Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hàn Quốc
[MINH HUỆ 16-05-2026] Ngày 11 tháng 5 năm 2026, người dân địa phương và du khách đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Quảng trường Gwanghwamun, Seoul.
Quảng trường Gwanghwamun nằm trước cổng chính của Cung điện Hoàng gia Gyeongbokgung, được xây dựng vào triều đại Joseon. Đây là một địa danh mang tính biểu tượng, hội tụ cả bề dày lịch sử lẫn cuộc sống hiện đại, đồng thời cũng là trung tâm chính trị, hành chính và văn hóa của Hàn Quốc. Xung quanh quảng trường tập trung các tòa nhà văn phòng chính phủ, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Tòa thị chính Seoul và các cơ quan truyền thông lớn. Quảng trường là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa lớn, như các cuộc mít-tinh và biểu diễn quy mô lớn.
Vào buổi sáng, các học viên đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong tiếng nhạc êm dịu, thu hút sự chú ý của người qua đường. Một số người đã tập theo, trong khi những người khác nhận tờ rơi và tỏ ra hứng thú với Pháp Luân Công.
Các học viên luyện công trên Quảng trường Gwanghwamun, Seoul, vào ngày 11 tháng 5 năm 2026. (Ảnh: Minghui.org)
Một người dân tập thử các bài công pháp chia sẻ: “Tôi cảm thấy bình yên và sảng khoái dù chỉ tập có một lúc. Những suy nghĩ phức tạp của tôi dường như đã tan biến.”
Một gia đình du khách đến từ New Zealand đã hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu, đồng thời hỏi thông tin về môn tu luyện cũng như trang web của Pháp Luân Đại Pháp.
Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn vào lúc 11 giờ sáng và nhiều người qua đường đã dừng lại để lắng nghe.
Sau đó, ông Woo Sili, Tổng thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, đã trình bày “Hành trình Pháp Luân Đại Pháp”, về quá trình Pháp Luân Đại Pháp được truyền giảng ra công chúng, sự phổ truyền của môn tu luyện trên khắp thế giới và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc. Nội dung bao gồm môn tu luyện được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992, cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, cuộc bức hại của ĐCSTQ từ năm 1999, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn, và Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua.
Ông Kwon Hong-Dae, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, đã có bài phát biểu kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 27 năm qua. Ông hy vọng sẽ có thêm nhiều người biết đến nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, để họ có thể tận hưởng sự bình yên trong tâm và cải thiện sức khỏe.
Lễ diễu hành ở trung tâm Seoul
Lễ diễu hành do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu và xuất phát vào buổi trưa. Đội hình bao gồm các học viên trình diễn các bài công pháp, mô hình lớn của cuốn sách Chuyển Pháp Luân, đội trống lưng, các học viên rước biểu ngữ ghi thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ, và về việc hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.
Các học viên diễu hành ở trung tâm Seoul, ngày 11 tháng 5 (Ảnh: Minghui.org)
Tuyến đường diễu hành dọc theo đại lộ Sejong-daero, bắt đầu từ Quảng trường Gwanghwamun của Seoul đến Tòa thị chính. Vì đang là giờ nghỉ trưa, nhiều nhân viên văn phòng và người dân có mặt trên đường phố đã dừng lại để theo dõi lễ diễu hành quy mô lớn này. Nhiều người đã giơ điện thoại lên chụp ảnh và quay video, cũng có người đọc nội dung trên các biểu ngữ, nhận tờ rơi và tỏ ra hứng thú với sự kiện.
Hai bên tuyến đường diễu hành có rất đông người dân và du khách. Một người đàn ông trung niên cho biết: “Tôi từng đi du lịch Trung Quốc và thấy mọi người tập Pháp Luân Công trong công viên. Thật không ngờ cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn.” Sau khi nghe về Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công tại Quốc hội Hoa Kỳ, ông đã nhận tờ rơi và nói ông sẽ tìm hiểu thêm.
Cô Jenna Miller đến từ Úc
Cô Jenna Miller đến từ Úc chia sẻ: “Tôi đã thấy những sự kiện tương tự ở Úc. Tôi tin rằng tự do—và tự do tín ngưỡng—là những quyền mà mỗi cá nhân đều nên được hưởng. Tôi chân thành hy vọng mọi người đều được bình an và hạnh phúc.”
Người dân tham gia sự kiện suy ngẫm về các giá trị phổ quát
Sau lễ diễu hành, một hoạt động trải nghiệm đặc biệt đã thu hút sự chú ý rộng rãi: Mọi người được mời chọn ra một trong ba giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà bản thân đang cần nhất hiện nay, và dán nhãn dán bên dưới giá trị đó lên một tấm bảng.
Những người tham gia còn được tặng hoa đồng tiền tươi và tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công. Trong khoảng bốn giờ đồng hồ, 500 bông hoa tươi chuẩn bị cho sự kiện đã được phát hết.
Một nữ sinh trung học giải thích lý do cô chọn chữ Thiện: “Ước mơ của cháu là trở thành y tá. Việc chọn chữ Thiện là cháu muốn nhân cơ hội này nhìn lại quá khứ của mình một lần nữa, và tự nhắc nhở bản thân phải trở thành một người lương thiện“.
Một nữ sinh trung học khác đã chọn chữ Nhẫn. Cô chia sẻ: “Gần đây, do áp lực học tập, nên trong lòng cháu rất mệt mỏi. Cháu cần điều chỉnh lại tâm thái của mình, vì vậy cháu đã chọn chữ Nhẫn.”
Một sinh viên khác đang theo học ngành điều dưỡng cũng chọn chữ Thiện. Cô nói: “Cách diễn giải chữ ‘Thiện’ là sự quan tâm và thấu hiểu đã khiến em vô cùng xúc động. Vì bình thường em luôn cho rằng một tâm thái đúng đắn và phẩm hạnh lương thiện là điều quan trọng hàng đầu, nên em đã chọn chữ ‘Thiện’.”
Cô Emily Finklstein đến từ Hoa Kỳ đã chọn cả chữ Thiện và chữ Nhẫn. Cô cho biết: “Tôi có thể cảm nhận được tầm quan trọng của những giá trị này trong các mối quan hệ giữa người với người. Việc ghi nhớ và áp dụng những chuẩn mực này là điều vô cùng cần thiết.”
Anh Dorra Petit đến từ Pháp đã chọn chữ Nhẫn. Anh giải thích: “Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy hận thù. Sự hận thù dường như hiện diện ở khắp mọi nơi. Do vậy, điều quan trọng nhất hiện nay là thấu hiểu và chấp nhận sự khác biệt của nhau. Nhẫn nhịn, bao dung là quan trọng nhất.”
Sau khi tham gia hoạt động, anh Suraz Yadav, một y tá đến từ Vương quốc Anh, chia sẻ: “Nếu trong tâm luôn giữ được sự tường hòa và tình yêu thương, thế giới này cũng sẽ theo đó mà trở nên tốt đẹp hơn.”
Trong số những người nhận hoa sen giấy gấp thủ công, nhiều người tỏ ra vô cùng hứng thú với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn và hỏi nơi họ có thể học môn tu luyện.
Một số thanh niên ở độ tuổi 20 đã tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ và bày tỏ sự quan ngại. Họ hỏi Pháp Luân Công là gì. Sau khi được nghe về giá trị phổ quát, họ nói rằng những giá trị này hoàn toàn trái ngược với hệ tư tưởng của ĐCSTQ.
Các học viên có thể nói tiếng Trung đã trò chuyện với các sinh viên và du khách Trung Quốc. Trong thời gian diễn ra sự kiện, năm người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.
Có được cuộc sống mới sau khi tu luyện Đại Pháp
Các học viên cũng chia sẻ những trải nghiệm của họ.
Cô Kathleen Young đến từ Thụy Sĩ
“Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi thường xuyên bồn chồn bất an. Tuy nhiên, giờ đây tôi đã tìm thấy sự bình an nội tâm, cũng biết thấu hiểu và quan tâm đến người khác nhiều hơn.“
Bà Park Young-soon đến từ Daegu chia sẻ: “Tôi đã trở nên hòa ái hơn nhiều sau khi tu luyện. Mặc dù tuổi đã cao, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Tôi rất khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.” Bà cho biết bà luôn hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Thông qua việc học Pháp, bà không ngừng đề cao tâm tính của mình.
Anh Kang Jung-ho, một nhân viên văn phòng đến từ Busan, chia sẻ rằng anh biết đến Pháp Luân Công thông qua các hoạt động ngoại khóa ở trường trung học. Mặc dù đã ngừng tu luyện một thời gian, nhưng sau khi trải qua một số ma nạn do chấp trước vào tiền bạc, anh đã quay trở lại tu luyện. Trước kia, anh thường xuyên phải điều trị y tế vì bệnh viêm amidan và thoái hóa đốt sống cổ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã trở nên khỏe mạnh. Anh vô cùng biết ơn Sư phụ và nói: “Tôi sẽ cố gắng nghĩ cho người khác nhiều hơn và trở thành một người tốt hơn.”
Cô Kwon Jeong-eun đến từ Daegu tham gia sự kiện cùng cô con gái nhỏ của mình. Cô cho biết cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi được cha mình giới thiệu. Cô lớn lên trong một gia đình Công giáo và luôn được dạy rằng: “Chỉ có tin vào Chúa mới có thể lên Thiên đàng.” Nhưng cô luôn trăn trở với một câu hỏi: Vậy còn những người thiện lương chất phác không tin vào Chúa thì sao.
Những thắc mắc của cô đã được giải đáp khi cô đọc các bài giảng của Pháp Luân Công. Cô cũng chia sẻ rằng khi cô đối xử với người khác bằng sự chân thành và không mong cầu nhận lại bất cứ điều gì, mối quan hệ của cô với những người xung quanh đã trở nên hòa hợp.
Cô bày tỏ: “Lòng từ bi của Sư phụthật không lời nào diễn tả được. Tôi hy vọng mình sẽ tu luyện tinh tấn.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/16/510344.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/17/234305.html





















