Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2026] Một người đàn ông ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bị giam vì đức tin vào Pháp Luân Công, đang tuyệt thực để phản đối việc bức hại.

Lúc 2 giờ sáng ngày 1 tháng 3 năm 2026, ông Chu Thành Càn, một nhân viên bảo vệ ngoài 60 tuổi, đã bị 6 cảnh sát thuộc Công an Quận Kim Châu, do cảnh sát họ Đàm dẫn đầu, bắt tại nơi làm việc.

Cảnh sát đã lục soát nhà ông Chu, và tịch thu 2 sách Pháp Luân Công cùng 1 máy tính bảng. Lúc 5 giờ chiều cùng ngày, họ đã đưa ông đến Trại tạm giam Quận Kim Châu. Hiện chưa rõ thời điểm ông bắt đầu tuyệt thực.

Từng bị giam gần 13 năm

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Chu từng làm việc tại Cục Giám sát Chất lượng và Kỹ thuật Phổ Lan Điếm. Năm 1996, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng cuộc bức hại vào năm 1999, ông vẫn kiên trì nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại này, nhưng liên tiếp bị bắt giam. Ông đã dành cả thanh xuân của mình sau song sắt. Từ năm 2000 đến năm 2009, ông từng 3 lần bị đưa vào trại lao động cưỡng bức với tổng thời gian 7 năm. Năm 2012, ông bị kết án 5 năm 9 tháng tù.

Bị bắt vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày cuộc bức hại bắt đầu, ông Chu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt, bị áp giải về Đại Liên và bị giam tại Trại tạm giam Phổ Lan Điếm trong 8 tháng.

3 án lao động

Tháng 10 năm 2000, ông Chu lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, và bị Phòng 610 Phổ Lan Điếm kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Tại Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên, ông bị nghiêm quản, và bị ép từ bỏ Pháp Luân Công. Mặc dù ông bị ghẻ lở, lính canh vẫn ép ông lao động khổ sai. Tháng 10 năm 2002, ông được trả tự do.

Ông Chu lại bị bắt vào tháng 3 năm 2003 vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông đã bị giam 3 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên, và được thả vào ngày 15 tháng 3 năm 2006.

Sau đó, ông Chu đã tìm được việc làm và chuẩn bị xây dựng lại cuộc sống. Nhưng cảnh sát và nhân viên Phòng 610 liên tục sách nhiễu và cố gắng ép ông từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 23 tháng 1 năm 2007, Hách Tú Binh, cảnh sát của Đồn Công an Biên phòng Đại Liên Loan, và Đổng Sỹ Quốc, đội phó Đội An ninh Nội địa Quận Cam Tỉnh Tử, đã bắt ông Chu khi ông đang làm việc. Ông bị kết án thêm 2 năm lao động cưỡng bức.

Khi ông Chu được thả khỏi Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên vào ngày 22 tháng 1 năm 2009, một lính canh đã nhận xét: “Người này khá ngoan cố. Sau 3 lần vào trại lao động, ông ta vẫn không chịu ‘chuyển hóa’.”

Án tù

Ngày 6 tháng 7 năm 2012, ông Chu lại bị bắt gần nơi làm việc, sau đó bị kết án 5 năm 9 tháng tù.

Trong khi thụ án tại Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương, ông vẫn không từ bỏ Pháp Luân Công, và đã bị tra tấn. Có lần lính canh đã trói ông trên ghế hổ suốt 12 giờ đồng hồ.

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, anh trai ông Chu và gia đình đã đến thăm ông. Bất chấp sự phản đối kịch liệt của họ, lính canh chỉ cho họ gặp trong 15 phút. Gia đình vô cùng đau lòng khi thấy ông Chu tiều tụy chỉ còn da bọc xương; ông yếu đến mức phải rất khó nhọc mới có thể ngẩng đầu lên hay thậm chí là nói chuyện. Ông nói với họ rằng mình đã tuyệt thực hơn 40 ngày và bị bức thực 6 lần. Dù vậy, ông vẫn bày tỏ quyết tâm kiên định bảo vệ đức tin của mình, bất kể bị tra tấn tàn bạo ra sao.

Ngày 6 tháng 4 năm 2018, ông Chu được trả tự do.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/21/507998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/3/233520.html