Hawaii: Các học viên chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Honolulu
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hawaii
[MINH HUỆ 16-05-2026] Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2026, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Khu phố Tàu ở Honolulu để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5. Họ đã nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện này như thế nào.
Honolulu, có nghĩa là “Vịnh kín gió” trong tiếng Hawaii, trong lịch sử được người Hoa biết đến với tên gọi “Đàn Hương Sơn” (Núi gỗ đàn hương) do có lượng lớn gỗ đàn hương được xuất khẩu từ đây sang Trung Quốc. Nằm trên đảo Oahu, đây là thủ phủ và thành phố lớn nhất của Hawaii, đóng vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tiểu bang, đồng thời là một điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới.
Trong nhiều năm qua, các học viên đã giảng chân tướng về cuộc bức hại tại Khu phố Tàu, giúp nhiều người nhìn thấu những lời dối trá của ĐCSTQ và hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì. Khu phố Tàu là một điểm mua sắm nổi tiếng đối với người dân và du khách, và rất đông đúc vào dịp cuối tuần. Các học viên đã phát tặng báo, trưng bày thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với người qua đường để giải thích ý nghĩa của ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Một số người đã xin tài liệu thông tin vì họ cảm thấy tán đồng Chân-Thiện-Nhẫn, trong khi những người khác muốn học các bài công pháp. Một người nói: “Pháp Luân Công rất tốt—tôi vẫn luôn muốn học môn này.” Một vài người nghe nói đến Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần đầu, ngay cả những người Hoa đã biết về Đại Pháp cũng đến nhận tài liệu. Họ còn giúp các học viên giảng chân tướng, nói những câu như: “ĐCSTQ là tà ác nhất. Chúng giết dân!” “Người dân Trung Quốc đã phải đổ biết bao nhiêu máu.”
Ban đầu, một phụ nữ trẻ người Hoa đi cùng hai con đã từ chối tờ rơi từ một học viên. Nhưng sau khi quan sát các học viên tương tác và đọc các bảng trưng bày, cô hỏi một học viên: “Bạn có thể cho tôi một tờ rơi không?”
Một phụ nữ trung niên người Hoa cho biết bà đã rời Trung Quốc từ nhiều năm trước và bà biết rõ về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bà vẫn chưa thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một học viên đã giải thích về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và cách nó cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống. Người học viên cũng nói: “Theo Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, đã có hơn 460 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”
Người phụ nữ đã dùng hóa danh Tiểu Diễm để thoái Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ.
Các học viên chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Khu phố Tàu ở Honolulu vào ngày 10 tháng 5 (Ảnh: Minghui.org)
Hơn 20 năm trước, ông William, năm nay đã gần 80 tuổi, từng tập các bài công pháp cùng các học viên trong một công viên. Khi một học viên nhận ra ông từ thời điểm đó và đưa cho ông tờ rơi mới nhất, ông William nói rằng ông nên luyện công trở lại vì chúng giúp ông cảm thấy khỏe khoắn. Ông cũng chia sẻ rằng, mặc dù không còn luyện công nữa, nhưng ông và gia đình đều tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Ông còn kể một câu chuyện về việc con gái ông đã thực hành sự thiện lương và nhẫn nại như thế nào.
Học viên này kể cho ông nghe về Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công mà Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua vào năm ngoái, và Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng đang được Thượng viện xem xét. Mắt ông William sáng lên, ông nói: “Điều này rất đậm chất Mỹ!”
Ông muốn giữ liên lạc với các học viên và ghi lại thông tin liên lạc của họ. Ông cho biết ông sẽ liên hệ với các Thượng nghị sĩ của Hawaii và đề nghị họ ủng hộ dự luật này.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/16/510307.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/19/234346.html




