Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 15-05-2026]

Nhân dịp Ngày của Mẹ 10 tháng 5 đầy ấm áp, năm nay các học viên Pháp Luân Công từ Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lật đã tập trung tại Công viên Phong Hòa ở Đào Viên, Đài Loan, để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Ngoài các tiết mục biểu diễn văn nghệ, sự kiện còn có triển lãm ảnh “Con đường Chính Pháp” và khu vực hướng dẫn các bài công pháp. Nhiều người đã dừng chân để tham gia luyện công trong tiếng nhạc an hòa, du dương, cảm nhận sự bình hòa cùng vẻ đẹp của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

510a6e3df37b89cd9415946d633ebdb6.jpg

72a2e3b8f25d25227aab65a726df1f61.jpg

Các học viên tập trung tại Công viên Phong Hòa ở Đào Viên hôm 10 tháng 5 năm 2026 để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Du khách đã dừng chân tại các bảng trưng bày và quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Công

e0e3633d69ed95cc6762b17209b5e79b.jpg

Mọi người trải nghiệm các bài công pháp tại khu vực hướng dẫn luyện công

97eab8e7e86a25ad08511a07e98772dd.jpg

d1abe33b652fb8fb99cd109c11f0c49f.jpg

Khu vực trò chơi thử thách dành cho phụ huynh và các em nhỏ diễn ra vô cùng náo nhiệt

90b87d68f6fa5f18560d9210a2abcebc.jpg

Các tiểu đệ tử vui vẻ chụp ảnh tập thể, tay cầm những quả bóng bay có dòng chữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” để tặng những người hữu duyên

Sự kiện diễn ra trong không khí ấm áp và an hòa, nhiều học viên đã đưa cả gia đình cùng tham gia. Bà Đổng đã cùng chồng là ông Vạn, một học viên Pháp Luân Công, tham gia sự kiện. Khi nói về những thay đổi của chồng kể từ khi ông bắt đầu tu luyện, bà bày tỏ sự xúc động sâu sắc. Bà nhận thấy tính cách của ông trở nên ôn hòa hơn rất nhiều; ông không còn khăng khăng giữ thái độ “gia trưởng” nữa, và hai vợ chồng ngày càng thấu hiểu, bao dung cho nhau hơn.

Bà chia sẻ: “Tôi cảm thấy ông ấy luôn nhường nhịn tôi trong mọi việc, cuộc hôn nhân của chúng tôi trở nên hòa thuận hơn rất nhiều — chúng tôi không còn cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt nữa”. Bà nói thêm rằng điều quan trọng nhất trong hôn nhân là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, chồng bà cũng luôn dành không gian riêng cho bà, họ luôn ủng hộ nhau theo đuổi sở thích cá nhân.

0236a1e74f661af4d97a42cd16cdebb7.jpg

Bà Đổng tham gia sự kiện cùng chồng, một học viên Pháp Luân Công

Trong bối cảnh mối quan hệ giữa người với người ngày càng trở nên căng thẳng trong xã hội hiện đại, bà Đổng khuyến khích nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Pháp Luân Công. Bà cho biết bản thân bà thường xuyên giới thiệu Pháp Luân Công cho người thân và bạn bè, những người xung quanh cũng đều đánh giá cao bầu không khí bình yên và hòa ái mà môn tu luyện mang lại.

“Trong môi trường của Đại Pháp, tôi cảm thấy mọi người đều rất tường hòa; không có bạo lực, luôn nghĩ cho người khác trước — tâm thái này rất quan trọng.” Bà cho rằng việc “nghĩ cho người khác trước” không dễ thực hiện, nhưng chỉ cần sẵn sàng nỗ lực hướng tới điều này thì đó đã là một khởi đầu rất tốt.

Bà Đổng cho biết bà đã chứng kiến chồng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong gần 30 năm và thỉnh thoảng cùng ông đến các sự kiện. Bà nói vui rằng mình là “người bạn của Pháp Luân Công”. Tuy chưa chính thức bước vào tu luyện, nhưng bà luôn ủng hộ Đại Pháp.

Bà mỉm cười nói: “Tôi biết cả năm bài công pháp, chỉ là tập chưa được chuẩn lắm”, và nói thêm rằng bà hy vọng một ngày nào đó có thể thực sự trở thành một học viên Đại Pháp. Dẫu vậy, các nguyên lý của Pháp Luân Công từ lâu đã hòa nhập sâu sắc vào cuộc sống của bà.

Khi được hỏi về quan điểm của các con đối với việc tu luyện của chồng, bà Đổng cho biết các con đều rất ủng hộ và cũng cho rằng đây là một môn tu luyện rất tốt. Bà chân thành nói: “Tu luyện không nhất thiết phải ở trong chùa, mà là ở cái tâm — tu tâm mình để trở nên hòa ái, từ bi”.

Người dân ủng hộ tự do tín ngưỡng và các nguyên lý của Pháp Luân Công

Anh Ngô, một người dân, cho biết mặc dù trước đây anh chưa hiểu sâu về Pháp Luân Công, nhưng anh từng nghe nói môn tu luyện đang bị đàn áp ở Trung Quốc đại lục. Anh cho rằng tín ngưỡng là quyền tự do cá nhân và cần được tôn trọng.

Anh nói: “Đài Loan là nơi tôn trọng tự do tín ngưỡng, và tương đối dân chủ”, so với Trung Quốc đại lục, nơi đã phát động cuộc bức hại khi Pháp Luân Đại Pháp ngày càng trở nên phổ biến, hai bên thể hiện thái độ xã hội hoàn toàn khác biệt.

Ông Từ, một người dân địa phương gần 70 tuổi, khi đi dạo ngang qua địa điểm tổ chức sự kiện đã dừng lại xem. Ông cho biết ở Trung Quốc đại lục, vì chế độ chuyên chế nên người dân không được phép tập Pháp Luân Công, trong khi Đài Loan là một xã hội coi trọng tự do tín ngưỡng và đa nguyên, hai bên đã tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Khi nhìn thấy ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên các biểu ngữ, ông xúc động nói: “Xã hội ngày nay thực sự rất cần tinh thần này”. Ông cho rằng nếu mọi người đều có thể đối xử với nhau bằng sự chân thành, thiện lương và nhẫn nhịn, xã hội sẽ trở nên hài hòa và ổn định hơn.

Anh Hoàng và con trai đã bị thu hút bởi giai điệu bài hát “Hát vang ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ cho cả thế giới biết”, và họ đã dừng chân thưởng thức tiết mục này, cả hai cha con đều nhẹ nhàng gõ nhịp chân theo điệu nhạc.

Anh cho biết anh có thể cảm nhận được bầu không khí sôi động và ấm áp. Nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, anh Hoàng thẳng thắn bày tỏ sự khó hiểu: “Việc con người có tín ngưỡng là điều tốt — tín ngưỡng vào ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ lại càng như vậy”. Anh cho rằng việc yêu cầu bản thân theo những nguyên lý thiện lương và tích cực như vậy thực sự là một nỗ lực tuyệt vời.

Cô Liêu, làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đã cùng cậu con trai nhỏ đến thăm khu vực hướng dẫn luyện công và triển lãm ảnh. Cô chăm chú lắng nghe các học viên nói về các bài công pháp và cuộc bức hại, đồng thời cẩn thận xem các bảng trưng bày.

Cô cho biết các bài công pháp của Pháp Luân Công để lại cho cô ấn tượng rất đặc biệt. Khi biết một số bức ảnh xếp chữ quy mô lớn trong triển lãm ảnh là do sự phối hợp của hơn 5.000 học viên xếp thành, cô càng ngạc nhiên và vô cùng chấn động. “Khi đến gần xem, tôi mới thấy rõ những bức ảnh xếp chữ đó thực sự tất cả đều là do con người xếp thành, vô cùng chấn động”. Ngoài các bài công pháp, khi các học viên chỉ vào những bức ảnh và giới thiệu cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cô cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, thể hiện sự hứng thú và quan tâm sâu sắc đến Pháp Luân Đại Pháp.

Vào Ngày của Mẹ năm nay, Công viên Phong Hòa không chỉ tràn ngập niềm vui và những lời chúc phúc, mà còn giúp nhiều người cảm nhận được sự bình hòa và thiện niệm mà “Chân-Thiện-Nhẫn” truyền tải.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/15/510265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/17/234307.html