Cảnh sát Trùng Khánh thuê thợ khóa đột nhập vào nhà của một góa phụ 77 tuổi
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-04-2026] Tháng 2 và tháng 4 năm 2026, cảnh sát ở Trùng Khánh đã đột nhập và lục soát nhà của một cụ bà 77 tuổi chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Trưa ngày 28 tháng 2 năm 2026, Trần Hoa, trưởng đồn công an Trần Gia Kiều; Dư Xảo, một cảnh sát khu vực; hai cảnh sát không rõ danh tính; Tạ Thiểu Thanh, chủ nhiệm văn phòng khu phố; cùng Vương Thúy và Y Bình thuộc văn phòng khu phố đã đập cửa nhà bà Từ Minh Kim. Họ hét gọi tên bà và ra lệnh cho bà mở cửa.
Bà Từ hỏi họ muốn gì và từ chối cho họ vào. Cảnh sát cáo buộc bà dính líu đến một vụ lừa đảo và tuyên bố có trát hầu tòa.
Khi bà Từ yêu cầu xem giấy tờ, họ đưa cho bà một tờ giấy có đóng dấu nhưng không có chữ ký. Theo luật, giấy tờ như vậy không có giá trị nếu không có chữ ký của trưởng đồn cảnh sát. Bà nói với họ rằng bà không biết về bất kỳ vụ lừa đảo nào và sẽ không cho họ vào.
Sau khi cảnh sát gọi thợ khóa đến cạy cửa, họ liền xông vào. Hai người trong số họ lôi bà Từ ra ngoài, trong khi những người khác lục soát nhà bà trong hơn một giờ. Họ tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công của bà, một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công và các vật dụng cá nhân khác.
Sau cuộc lục soát, cảnh sát đưa bà Từ đến Cục cảnh sát quận Sa Bình Bá. Khi họ thẩm vấn bà về chuyến đi gần đây của bà đến thị trấn Tẩu Mã, nơi có nhà tù Nữ Trùng Khánh, bà từ chối trả lời. Sau đó, họ hỏi bà đã được hưởng lợi gì từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Bà trả lời rằng Pháp Luân Công dạy Chân, Thiện, Nhẫn và bà sống theo những nguyên lý này để trở thành một người tốt hơn.
Bà yêu cầu được biết tên của những viên cảnh sát thẩm vấn mình, nhưng họ từ chối tiết lộ. Bà được thả sau 10 giờ tối.
Khi bà Từ trở về nhà, bà thấy mọi thứ ngổn ngang. Quần áo và đồ dùng cá nhân của bà vương vãi trên sàn. Cửa trước của bà bị hỏng và không thể đóng kín hoàn toàn. Ngày hôm sau, bà phải thuê người đến sửa.
Chín ngày sau, ngày 9 tháng 3 năm 2026, các cảnh sát khu vực Dư Xảo và Chu Cương Hữu lại đến sách nhiễu bà Từ.
Ngày 1 tháng 4 năm 2026, trưởng đồn cảnh sát Trần Hoa và cấp dưới của ông ta là Lý Tiểu Cương xuất hiện tại nhà bà Từ. Họ ép bà đi cùng họ đến đồn cảnh sát để lấy lại đồ đạc. Bà từ chối và nói rằng họ nên gửi trả lại đồ cho bà. Họ lại thuê một thợ khóa, đột nhập vào, bắt giữ bà Từ và đưa bà đến đồn cảnh sát.
Trong khi bà Từ cố gắng giải thích với cảnh sát rằng cuộc bức hại là bất hợp pháp, họ ngụy tạo biên bản thẩm vấn của bà và ép bà ký vào đó. Thay vào đó, bà viết rằng họ đã vi phạm thủ tục pháp lý khi xâm phạm tài sản riêng của bà. Họ giật lấy cây bút và rời khỏi phòng.
Viên cảnh sát Lý quay lại và nói rằng bà Từ bị phạt tạm giữ hành chính, nhưng do bà đã cao tuổi nên hình phạt này sẽ không được thi hành. Anh ta đưa cho bà một tờ giấy khác để ký, nhưng bà từ chối.
Bất chấp sự phản đối của bà, cảnh sát vẫn chụp ảnh bà Từ, lấy dấu vân tay và lấy mẫu máu của bà trước khi thả bà sau 5 giờ chiều.
Bước vào tu luyện Pháp Luân Công
Bà Từ, nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà máy Động cơ Điện Hổ Khê ở thị trấn Trần Gia Kiều, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1999. Bà từng gặp các vấn đề về cổ, dạ dày và gan, cũng như gai cột sống thắt lưng và đau đầu mãn tính. Bà cũng cực kỳ nhạy cảm với cái lạnh. Bắt đầu từ độ tuổi 20, bà uống đủ loại thuốc và tập các bài tập để cải thiện sức khỏe, nhưng không có tác dụng. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bình phục. Bà cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng. Thông qua việc học các bài giảng của Pháp Luân Công, bà đã khắc phục được tính nóng nảy của mình, và mối quan hệ của bà với gia đình cùng hàng xóm cũng được cải thiện.
Những lần bị bức hại trước đây
Trước sự việc gần đây nhất này, bà Từ từng phải chịu án một năm trong trại lao động cưỡng bức, bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não, và bị giam giữ cũng như sách nhiễu thêm vài lần nữa. Chồng bà phải chịu áp lực tinh thần khủng khiếp đến mức bệnh tim và huyết áp cao của ông trở nên trầm trọng hơn, và ông đã qua đời tháng 9 năm 2013.
Bản án một năm lao động cưỡng bức
Tháng 5 năm 2009, bà Từ bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và bị kết án một năm lao động cưỡng bức.
Trong ba tháng, bà bị ép phải thức dậy lúc 6 giờ sáng và không được phép đi ngủ cho đến 3 giờ 30 phút sáng. Từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, bà bị giam trong một căn phòng tối và bị ép phải ngồi xổm. Một tù nhân được giao nhiệm vụ canh chừng bà và ngăn không cho bà đứng hay ngồi. Khi không thể ngồi xổm được nữa, bà sẽ ngã gục xuống, và người tù nhân đó sẽ đánh đập cũng như lăng mạ bà. Việc ngồi xổm khiến bàn chân bà sưng tấy nghiêm trọng, và bà phải đi những đôi giày lớn hơn rất nhiều. Sau khi trở về phòng giam sau bữa tối, bà bị ép phải ngồi xổm cho đến giờ đi ngủ. Hai tù nhân canh chừng bà trong khi bà ngủ. Họ sẽ đánh thức bà dậy nếu bà gập chân lại vì bà bị ra lệnh phải giữ chân thẳng trong khi ngủ. Sau khi ngủ chưa đầy ba tiếng, bà lại bị ép phải thức dậy và chịu đựng sự tra tấn tương tự.
Vì bà Từ từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, trại lao động liên tục từ chối các yêu cầu thăm thân của gia đình bà. Chồng bà từng đến trại lao động nhiều lần trong khi nhiệt độ lên tới hơn 40°C (104°F) và cuối cùng cũng được phép gặp bà một lần. Tuy nhiên, khi các thành viên khác trong gia đình bà yêu cầu vào thăm, các lính canh nói rằng họ sẽ chỉ chấp thuận yêu cầu nếu người thân có thể thuyết phục bà Từ chống lại Pháp Luân Công.
Ngoài việc bị tra tấn bằng cách ngồi xổm, bà Từ còn bị ép làm lao động khổ sai, bao gồm cả việc đóng gói kẹo. Mùa hè, đôi khi bà bị ép phải đứng ngoài trời dưới cái nắng chói chang và chỉ được cho một chậu nước để tắm rửa và giặt giũ. Mùa đông, các lính canh bắt bà ngồi trước một cửa sổ mở toang và để bà chịu rét cóng. Lương hưu của bà cũng bị đình chỉ trong một năm.
Bị giam trong một trung tâm tẩy não suốt một tháng
Năm 2011, chính quyền ở Trùng Khánh ban hành chỉ tiêu bắt giữ một số lượng nhất định các học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt giữ bà Từ trên đường bà đi chợ về và đưa bà đến Trung tâm Tẩy não Thiên Trúc Câu trong một tháng.
Tại trung tâm tẩy não, hai nhân viên giám sát bà Từ suốt ngày đêm. Họ ép bà xem và đọc các tài liệu vu khống Pháp Luân Công. Họ cũng ép con trai và chồng bà phải ở lại cùng bà, đe dọa sẽ kết án cầm tù bà nếu họ không thuyết phục được bà từ bỏ Pháp Luân Công.
Các nhân viên cũng bỏ những loại thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà Từ. Huyết áp của bà dao động mạnh, và đêm nào bà cũng gặp ác mộng kèm theo đổ mồ hôi đầm đìa. Bà luôn ở trong trạng thái sợ hãi và căng thẳng.
Tiếp tục bị sách nhiễu và giam giữ
Ngày 19 tháng 8 năm 2012, bà Từ lại bị bắt khi đang đến thăm một học viên khác. Ngày hôm sau, cảnh sát thuê thợ khóa đột nhập vào nhà bà. Họ lục soát và tịch thu một máy làm mì.
Bà Từ bị giam giữ tại Đồn cảnh sát Trung Lương Sơn trong hai ngày và sau đó bị quản thúc tại gia trong một năm. Cảnh sát giám sát các hoạt động hàng ngày và việc sử dụng điện thoại di động của bà, thường xuyên bám theo khi bà đi ra ngoài. Họ cũng sách nhiễu chồng và con trai bà bằng cách gọi điện cho họ liên tục.
Áp lực tinh thần đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của chồng bà. Bệnh tim và huyết áp cao của ông trở nên trầm trọng hơn, và ông đã qua đời một năm sau đó, vào tháng 9 năm 2013.
Ngày 14 tháng 6 năm 2016, bà Từ lại bị bắt và bị giam giữ tại trại tạm giam quận Sa Bình Bá trong 11 tháng. Bà được thả vào ngày 13 tháng 5 năm 2017.
Ngày 15 tháng 8 năm 2018, trong khi đang làm thủ tục giấy tờ cho lương hưu của mình, bà Từ bị các cảnh sát từ đồn cảnh sát Trần Gia Kiều bắt giữ do bà bị Trần Nguyệt Cầm và Dịch Binh, lần lượt là chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ủy ban khu phố, tố cáo. Cảnh sát chụp ảnh bà và đe dọa sẽ đưa bà đến một trung tâm tẩy não. Bà đã kiên quyết chống lại. Chủ nhiệm Trần đe dọa từ nay về sau sẽ “kiểm tra” bà mỗi tháng một lần.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/16/508848.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/14/234144.html