Bầu không khí an hòa trong lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Boston
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 12-05-2026] Ngày 10 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công tại Boston đã tụ họp tại Khu Vườn Công cộng Boston để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Các học viên Pháp Luân Công luyện công tại Khu Vườn Công cộng ở Boston.
Nhiều người qua đường đã dừng lại theo dõi màn luyện công của các học viên. Không ít người đã chủ động tìm hiểu thêm về sự kiện, một số người khác bày tỏ mong muốn học các bài công pháp sau khi tự mình cảm nhận được trường năng lượng tích cực bao quanh điểm luyện công.
Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 được tổ chức trên khắp thế giới để kỷ niệm ngày pháp môn lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc. Đến năm 1999, ước tính đã có khoảng 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.
“Tôi muốn học Pháp Luân Công”
Cô Lisa, một cư dân Boston, đang đi dạo để nguôi ngoai nỗi buồn sau sự ra đi gần đây của cha mình thì tình cờ gặp các học viên Pháp Luân Công đang luyện công. Trong lúc quan sát nhóm học viên, những suy nghĩ tiêu cực của cô tan biến, thay vào đó là cảm giác bình an và tĩnh lặng. “Tôi muốn được như họ. Họ trông thật an nhiên, hoàn toàn không có chút lo âu hay muộn phiền nào”, cô bày tỏ.
Cô Lisa ngay lập tức bắt đầu học một số động tác luyện công của nhóm học viên. Cô chia sẻ: “Tôi nghĩ mình sẽ đến đây vào mỗi cuối tuần vì tôi muốn học các bài công pháp. Điều này khiến tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.”
Sau khi biết về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công, cô Lisa bày tỏ sự phẫn nộ và xót xa: “Ngoài việc xông vào nhà người ta, những người làm việc cho ĐCSTQ còn cưỡng ép bắt giữ, tra tấn và sát hại các học viên. Điều này là sai trái. Họ không có quyền làm như vậy. Biết về những điều này khiến tôi cảm thấy buồn và tức giận. Những điều như vậy không nên xảy ra với bất kỳ ai.”
Cô Lisa cho rằng cuộc bức hại nên chấm dứt ngay lập tức và nhấn mạnh: “Xin hãy để họ được sống cuộc sống của mình. Tôi muốn đích thân đến Trung Quốc để chấm dứt cuộc bức hại này.”
“Tôi sẽ nỗ lực hết sức để ủng hộ Pháp Luân Công”
Khung cảnh các học viên luyện công thu hút sự chú ý của anh Abhi Datti.
Ngay khi bước vào công viên, anh Abhi Datti, một nhiếp ảnh gia, đã bị thu hút bởi khung cảnh các học viên luyện công. Những chiếc áo màu vàng tươi của Pháp Luân Đại Pháp nổi bật trên nền trời xanh thẳm và thảm cỏ xanh mướt, tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp. Trong lúc chụp ảnh, anh Abhi Datti nhận xét: “Các bài công pháp rất độc đáo. Khung cảnh này khiến tôi cảm thấy rất vui, tôi muốn ghi lại khoảnh khắc này.”
Anh Abhi Datti cũng cảm thấy giai điệu nhạc luyện công mang lại cảm giác thư giãn. Anh bày tỏ: “Tôi rất vui khi người khác có thể tự do thể hiện bản thân, vì thế việc ủng hộ họ là điều rất ý nghĩa đối với tôi.”
Anh Steven khuyến khích các học viên kiên trì với những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Anh Steven, một du khách đến từ Maine, bày tỏ niềm vui sau khi biết đến Pháp Luân Công và Shen Yun. Anh cũng lên án cuộc bức hại và bày tỏ: “Nhiều người vẫn chưa biết rằng cuộc bức hại này đang diễn ra. Càng có nhiều người trên thế giới biết đến thảm kịch đang diễn ra này, thì tác động tới nhận thức của công chúng sẽ càng lớn hơn. Các bạn đang làm một công việc tuyệt vời.”
Anh khích lệ các học viên Pháp Luân Công: “Hãy tiếp tục, đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy tiếp tục tiến lên phía trước. Cần có nhiều người hơn nữa biết đến sự bất công này.”
“Một phương pháp tuyệt vời để đạt được giải pháp hòa bình”
Cô Priyanka là người gốc Ấn Độ hiện đang làm việc tại Boston. Cô rất yêu Shen Yun từ sau khi xem buổi biểu diễn tại thành phố New York cách đây hai năm. Khi nhìn thấy một bảng thông tin về những thủ đoạn của ĐCSTQ nhằm phá hoại các buổi biểu diễn của Shen Yun trên khắp thế giới, cô đã dừng lại để tìm hiểu thêm.
Qua việc tìm hiểu chi tiết về các âm mưu phá hoại khác nhau của ĐCSTQ, cô Priyanka càng thêm ấn tượng trước phẩm chất ôn hòa và lý trí của các học viên Pháp Luân Công.
“Sự kiện này thật tuyệt vời. Các bạn đã không đáp trả bằng những biện pháp cứng rắn, cũng không chọn cách ‘ăn miếng trả miếng’. Các bạn đã đối diện với mọi việc bằng phương thức hòa bình. Theo tôi, đây là một phương pháp tuyệt vời để hướng tới giải pháp hòa bình,” cô nhận xét.
“Tiến hành một cuộc chiến tranh triền miên chắc chắn không phải là con đường đúng đắn. Những gì các bạn đang làm thực sự thể hiện tinh thần hòa bình,” cô Priyanka chia sẻ khi quan sát các học viên Pháp Luân Công luyện công. “Chỉ cần nhìn họ thôi, tôi đã cảm nhận được sự bình yên sâu sắc. Tôi tin rằng bất cứ ai luyện các bài công pháp này đều có thể cảm nhận được sự bình an tuyệt vời ấy. Tôi rất vui vì hôm nay đã tình cờ biết đến sự kiện này.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/12/509943.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/14/234128.html


