Đức: Sự kiện mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Frankfurt thu hút sự chú ý của người qua đường
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Frankfurt, Đức
[MINH HUỆ 20-05-2026]
Ngày 16 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức đã tổ chức một cuộc mít-tinh trên Quảng trường Rossmarkt Marktplatz và lễ diễu hành ở trung tâm thành phố Frankfurt để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 Tháng 5.
Lễ diễu hành của các học viên tại Frankfurt mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 27 (Minghui.org)
Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp (Minghui.org)
Mít-tinh trên Quảng trường Rossmarkt Marktplatz (Minghui.org)
Trình diễn các bài công pháp tại lễ mít-tinh (Minghui.org)
Các học viên biểu diễn múa rồng (Minghui.org)
Biểu diễn trống lưng (Minghui.org)
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp (Minghui.org)
Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại (Minghui.org)
“Thật ôn hòa”
Anh Sven, đi bộ từ một cuộc mít-tinh khác đến, cho biết: “Một cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại cuộc mít-tinh bên kia bảo tôi đến đây tìm hiểu và ký bản kiến nghị ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.”
Anh kể rằng viên cảnh sát đã nói với anh điều này sau khi anh nhìn thấy sự kiện của các học viên từ xa, và nói thêm: “Pháp Luân Công thật ôn hòa, bầu không khí nơi đây thực sự tích cực.”
Anh Sven nhận thấy các học viên không hề phải lớn tiếng để thu hút sự chú ý. Anh nhận xét: “Không có tiếng ồn ào. Họ rất điềm tĩnh, và bạn có thể cảm nhận được sự chân thành thực sự ở họ. Tôi nghĩ điều này xuất phát từ tâm thiện.” Anh cho hay phong thái ôn hòa của họ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.
Khi biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên ở Trung Quốc, anh Sven nói: “Chỉ vì kiên định đức tin của mình mà bị bức hại, điều này hoàn toàn sai trái. Những người này không đáng bị đàn áp.”
“Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý phổ quát dẫn dắt toàn nhân loại”
Anh Alex tại lễ mít-tinh (Minghui.org)
Anh Alex đã đứng rất lâu trước lễ mít-tinh, anh chia sẻ: “Khung cảnh này thật thanh bình và ôn hòa. Màu sắc cũng rất đẹp. Tôi rất ấn tượng.” Anh Alex đã từng tập thiền và khá quen thuộc với khái niệm tu luyện. Anh rất hứng thú khi nghe nói Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân có nguồn gốc từ văn minh Trung Hoa cổ đại. Ba năm trước anh đã từng xem biểu diễn Shen Yun. Anh nói: “Tôi rất vui khi thấy [các học viên Pháp Luân Công] vẫn luôn không ngừng lan tỏa văn hóa truyền thống này”.
Sau khi biết Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị cốt lõi của môn tu luyện, anh nói: “Tôi tin rằng đây là những nguyên lý phổ quát dẫn dắt toàn nhân loại.”
“Rất cuốn hút”
Anh Herthomati (Minghui.org)
Anh Herthomati, kỹ sư công nghệ thông tin, cho biết: “Bầu không khí nơi đây rất tĩnh lặng và cuốn hút. Họ tổ chức mọi thứ rất tốt, từ trang phục đến màu sắc. Tất cả đều rất tường hòa.”
Nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh chia sẻ: “Điều này khá mới mẻ đối với tôi. Tôi đến từ một quốc gia Hồi giáo, Tunisia, nhưng tôi thấy điều này rất cuốn hút. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tìm hiểu và thực sự thực hành. Điều này thực sự rất có ý nghĩa. Nó rất hữu ích cho tư tưởng, tâm hồn và thân thể của chúng ta.”
Anh Herthomati cho rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ là “rất kỳ lạ… chính phủ lại sợ chính người dân của mình.”
Anh đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Anh nói: “Tôi thấy chủ đề nhân quyền rất quan trọng đối với tôi. Văn hóa Trung Quốc rất đa dạng, tôi cũng rất hứng thú với điều này.”
“Thật bắt mắt”
Cô Katja và con trai đã dừng lại để xem lễ diễu hành. Khi được hỏi về ấn tượng của cô đối với sự kiện, cô mỉm cười và nói: “Cuộc diễu hành này thật bắt mắt. Đây là một cách hay để thu hút sự chú ý của công chúng. Sự kiện này là một điều tốt đẹp.”
Sau khi nghe về cuộc bức hại, cô nói: “Tôi không hề biết những điều bất công như vậy đang xảy ra ở đó.” Cô nhận thấy các bài báo về Trung Quốc trên các phương tiện truyền thông luôn nhắc đến việc giám sát bằng AI và giám sát kỹ thuật số, điều này rất phổ biến ở Trung Quốc, cũng có những bài nói về vấn đề coi thường nhân quyền và thiếu dân chủ, nhưng một cuộc bức hại nghiêm trọng như vậy lại rất hiếm khi được đưa tin, vì vậy nhiều người không hề hay biết về nó.
Cô nói: “Tôi rất vui khi thấy các học viên công khai bày tỏ quan điểm của mình, thu hút sự chú ý của công chúng. Tôi thấy việc này thật tốt.”
Người qua đường đến từ Ấn Độ bày tỏ lòng biết ơn
Anh Dhanush (Minghui.org)
Anh Dhanush, một kỹ sư đến từ Bangalore, Ấn Độ, đã trò chuyện rất lâu với các học viên. Anh chia sẻ rằng, khi còn đi học ở Ấn Độ, anh đã học Pháp Luân Công từ các học viên giảng dạy tại đó. Anh cho biết Pháp Luân Công “có thể giúp con người có được sự bình yên từ nội tâm. Còn Chân-Thiện-Nhẫn ư? Chúng tôi đã được dạy những điều này hàng ngày.”
Anh bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý và nói: “Tôi bắt đầu luyện Pháp Luân Công từ khi còn nhỏ, ngay tại trường học của chúng tôi. Trong trường có khoảng 1.000 học sinh, và tôi là một trong số đó.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/20/510510.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/27/234480.html
















