Bài viết của Tăng Hồng, phóng viên Minh Huệ tại Houston, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 26-05-2026] Ngày 23 tháng 5 năm 2026, Pháp Luân Đại Pháp Học Hội miền Nam Hoa Kỳ đã cử hành Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) tại Trung tâm Văn hóa của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc (Culture Center Of Taipei Economic and Cultural Office) tại thành phố Houston, bang Texas, trước thềm kỷ niệm 30 năm Sư tôn giảng Pháp tại Houston. Các học viên Pháp Luân Công bang Texas và khu vực lân cận đã tham gia Pháp hội, trong đó hơn mười học viên đã lên bục đọc bài chia sẻ về thể hội trong quá trình tu luyện cá nhân và giảng chân tướng, cứu người.

Bên trong hội trường lớn, bức Pháp tượng lớn của Sư phụ và đồ hình Pháp Luân được treo cao phía trên sân khấu, những đóa hoa tươi rực rỡ sắc màu được đặt trang trọng trên sân khấu, hai bên treo câu đối của Sư phụ “Thiểu tức tự tỉnh thiêm chính niệm” “Minh tích bất túc tái tinh tấn” (“Lý trí tỉnh giác”, “Hồng Ngâm II”) với chữ vàng trên nền tím, toàn bộ hội trường vô cùng trang nghiêm, tường hòa và mỹ hảo.

Ông Dương, Hội trưởng Pháp Luân Đại Pháp Học Hội miền Nam Hoa Kỳ cho biết: “30 năm trước, Sư tôn đã giảng Pháp tại đây, mở ra giai đoạn khai truyền Đại Pháp tại Texas. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Đại Pháp hồng truyền tại Texas, chúng ta tổ chức Pháp hội để cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại đã truyền Đại Pháp vũ trụ cho chúng ta.” Ông nói: “Trong các bài chia sẻ tại Pháp hội hôm nay, có những đồng tu lâu năm đã đắc Pháp tu luyện Đại Pháp hơn 30 năm, từng tham gia Pháp hội Houston năm 1996. Cũng có những đệ tử trẻ tuổi xuất sắc. Lại có những học viên mới đắc Pháp chưa lâu nhưng vô cùng tinh tấn.”

Trong giờ nghỉ trưa của Pháp hội, trên màn hình lớn đã phát những bức ảnh quý giá chụp Sư tôn cùng các học viên trong thời gian Ngài giảng Pháp tại Houston năm xưa.

2026-5-25-ustx-fahui-01.jpg

2026-5-25-ustx-fahui-02.jpg

2026-5-25-ustx-fahui-03.jpg

2026-5-25-ustx-fahui-04.jpg

2026-5-25-ustx-fahui-05.jpg

Toàn cảnh Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ năm 2026 (Minh Huệ Net)

Ký ức trân quý vĩnh viễn không quên

Vợ chồng ông Tống đều là những học viên lâu năm đã tu luyện hơn 30 năm, cả hai người đều từng tham gia Pháp hội Sư phụ giảng Pháp tại Houston năm xưa. Khi nhắc lại khung cảnh năm đó, bà Tống nói: “Mỗi khi tôi nhớ lại những ngày Sư tôn đích thân đến Pháp hội Houston giảng Pháp, mọi thứ lại tái hiện rõ mồn một, in sâu vào trong tâm trí tôi, trong tâm mãi mãi cảm ân thánh ân của Sư tôn.”

Bà nói: “Ngày 12 tháng 10 năm 1996, trời quang mây tạnh, ánh nắng chan hòa. Trước khi Pháp hội bắt đầu, khi Sư tôn từ bi vĩ đại bước lên bục giảng, tất cả các học viên Pháp Luân Công có mặt tại Pháp hội đều lập tức đứng dậy, dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón Sư tôn mà mọi người đã mong mỏi được gặp từ lâu. Sư tôn vui vẻ ra hiệu cho các đệ tử Đại Pháp ngồi xuống. Lúc này, trợ lý thị trưởng Houston bước lên bục giảng, thay mặt thị trưởng Houston trao tặng hai giải thưởng cho Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công: trao tặng Đại sư Lý Hồng Chí danh hiệu ‘Công dân danh dự và Đại sứ thiện chí’, đồng thời thị trưởng tuyên bố ngày 12 tháng 10 năm 1996 là ‘Ngày Đại sư Lý Hồng Chí tại Houston’.”

Đại Pháp giải khai nghi hoặc, nhà vật lý trị liệu tìm được con đường trở về nhà

Nhà vật lý trị liệu, bà Trương sang Mỹ vào năm 1989. Từ nhỏ bà thường gặp đi gặp lại cùng một giấc mơ, một bé gái bị bỏ lại giữa ngã tư đường, đang tìm đường về nhà, không biết phải đi theo hướng nào. Một giấc mơ lặp đi lặp lại khác là chờ đợi máy bay mang thư nhà đến cho bà, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bức thư. Khoảng từ năm 10 tuổi, bà thường xuyên bị đau đầu, ban đầu mỗi lần đau kéo dài hai, ba tiếng đồng hồ, cuối cùng ngủ thiếp đi trong đau đớn. Hễ đau đầu là lại bị tiêu chảy và nôn mửa, vã mồ hôi lạnh rồi lại đổ mồ hôi nóng, tần suất đau đầu tăng mạnh đến mức gần như tuần nào cũng bị. Ngoài ra, từ nhỏ bà còn mắc chứng đau bụng. Cơn đau bụng này đều xảy ra vào lúc nửa đêm khi đang ngủ, đau đến mức tỉnh giấc, không cử động cũng không nói được, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cuối cùng lại ngủ thiếp đi trong đau đớn.

Cuối năm 1992, người nhà của bà Trương ở tận Đại lục đã gửi thư cho bà để chia sẻ về Đại Pháp. Năm 1995, bà Trương về nước thăm người thân, trước khi quay lại Mỹ, mẹ bà đã đưa cho bà cuốn “Chuyển Pháp Luân” cùng băng ghi âm, ghi hình hướng dẫn luyện công, và nhạc luyện công. Bà nói: “Sau khi trở về, tôi lập tức bắt đầu đọc cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, vừa đọc vừa phải gập sách lại, bởi vì nội dung quá chấn động, quá to lớn. Hồi đó, tôi 38 tuổi, những nghi hoặc và thắc mắc trong nửa đầu cuộc đời này đều đã tìm ra đáp án!”

Bà Trương chia sẻ: “Sau khi học Pháp, tôi không còn mơ thấy mình bị bỏ lại ở ngã tư đường nữa, bởi vì tôi đã tìm được con đường trở về nhà. Quá trình tôi tìm hiểu Đại Pháp đều thông qua những bức thư gửi qua đường hàng không. Vì vậy, tôi luôn chờ đợi bức thư chỉ dẫn tôi về nhà bên đường băng máy bay, chỉ sợ bỏ lỡ mất, từ nhỏ đã thích đọc thư, hóa ra là có nhân duyên của nó. Chứng đau đầu của tôi, cùng với cơn đau bụng cứng như tấm sắt vào lúc nửa đêm đều là đang hoàn trả nghiệp lực, giúp tôi có đủ tư cách để học Pháp, nếu không nghiệp lực quá lớn, sức mạnh chế ước của vũ trụ sẽ khiến tôi mất đi cơ duyên đắc Pháp. Chứng đau đầu của tôi kể từ khi bắt đầu tu luyện vào năm 1995, trong quá trình tu luyện đã chuyển từ đau dữ dội sang thỉnh thoảng chỉ còn đau nhẹ, điều này giúp tôi kiên định tín Sư tín Pháp, đúng như trong sách ‘Chuyển Pháp Luân’ đã giảng, những triệu chứng bệnh tưởng chừng giống nhau, nhưng thực chất là đang tiêu nghiệp chứ không phải là hoàn trả nghiệp lực một cách bị động nữa. Tôi còn nhìn thấy thiên cung v.v., điều này đã phá vỡ sự trói buộc của thuyết vô thần đối với tôi. Cuốn thiên thư ‘Chuyển Pháp Luân’ này đã giải khai những nghi hoặc trong cuộc đời tôi, mở ra con đường nhân sinh chân chính của tôi, phản bổn quy chân. Kịch bản của đời người, bên trên tự có an bài.”

Sau khi tu luyện Đại Pháp, bà Trương cũng mang sự mỹ hảo của Đại Pháp đến cho các bệnh nhân của mình, giúp họ được thụ ích từ đó.

Học viên trẻ tuổi: Biết ơn vì được tu luyện trong Đại Pháp

Anh Khoa, một học viên bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ chín năm trước, chia sẻ: “Sau khi trải qua nhiều ma nạn và khảo nghiệm, tôi thực sự cảm thấy mình là một sinh mệnh vô cùng may mắn trong vũ trụ bao la này. Từ một kẻ ngạo mạn, ích kỷ, theo đuổi cuộc sống hưởng lạc, sống buông thả, thiếu lòng biết ơn, không biết yêu thương bản thân, cũng không yêu thương người khác, tôi đã dần dần trưởng thành, (hiện tại) mỗi ngày đều đang đề cao tâm tính của bản thân, tất cả những điều này đều phải cảm tạ Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh nói: “Công việc của tôi là làm quản lý tại một nhà hàng. Trong công việc, mỗi ngày, tôi đều cần tương tác với rất nhiều khách hàng, nhân viên cũng như các quản lý ở nhiều bộ phận khác nhau. Công việc này áp lực rất lớn, thời gian làm việc rất dài, vì vậy tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc tìm một công việc dễ dàng và thoải mái hơn. Tuy nhiên, càng tìm, tôi càng cảm thấy không biết phải làm sao, càng không biết rốt cuộc mình thực sự muốn gì. Thông qua học Pháp, tôi ý thức được rằng mình có tâm chấp trước sợ chịu khổ. Tôi nhận ra mình may mắn biết bao khi có được công việc ổn định này. Thế nhưng, tôi lại vì không chịu được chút khổ mà muốn từ bỏ nó, muốn đi làm những việc dễ dàng hơn. Điều này cho thấy tôi có tâm chấp trước an dật, nó đã ảnh hưởng đến khả năng chịu khổ của tôi. Vì vậy, tôi quyết định tiếp tục làm công việc hiện tại, và còn phải làm tốt hơn nữa. Công việc này chính là cơ hội tốt để tôi đề cao tâm tính.

“Hướng nội tìm sâu hơn nữa, tôi còn phát hiện ra tâm chấp trước vào tiền bạc và vật chất. Nếu không có những chấp trước này, tôi đã không nghĩ đến chuyện đổi sang một công việc nhẹ nhàng hơn, thu nhập cao hơn. Khi học các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi đã tỉnh ngộ: Tôi đến thế gian này không phải để sở hữu những thứ mà người thường có. Tôi đến đây là để hoàn thành thệ nguyện của mình với tư cách là một đệ tử Đại Pháp — tinh tấn trong tu luyện, làm tốt ba việc, trợ Sư chính Pháp, và cuối cùng trở về ngôi nhà đích thực của mình. Nơi đó, chúng sinh của tôi đang chờ đợi tôi.”

Nhìn lại năm xưa khiến đệ tử có động lực tinh tấn hơn

Bà Trương và bà Hoàng là những người Hoa đã sống ở Mỹ nhiều năm, những năm đầu cả hai đều là người đam mê khí công, từng cùng nhau tập các môn khí công khác. Có một lần, khi bà Hoàng rủ bà Trương tham gia một lớp học khí công, bà Trương nói vì đã luyện Pháp Luân Công rồi, nên sẽ không đi các lớp khí công khác nữa. Bà Hoàng vô cùng kinh ngạc: Khó khăn lắm mới mời được đại sư đến, vậy mà bà lại quyết định không đi vào phút chót. Bà nhớ lại: “Sau đó, bà Trương đã đưa cho tôi xem bản photo của cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’. Trước nay, điều tôi theo đuổi luôn là khí công, công năng đặc dị, chưa bao giờ biết rằng khí công chính là tu luyện. Sau khi đọc sách, tôi cảm nhận môn công pháp này rất chính, không thu phí, tu tâm, dạy công tình nguyện v.v. rất tốt.” Bà Hoàng còn phát hiện ra bạn bè xung quanh luyện Pháp Luân Công ngày càng nhiều, bà cũng có may mắn được nghe Sư tôn giảng Pháp. Bà ngộ ra rằng: “Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, chiểu theo đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn để tu luyện, con người thành Thần không còn là thần thoại hay truyền thuyết nơi nhân gian nữa, tu luyện là hướng nội tìm chứ không phải hướng ngoại tìm.”

Khi nói về những sự việc trong thời gian Sư phụ giảng Pháp năm xưa khiến bản thân đến nay vẫn nhớ như in, bà Trương kể: “Có một học viên người phương Tây đến từ Thụy Điển đã lặn lội đường xa đến Mỹ, nhưng hoàn toàn không lo lắng về vấn đề phiên dịch (không hiểu tiếng Trung), chỉ cần là nơi Sư phụ đến giảng Pháp, anh ấy đều vui vẻ lên đường. Còn có những học viên bay từ Hồng Kông đến, đi thẳng từ sân bay đến hội trường. Bài giảng Pháp của Sư phụ bác đại tinh thâm, tầng thứ cao, huyền áo, đã mở rộng tầm nhìn của tôi, đồng thời cũng mang tính thách thức rất lớn đối với sự lý giải của tôi. Phong thái hòa ái dễ gần, bình dị của Sư phụ cũng khiến tôi vô cùng cảm động.”

Bà Trương, người đã tu luyện hơn 30 năm, chia sẻ: “Tôi từng đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại sáu công ty có tài sản lên tới hàng tỷ đô la, mà gần như đều do tiến cử. Tôi coi mỗi công việc đều là một cơ hội quý giá để giảng thanh chân tướng, giới thiệu Shen Yun, hoặc để lại ấn tượng tốt đẹp về một đệ tử Đại Pháp làm việc cần mẫn, không kén cá chọn canh, tận tâm hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều có thể tu luyện tốt bản thân, giảng thanh chân tướng hiệu quả hơn nữa, để có thêm nhiều người được đắc cứu. Hôm nay, ở đây, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, chúng ta hãy tinh tấn hơn nữa, để không phụ lòng Sư phụ từ bi.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/26/510749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/27/234483.html