Houston, Hoa Kỳ: Các học viên cảm ân Sư phụ Lý nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Houston, Texas
[MINH HUỆ 06-05-2026] Sáng ngày 3 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston đã cùng nhau luyện công trong công viên Hermann để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (13 tháng 5 năm 2026) và 34 năm ngày pháp môn được truyền ra công chúng.
Khung cảnh luyện công yên bình của các học viên đã khiến nhiều người đang tập thể dục trong công viên dừng lại xem. Một số người tập theo các động tác luyện công, nhiều người khác muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), và đọc các thông tin trưng bày. Một số người đã đặt câu hỏi cho các học viên.
Sau khi luyện công, các học viên tập trung trước Đài tưởng niệm Sam Houston trong Công viên Hermann để chụp ảnh tập thể. Đội trống lưng của các học viên đã biểu diễn một số tiết mục để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư phụ Lýsinh nhật vui vẻ.
Các học viên chụp ảnh tập thể tại Công viên Hermann vào ngày 3 tháng 5 năm 2026 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ.
Các học viên luyện công tại công viên Hermann vào ngày 3 tháng 5 năm 2026.
Một học viên trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Hermann, hôm 3 tháng 5 năm 2026.
Người dân vui vẻ nhận thông tin về Pháp Luân Công
Cô Faby đưa các con đến công viên để dã ngoại thì trông thấy các học viên đang luyện công. Cô liền thử tập theo các động tác của họ. Vài phút sau, khi các học viên hoàn thành bài công pháp thứ hai, cô Faby hào hứng nói với một học viên tiến đến chào mình rằng cô cảm thấy rất dễ chịu. Cô chia sẻ rằng mặc dù trước đây cô chưa từng tập khí công, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi tập thử đã mang lại cho cô cảm giác bình yên, và cô cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ trên cánh tay mình. Cô rất vui khi biết các học viên thường luyện công chung vào mỗi sáng Chủ Nhật tại công viên, và cô sẽ đến học các bài công pháp vào tuần tới.
Một cậu bé 10 tuổi tên Aaron đạp xe ngang qua khi các học viên đang luyện công. Cậu lập tức dừng lại và muốn biết họ đang làm gì. Một học viên nói với cậu rằng họ đang tập Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Aaron nói: “Tuyệt vời quá ạ.” Sau đó, cậu bé hỏi về những bông sen nhỏ trong giỏ hoa.
Người học viên giải thích rằng hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết vươn lên từ bùn lầy, hoa sen cũng là một phép ẩn dụ cho việc tu luyện. Aaron vui vẻ chọn bông hoa mà mình thích nhất. Sau đó, cậu bé đã chia sẻ những thông tin vừa biết được với bố mẹ và em trai đi ở phía sau. Cả gia đình vui vẻ bước tới nhận tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp và hoa sen. Một phụ huynh cho biết họ rất hứng thú với việc học Pháp Luân Công và đã ghi lại thông tin về điểm luyện công.
Vivek và Shiva, hai thanh niên người Ấn Độ đang làm việc tại Houston, bày tỏ muốn được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã kể cho họ nghe về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc suốt 27 năm qua và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Hai thanh niên tỏ vẻ bàng hoàng trước sự tàn bạo của cuộc bức hại. Sau đó, một học viên đã giải thích về Dự luật Thượng viện 4009, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, mới được đệ trình lên Thượng viện Hoa Kỳ. Cả hai thanh niên đều bày tỏ sự ủng hộ đối với dự luật này.
Tờ rơi tại một siêu thị người Hoa khởi đầu con đường tu luyện
Bà Bành và ông Dương, hai học viên tham gia luyện công tập thể ngày hôm ấy, đã kể lại cơ duyên bước vào tu luyện của họ từ nhiều năm trước. Cả hai đều nhắc đến việc nhận được một tờ rơi về các lớp học Pháp Luân Công miễn phí bên ngoài một siêu thị người Hoa. Tờ thông tin giản dị ấy đã đưa cả hai đến với con đường tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Bành, một học viên đã làm việc tại một trung tâm y tế ở Texas hơn 20 năm, từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ vào năm 1995 với tư cách là một học giả thỉnh giảng. Trên máy bay, bà tình cờ gặp một học viên vừa tham dự khóa học Pháp Luân Công cuối cùng của Sư phụ tại Quảng Châu. Đó là lần đầu tiên bà Bành nghe nói đến môn tu luyện. Năm sau, bên ngoài một siêu thị người Hoa, bà nhìn thấy một tờ rơi giới thiệu về các lớp học Pháp Luân Công miễn phí. Bà nhớ đến cuộc gặp gỡ trên máy bay và đã liên lạc với người học viên từng kể cho bà nghe về Pháp Luân Công.
Bà Bành đã đến nhà người học viên, mua một số sách Đại Pháp và mượn video các bài giảng Pháp của Sư phụ. Hàng ngày, sau khi tan sở, bà xem các bài giảng và bắt đầu học Pháp luyện công. Bà còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” treo trên tường nhà người học viên, bà cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp chạy khắp cơ thể. Bà nghĩ: “Một người nên chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt.” Đúng khoảnh khắc ấy, bà trào dâng lòng tôn kính đối với Pháp Luân Công.
Ngày 12 tháng 10 năm 1996, Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, đã đến Houston và nhận bản tuyên dương từ chính quyền thành phố. Ngài cũng tổ chức một buổi giảng Pháp công khai. Bà Bành, người mới bước vào tu luyện chưa lâu, đã may mắn được tham dự buổi giảng Pháp của Sư phụ. Lớn lên với tư tưởng vô thần dưới chế độ ĐCSTQ, sau khi nghe bài giảng của Sư phụ ở Houston, bà Bành hiểu ra cuối cùng bà đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và định hướng cho tương lai. Bà quyết tâm trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính và tu luyện cho đến viên mãn. Bà Bành cho biết đến nay bà đã tu luyện được 30 năm, và bà vô cùng biết ơn Sư phụ đã luôn coi sóc bà suốt những năm qua. Bà nói không ngôn từ nào có thể diễn tả hết lòng cảm ân ấy.
Ông Dương đã tu luyện được 26 năm. Ông cũng từng nhìn thấy một tờ rơi về các lớp học Pháp Luân Công miễn phí bên ngoài một siêu thị người Hoa ở Houston vào năm 1997. Tuy nhiên, lúc đó ông đã không tìm hiểu sâu hơn về Pháp Luân Công. Ba năm sau, ông xem một bản tin trên truyền hình về hàng nghìn học viên từ khắp Đài Loan tập trung tại Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc để thỉnh nguyện ôn hòa phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông cho biết bản thân đã vô cùng chấn động và được truyền cảm hứng. Ông hiểu ra rằng Pháp Luân Công không chỉ là một môn khí công thông thường để trừ bệnh khỏe người, và nảy sinh nguyện vọng muốn học Pháp Luân Công.
Sau khi trở về từ Đài Loan, ông Dương đã mua cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân tại một hiệu sách ở Houston. Ông bắt đầu đọc sách và dậy sớm mỗi sáng để luyện công. Ông chia sẻ, sau 26 năm tu luyện, ông cảm thấy vô cùng vinh dự khi được trở thành một đệ tử Đại Pháp.
Ông Dương cũng chia sẻ việc có thể tu luyện Đại Pháp là một cơ duyên hiếm có. Thông qua tu luyện, nội tâm ông dần trở nên tĩnh lặng, không còn bị mê hoặc bởi những loạn tượng nơi thế gian. Ông ít bị chấp trước vào những biến đổi của hoàn cảnh cũng như những được mất ở đời. Sống giữa thế giới hỗn loạn ngày nay, ông Dương cảm thấy con người thực sự cần có nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp trong tâm. Ông tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là con đường duy nhất dẫn dắt con người vượt qua khó nạn để bước tới tương lai. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, ông Dương chân thành hy vọng sẽ có thêm nhiều người minh bạch về Pháp Luân Công để có thể thay đổi cuộc đời, và có được một tương lai tươi sáng.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/6/509550.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/10/233958.html






