Pháp Luân Đại Pháp triển hiện thần tích ở khắp mọi nơi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 28-03-2026] Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã tu luyện được 30 năm. Đại Pháp không chỉ chữa khỏi mọi căn bệnh mãn tính và tịnh hóa hoàn toàn cơ thể tôi, mà còn tái tạo tâm trí, thăng hoa đạo đức của tôi và dần dần biến tôi từ người thường ích kỷ, hay lo âu thành một đệ tử Đại Pháp vô tư, vị tha. Bất chấp vô số ma nạn và vấp ngã, dù là giữa cuộc bức hại tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay trong khi trợ Sư cứu người, tôi luôn cảm nhận được sự bảo hộ từ bi và hồng ân hạo đãng của Sư phụ.
Đại Pháp đã triển hiện vô số thần tích trong cuộc đời tôi, cũng như trong cuộc sống của những người đã minh bạch chân tướng. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện về việc Đại Pháp cứu người mà tôi đã tự mình chứng kiến, để chứng minh sự siêu thường của Đại Pháp, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ vĩ đại của chúng ta và hy vọng rằng tất cả những ai may mắn được sinh ra trên thế giới này đều có thể đắc được hồng ân và sự từ bi vô lượng này!
Luyện công chữa khỏi bệnh gù lưng suốt 30 năm
Một tuần trước Tết Trung thu năm 1998, tôi cùng các đồng tu đến một vùng nông thôn gần đó để luyện công và hồng truyền Pháp. Một bà lão 75 tuổi, người đã bị gù lưng hơn 30 năm, tham gia cùng chúng tôi.
Sau Tết Trung thu, khi chúng tôi đến luyện công lần nữa, chứng gù lưng của bà lão đã biến mất một cách thần kỳ. Mọi người đều kinh ngạc. Tôi hỏi bà làm thế nào mà bà bình phục được. Bà kể rằng vào ngày Tết Trung thu, trong lúc đang luyện công, lưng bà phát ra tiếng “lách tách” và sau khi luyện xong, lưng bà đã thẳng lại. Bà biết rằng Sư phụ đã chữa khỏi bệnh gù lưng cho mình, bà cùng người thân vô cùng xúc động không biết nói gì hơn. Sự việc này đã gây chấn động lớn ở địa phương. Ban đầu trong thôn bà chỉ có khoảng chục học viên, nhưng đột nhiên có hơn một trăm người tham gia tu luyện. Đứa cháu trai 12 tuổi của bà, bị cận thị 7 độ, đã có thể bỏ kính sau ba tháng tu luyện.
Cuộc đời mới không cần nạng
Trong một lần đến vùng nông thôn để giảng chân tướng, tôi bắt gặp ba người đang trò chuyện trên phố. Hai người là phụ nữ lớn tuổi ngoài sáu mươi, người còn lại là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi với cây gậy chống bên cạnh. Tôi cố gắng nói cho họ nghe chân tướng về Đại Pháp, nhưng người đàn ông, do bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, đã từ chối lắng nghe.
Tôi đã điều chỉnh lại tâm thái của mình và dùng sự từ bi để tháo gỡ nút thắt trong lòng ông ấy. Tôi kiên nhẫn và tỉ mỉ giải thích chân tướng từ nhiều góc độ, nói về sự tham nhũng của ĐCSTQ, về nạn thu hoạch nội tạng, về việc thành lập trung tâm cấy ghép nội tạng trẻ em ở Thượng Hải—đặt câu hỏi tất cả những người hiến tạng đến từ đâu và tại sao hiện nay lại có quá nhiều trẻ em mất tích. Từ vụ án Hồ Hâm Vũ đến vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn, tôi đã nói về việc ĐCSTQ đã nói vô số lời dối trá và làm vô số việc ác như thế nào. Nếu con người không thể tự chính lại bản thân, thì Trời chắc chắn sẽ làm; Trời sẽ diệt ĐCSTQ. Người khôn ngoan không đứng dưới bức tường sắp đổ. Nếu bức tường đỏ sụp đổ, chúng ta không thể là những người bị chôn vùi theo. Tôi kể với ông ấy rằng khi ở độ tuổi đôi mươi, tôi mang trong thân đầy bệnh, nhưng đã hoàn toàn khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công khoảng ba tuần. Tôi từng gặp hai vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, nhưng đều bình an vô sự. Tôi hy vọng ông ấy có thể chọn cho mình một tương lai tươi sáng và nhận được sự bảo hộ của Thần Phật. Đối mặt với thiên tai và nhân họa, tôi khuyến ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Lương tri của ông ấy cuối cùng đã thức tỉnh và ông xúc động nói: “Nếu tôi hiểu ra chân tướng sớm hơn, tôi đã không cần đến nạng.” Tôi bảo ông ấy: “Hãy thành tâm và thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, và phép màu chắc chắn sẽ đến với ông.” Ông ấy sẵn sàng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, đồng thời hy vọng chúng tôi sẽ thường xuyên mang tài liệu chân tướng đến đó.
Khoảng một tháng sau, tôi lại đến ngôi làng đó, tôi thấy hai người phụ nữ lớn tuổi đang trò chuyện ở chỗ cũ, nhưng không thấy người đàn ông kia đâu. Tôi hỏi hai bà: “Sao ông bạn kia không ra ngoài?” Họ nói chân ông ấy đã khỏi, ông ấy đã vứt nạng đi và đi làm rồi. Tôi hỏi: “Có phải nhờ đọc tài liệu giảng chân tướng và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ mà ông ấy bình phục không?” Họ đáp: “Đúng vậy! Pháp Luân Công thực sự rất linh nghiệm! Chúng tôi cũng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’.”
Pháp Luân Đại Pháp triển hiện thần tích ở khắp mọi nơi! Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp của vũ trụ cứu độ thế nhân! Hỡi chúng sinh, đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/28/505787.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/11/234000.html