Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2026] Một nam cư dân ở thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm, vẫn đang bị tạm giam vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 7 tháng 2 năm 2026, 10 ngày trước Tết Cổ truyền, ông Trương Ấn Sâm đã bị bắt. Ngày hôm đó, lẽ ra ông phải gặp một người thân, nhưng ông đã không xuất hiện. Người thân gọi điện cho ông nhưng không ai nghe máy. Đêm đó, người này đến nhà ông và nhận thấy cảnh sát đã lục soát nơi này.

Người thân này đã đến các đồn công an địa phương và các cơ quan chính quyền khác để hỏi về tung tích của ông. Tất cả họ đều phủ nhận việc biết về vụ việc của ông. Cuối cùng, người thân này phát hiện ra ông đang bị giam tại một trại tạm giam địa phương.

Ông Trương không phải là người duy nhất trong gia đình bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Cha của ông là ông Trương Hỷ Hậu, và mẹ là bà Phùng Tú Lan, đã nhiều lần bị bắt đưa vào trại lao động cưỡng bức. Em gái ông, bà Trương Dĩnh, đã thụ 5 bản án lao động.

Tháng 6 năm 1997, ông Trương Ấn Sâm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và khỏi bệnh viêm ruột. Sau khi cuộc bức hại xảy ra tháng 7 năm 1999, ông vẫn kiên định với đức tin của mình, và đã bị giam giữ tổng cộng 13 năm trước lần bị bắt gần đây nhất.

1 năm lao động cưỡng bức (2000 – 2001)

Năm 2000, ông Trương đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt. Cảnh sát đã đánh ông dã man đến mức ông khó thở. Sau khi bị đưa trở lại Cát Lâm, ông bị giam tại Nhà tạm giữ Thành phố Tứ Bình. Lính canh ra lệnh cho ông viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng ông đã từ chối làm theo, nên họ đã viết thay ông. Sau đó, ông bị phạt 1 năm lao động cưỡng bức, và bị chuyển đến Trại Lao động Thành phố Tứ Bình.

Tù nhân Phó Quốc Quân từng đánh đập ông Trương trong hơn 1 giờ đồng hồ. Sau đó, lính canh Lữ đưa ông đến một phòng họp và trói ông vào giường. Ngoại trừ lúc ăn và đi vệ sinh, ông vẫn bị trói chặt trên giường. Ông bị tra tấn trói như thế này trong 6 ngày liên tiếp.

Trong một lần khác, lính canh đã trói tay chân và bịt miệng ông Trương. Sau đó họ đè ông xuống giường và dùng dùi cui đánh ông. Khắp người ông đầy máu. Ngay khi vết thương vừa lành, họ lại đánh ông tiếp. Quần áo lót của ông dính chặt vào nhau do chảy máu. Ông vẫn kiên định với đức tin của mình, và bị tước quyền thăm thân trong 3 tháng. Cuối cùng, khi gia đình được phép vào thăm, ông vẫn không thể đi lại bình thường, và trên cơ thể có đầy vết thương.

5 năm tù (2002 – 2007)

Năm 2002, ông Trương bị kết án 5 năm tù, và bị đưa vào Nhà tù Tỉnh Cát Lâm. Ông liên tục bị đánh đập và lăng mạ. Lính canh cũng đưa ông vào diện nghiêm quản, với nhiều tù nhân theo dõi ông suốt ngày đêm. Ông không được phép nói chuyện với người khác, không được ăn hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Năm 2005, ông bị chuyển đến Nhà tù Thiết Bắc. Lính canh ở đó không cho phép gia đình ông vào thăm. Về sau, trước sự phản đối mạnh mẽ của gia đình, họ mới nhượng bộ và cho phép mẹ ông vào thăm.

Tháng 4 năm 2006, sau khi tội ác thu hoạch nội tạng sống bị phơi bày ra thế giới, ông Trương đã bị chuyển đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh để thụ án phần thời gian còn lại.

Giam trong trại tẩy não

Ngày 27 tháng 7 năm 2010, ông Trương bị bắt đến một trại tẩy não nằm trong Học viện Công an Đông Sơn. Khoảng ngày 5 tháng 8 năm đó, cha mẹ ông, đều đã gần 80 tuổi, đến yêu cầu thả ông nhưng không được. Dưới sự chỉ đạo của Vương Lệ Hồng (phó Phòng 610 thành phố Tứ Bình), chính trị viên Thường Hồng và Úc Kiếm Xuân từ Đội An ninh Nội địa Quận Thiết Tây đã cạy cửa nhà ông Trương khi không có ai ở nhà. Họ tịch thu máy tính, ổ ghi đĩa CD và các tài sản có giá trị khác của ông. Sau đó, họ chuyển ông đến trại tạm giam địa phương. Ông được thả sau một khoảng thời gian không xác định.

Thêm 7 năm tù (2012 – 2019)

Đầu năm 2012, ông Trương bị kết án 7 năm tù, và bị đưa vào Nhà tù Công Chủ Lĩnh. Ông bị tước quyền thăm thân trong suốt thời gian thụ án.

Ngày 17 tháng 5 năm 2012, lính canh đã đưa ông Trương vào đội nghiêm quản, và tra tấn ông bằng nhiều hình thức khác nhau. Ông cùng với các học viên Triệu Quốc Hưng, Phó Hồng Vĩ và Dương Xuân Mãn đã bị trói tay chân vào giường trong gần 1 tháng. Lính canh cũng dùng dùi cui điện để sốc điện họ.

Một lần khác, chính trị viên Lữ Truyền Bảo và tù nhân Ngô Ky đã treo ông Trương lên và sốc điện vào đầu cũng như cơ thể ông bằng dùi cui điện trong 1 giờ đồng hồ, khiến ông không thể nhấc nổi cánh tay của mình trong 3 tháng.

Trong hơn 1 năm, ông Trương cũng bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ mỗi ngày.

Báo cáo liên quan:

Nhà tù Công Chủ Lĩnh khét tiếng vì tra tấn các học viên Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Several Falun Gong Practitioners Illegally Detained in Jilin Province

Officer Zhang Xiaosen’s Criminal Record of Evil in the Siping City Labor Camp

The Police Persecute Dafa Practitioners in Jiamsu City, Beijing, Lanzhou City, Pingdingshan City, and Siping City

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/1/508380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/3/233513.html