huyện Hoàn Nhân. Kết quả kiểm tra sức khỏe bắt buộc cho thấy bà bị giảm lưu lượng máu đến tim, có các triệu chứng đột quỵ và huyết áp cao, do đó trại tạm giam từ chối nhận bà. Cảnh sát gọi cho phó trưởng đồn của họ là Vương Thành Cương. Ông ta chỉ đạo họ ngụy tạo hồ sơ bệnh án của bà Đông thành đủ điều kiện sức khỏe để bị giam giữ.

Với hồ sơ đã bị sửa đổi, cảnh sát khiêng bà Đông vào trại tạm giam. Khi bà vùng vẫy để thoát ra, cảnh sát ném mạnh bà xuống đất, khiến đầu bà đập xuống sàn. Sau đó, cảnh sát giữ chặt đầu bà và yêu cầu bác sỹ của trại tạm giam chụp CT cho bà. Lính canh trại tạm giam Vương Nại Hàm tiếp nhận bà mặc dù bà không đủ điều kiện sức khỏe để bị giam giữ.

Không lâu sau, trại tạm giam đưa bà Đông đến Bệnh viện Đường sắt ở thành phố Bản Khê. Các bác sỹ ở đó cho biết bà có một số vấn đề sức khỏe, nhưng từ chối cho bà xem hồ sơ bệnh án hoặc thông báo chẩn đoán chính xác. Thay vào đó, họ yêu cầu bà ký một số giấy tờ. Bà từ chối, và bị đưa trở lại trại tạm giam vài ngày sau đó.

Bà Đông phải nhập viện điều trị nội trú tại cùng bệnh viện này thêm vài lần nữa. Bà vẫn cảm thấy không khỏe và thường xuyên bị đau đầu.

Luật sư của bà đã cố gắng đến thăm bà 3 lần nhưng đều được thông báo rằng bà không muốn gặp ông. Gần đây, ông cuối cùng đã được phép gặp bà, và biết được rằng trại tạm giam chưa bao giờ báo cho bà về các yêu cầu gặp mặt của ông.

Bà Đông xác nhận với luật sư rằng bà chưa bao giờ nói không muốn gặp ông. Thực tế, bà rất mong được gặp luật sư. Bà cho biết thêm rằng cảnh sát ngụy tạo hồ sơ bệnh án của bà, biên bản thẩm vấn của họ và những “bằng chứng” được sử dụng để chống lại bà.

Công an Huyện Hoàn Nhân đã đệ trình hồ sơ vụ án lên Viện Kiểm sát Quận Minh Sơn ở thành phố Bản Khê. Viện kiểm sát đã truy tố bà Đông vào một thời điểm chưa xác định. Luật sư của bà xác nhận rằng vụ án hiện đang được Tòa án Quận Minh Sơn thụ lý.

Báo cáo liên quan:

Báo cáo tháng 1 và tháng 2 năm 2026: 796 học viên Pháp Luân Công bị bắt hoặc sách nhiễu vì kiên định đức tin

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/8/509636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/22/234389.html