Người dân Đài Bắc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới—Đám đông tại công viên Đài Bắc hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
Bài viết của Lý Giai và Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan
[MINH HUỆ 13-05-2026] Ngày 9 tháng 5 năm 2026, những tiếng hô đầy hân hoan “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” đã vang vọng khắp Công viên Hòa bình 228 ở Đài Bắc.
Nhiều người dân Đài Bắc và du khách quốc tế đã tề tựu trên quảng trường âm nhạc ngoài trời của công viên để mừng đón Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5. Đám đông đã thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc vui tươi, xem màn trình diễn các bài công pháp và cùng các học viên Pháp Luân Công hòa mình vào một lễ kỷ niệm ấm áp và hân hoan.
Công viên Hòa bình 228 nằm rất gần các cơ quan chính phủ lớn, như Phủ Tổng thống và Bộ Ngoại giao, đồng thời đây cũng là một trong những địa điểm chính tổ chức các lễ hội âm nhạc của thành phố.
Ngày 9 tháng 5 trùng với dịp cuối tuần Ngày của Mẹ, và nhờ thời tiết mát mẻ, dễ chịu, công viên đã thu hút một lượng lớn người dân và du khách tập trung trước khán đài để tham gia lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Sự kiện có các tiết mục biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng và các nghệ sĩ múa cổ điển Trung Quốc, với khu vực ghế ngồi ngoài trời gần như kín chỗ.
Các học viên Pháp Luân Công từ Đài Bắc và các khu vực lân cận đã tổ chức một sự kiện biểu diễn tại Công viên Hòa bình 228 hôm 9 tháng 5 để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp.
Một dịp lễ trải khắp các châu lục
Từ năm 2000, hàng năm các học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng gia đình và bạn bè đều tụ họp tại các thành phố lớn trên khắp Đài Loan để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tuy nhiên, những hoạt động này chỉ là một phần nhỏ trong các lễ kỷ niệm quy mô toàn cầu—hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công tại hơn 100 quốc gia cùng nhau kỷ niệm mừng Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992.
Ngày 13 tháng 5 năm 1992, Đại sư Lý Hồng Chí đã tổ chức khóa giảng Pháp Luân Công và hướng dẫn luyện công đầu tiên tại Trường Xuân, Trung Quốc. Môn tu luyện lấy nguyên lý đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn làm cốt lõi này đã nhanh chóng phổ biến khắp Trung Quốc và trên thế giới. Vô số học viên từ nhiều tầng lớp khác nhau đã được thụ ích to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần thông qua việc tu luyện Pháp Luân Công.
Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 hàng năm đã trở thành dịp để họ tôn vinh tín ngưỡng của mình và bày tỏ lòng cảm ân đối với Đại sư Lý Hồng Chí, ngày này cũng trùng với sinh nhật của Ngài.
Bạn bè và gia đình của các học viên Pháp Luân Công tham gia sự kiện trải nghiệm “Năng lượng tích cực mạnh mẽ”
Anh Trần, một kỹ sư, có nhiều người bạn tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi biết thông tin về sự kiện, anh đã đưa con trai và cháu gái đến Công viên Tưởng niệm Hòa bình 228 để chung vui. Họ đã tham gia toàn bộ sự kiện, thưởng thức các tiết mục biểu diễn, và bọn trẻ vui vẻ nói: “Chúng cháu đã có một khoảng thời gian rất vui!” Khi các học viên trình diễn các bài công pháp, họ đã đứng xem ở cự ly gần. Anh Trần chia sẻ: “Xung quanh tôi có rất nhiều học viên, tôi muốn tìm hiểu thêm về họ, muốn biết thêm về họ.”
Anh Trần có nhiều người bạn tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 5 năm 2026, anh đã đưa con trai và cháu gái đến Công viên Tưởng niệm Hòa bình 228 để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Anh Trần cho biết anh cảm nhận được “năng lượng tích cực mạnh mẽ” tỏa ra từ các tiết mục múa và chơi trống—một nguồn năng lượng mà anh mô tả là “đầy chính khí và uy nghiêm”. Anh cũng cảm nhận được sự hiện diện của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn khắp không gian của sự kiện. Anh Trần cho biết thêm rằng những người bạn tu luyện Pháp Luân Công thường chia sẻ những thể ngộ tu luyện với anh, sự tận tâm của họ trong việc tu tâm và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân trong cuộc sống hàng ngày đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc.
Mọi người gửi lời chúc mừng ngày lễ: “Cả thế giới đều cần Chân-Thiện-Nhẫn”
Ông Trần, một doanh nhân Đài Loan đã nghỉ hưu sống tại Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc, thường thấy nhiều người luyện công gần nhà. Ông kể rằng, vào năm 1996, ông cũng từng nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ở Thượng Hải. “Trời đổ tuyết mà họ ngồi đả tọa trên quảng trường—thật sự rất ấn tượng, vô cùng ấn tượng. Thời tiết lạnh giá như vậy mà họ vẫn có thể ngồi đả tọa ở đó.”
Ông cho biết, trước khi nghỉ hưu, ông đã nhìn thấy Pháp Luân Công ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, và cảm thấy việc tu luyện Pháp Luân Công rất có lợi cho sức khỏe. Ông nói: “Tôi rất ủng hộ Pháp Luân Công.” “Toàn thế giới đều cần Chân-Thiện-Nhẫn.” Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đang đến gần, ông Trần bày tỏ: “Tôi kính chúc tất cả các học viên, cũng như Đại sư [Lý Hồng Chí], luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.”
Bà Trương, ngoài 50 tuổi, đến từ Trung Quốc đại lục nhưng đã sống tại Đài Loan hơn 20 năm. Trước đây bà làm việc tại một cửa hàng bách hóa và quen một người bạn tu luyện Pháp Luân Công, vì vậy bà đã cùng bạn đến Công viên Tưởng niệm 228 để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết mình rất quan tâm đến sức khỏe và sự an lạc, nên khi thấy bạn mình tu luyện Pháp Luân Công có được sức khỏe tốt, bà cũng bắt đầu hứng thú với pháp môn này.
Bà kể rằng ban đầu người bạn của bà không tìm thấy địa điểm tổ chức sự kiện, chính bà Trương đã nghe thấy tiếng nhạc biểu diễn và tìm được quảng trường âm nhạc ngoài trời. Đứng phía sau khán đài, bà chăm chú theo dõi chương trình, và đặc biệt thích thú với đội trống lưng. Bạn của bà thậm chí còn mời bà tham gia đánh trống lưng cùng.
Bà Trương bày tỏ rằng bà yêu mến sự chân thành và thiện lương mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại, bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự do tín ngưỡng, và bà đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên và Đoàn Thanh niên ngay tại sự kiện.
Một nam du khách trẻ tuổi khác đến từ Trung Quốc đại lục theo dõi các hoạt động chúc mừng và nhận xét: “Tôi cảm thấy vừa tò mò vừa hào hứng, vì bình thường tôi không có cơ hội gặp [các hoạt động của học viên Pháp Luân Công]; tôi chỉ có thể thấy họ khi đến thăm Đài Loan hoặc những nơi khác. Vậy nên, tôi muốn xem họ có những tiết mục gì.”
Xung quanh khu vực diễn ra sự kiện, nhiều người đã nhận các tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và lập tức mở ra đọc. Ngoài ra, còn có những người dân Đài Bắc ngồi ở hàng ghế khán giả trong suốt buổi lễ, và học các bài công pháp của Đại Pháp trong lúc các học viên trình diễn. Các du khách phương Tây cũng học các bài công pháp ngay tại sự kiện.
Du khách nhận tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp Đại Pháp, người dân đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.
Nữ nhân viên văn phòng như được tái sinh nhờ tu luyện, cùng đồng nghiệp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp
Nhiều học viên Pháp Luân Công đã đưa gia đình hoặc rủ bạn bè đến để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên từ mọi tầng lớp xã hội đã chia sẻ về việc sức khỏe thể chất và tinh thần của họ đã được cải thiện ra sao thông qua tu luyện. Nhờ học Pháp, luyện công và tu tâm tính, một số người đã khỏi những căn bệnh hiểm nghèo và cảm thấy như được ban cho một cuộc đời mới.
Cô Chu (bên trái) đã đưa đồng nghiệp của mình, cô Lý (bên phải) đến tham gia các hoạt động mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5.
Cô Chu, làm việc tại Công ty Điện lực Đài Loan, thừa nhận rằng cô từng rơi xuống đáy vực thẳm của cuộc đời do bị căn bệnh di truyền của gia đình hành hạ và chứng mất ngủ kéo dài. Mãi đến khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô mới thấy được tia hy vọng. Đó là một bước ngoặt trong cuộc đời cô.
Cô kể: “Lúc đó, tôi đã đi khám nhiều bác sĩ và uống rất nhiều loại thuốc, nhưng vẫn không thể chữa khỏi. Tôi chỉ muốn buông xuôi. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã đến mức hoàn toàn vô vọng.” Vì không nhìn thấy hy vọng cho tương lai, cô Chu thậm chí còn ngại ra khỏi nhà, không muốn tiếp xúc với người khác. Lúc nghiêm trọng nhất, cô không thể làm gì khác ngoài việc nằm bất động trên giường.
Tuy nhiên, cô cảm thấy phải có một lối thoát. Mẹ của cô Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và nhận thấy môn tu luyện này mang lại nhiều lợi ích nên đã giới thiệu cho cô. “Tôi thực sự đã áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào thực tiễn, tu tâm tính, thay đổi tính khí trước đây của mình. Kết hợp với việc học Pháp, luyện công, tôi từ một trạng thái giống như người tàn phế đã dần hồi phục lại,” cô chia sẻ.
Cô Chu của ngày hôm nay, khỏe mạnh, vui vẻ ngồi dưới khán đài, đưa đồng nghiệp là cô Lý cùng tham gia sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Cô nói: “Bây giờ tôi ngủ rất ngon và đã lấy lại được sức lực. Trong công việc, tôi được tăng lương và thăng chức, cấp trên và đồng nghiệp đều đối xử rất tốt với tôi. Mối quan hệ của tôi với gia đình cũng rất hòa thuận, tất cả đều là nhờ Pháp Luân Đại Pháp.” “Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ đã cứu tôi từ một người suy sụp và ban cho tôi một cuộc đời mới!”
Bạn của cô, cô Lý, bộc bạch rằng trước đây cô có hiểu biết rất hời hợt về Pháp Luân Công, nhưng sau khi quen biết cô Chu, cô đã có cảm nhận sâu sắc hơn đối với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp.
Trong mắt cô, cô Chu là một người rất chân thành. “Cô ấy rất tốt bụng và thuần chân. Cô ấy thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, cũng sẵn sàng sửa khuyết điểm của bản thân, tự kiểm điểm chính mình. Tôi cảm thấy người tu luyện thật khác với người thường.” Cô cũng nhắc đến việc mặc dù hai người đôi khi có xảy ra mâu thuẫn, nhưng cô Chu không bao giờ đổ lỗi cho người khác; mà luôn sẵn sàng bình tĩnh lại và lắng nghe ý kiến của đối phương.
Vào cuối sự kiện, tất cả những người có mặt đã cùng nhau tụ họp và đồng thanh hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” để bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp và Đại sư Lý Hồng Chí.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/13/510061.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/15/234233.html









