Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-01-2026] Phát chính niệm là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Nhóm học Pháp của chúng tôi tuân theo lời dạy của Sư tôn, trong thời gian dài qua, ngoài bốn khung giờ phát chính niệm cố định, còn kiên trì phát chính niệm trước mỗi buổi học Pháp của nhóm, cũng như mỗi tuần hai lần đến gần nhà tù và trại tạm giam để phát chính niệm. Gần đây, lại tăng cường phát chính niệm thêm cố định một giờ đồng hồ mỗi ngày.

Để đảm bảo hiệu quả phát chính niệm, tôi đã tham khảo kinh nghiệm phát chính niệm của các đồng tu đăng trên Minh Huệ Net, dùng điện thoại đã tháo SIM để quay video toàn bộ quá trình phát chính niệm một tiếng mỗi ngày trong vòng mười ngày. Kết quả phát hiện ra tình trạng đổ tay và buồn ngủ khá nghiêm trọng. Bàn tay đang dựng thẳng, trong tình huống chủ ý thức không thanh tỉnh, từ từ hạ xuống, sau đó giật mình, lại dựng lên, rồi lại từ từ hạ xuống, lặp đi lặp lại. Nhớ lại trước đây khi nhóm học Pháp phát chính niệm, tôi nhìn thấy đồng tu khác đổ tay, thường hay nhắc nhở họ, còn tưởng rằng mình phát chính niệm tốt lắm, kỳ thực cũng y như vậy, chẳng qua lúc bản thân mê mờ đổ tay thì người khác không nhìn thấy mà thôi.

Làm sao để giải quyết vấn đề mê mờ, đổ tay? Đổ tay chỉ là một hiện tượng bề mặt, tại sao lại đổ tay? Nó đi ngược lại với yêu cầu của Sư phụ đối với chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Đồng thời yêu cầu rằng mọi người khi phát chính niệm, tư tưởng cần tập trung hơn, thuần tịnh và bình ổn hơn, điều động năng lượng lớn hơn, [để] giải thể hết thảy đám hắc thủ và lạn quỷ, tiêu trừ can nhiễu cuối cùng từ không gian khác.” (“Tinh Tấn Yếu Chỉ III”)

Xã hội Trung Quốc Đại lục ngày nay, sắc tình, cờ bạc, ma túy tràn lan, đạo đức trượt dốc không phanh. Điện thoại, mạng internet, truyền thông, truyền hình… chứa đầy những thứ sắc tình, bạo lực và đủ loại tư tưởng biến dị. Những thứ này đều cung cấp mảnh đất màu mỡ cho tư tưởng nghiệp lực hình thành từ danh, lợi, sắc, nóng giận trong đầu não chúng ta sinh sôi, nảy nở và lớn mạnh. Là một người luyện công, đối với những can nhiễu này, cần phải tăng cường tu luyện của bản thân, tăng cường sức đề kháng của chính mình. Nếu không, những thứ loạn bát nháo tiến vào nhiều, nghiệp lực tư tưởng mạnh lên, chủ ý thức không thanh tỉnh, biểu hiện là khi đả tọa tâm không tĩnh lại được, thông tin bên ngoài sẽ can nhiễu. Từ đó sẽ xuất hiện các hiện tượng như đổ tay, buồn ngủ, tư tưởng không tập trung.

Xã hội nhân loại thời kỳ mạt Pháp, sự khống chế và can nhiễu của điện thoại, mạng internet, truyền thông, truyền hình đối với con người đã đặc biệt nổi cộm. Gần đây, tôi đọc được bài viết “Đừng để lại hối tiếc trong tu luyện” của đồng tu trên Minh Huệ Net, bản thân cảm thấy chấn động vô cùng. Bài viết kể về một vị đồng tu nọ, 30 năm qua vô cùng tinh tấn, luôn là điều phối viên tại địa phương, các phương diện đều làm rất tốt, nhưng do mê mẩn xem video trên điện thoại, nào là chiến tranh Nga-Ukraine, khói lửa Trung Đông v.v., thời gian xem điện thoại còn nhiều hơn cả thời gian học Pháp, kết quả chỉ trong khoảng mười ngày ngắn ngủi đã bị cựu thế lực cướp đi nhục thân. Bài viết này đã tác động rất lớn đến tôi, bài học thật khắc cốt ghi tâm. Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta phải chú ý đến tác hại của điện thoại. Nhiều đồng tu bị giả tướng bệnh nghiệp và bị bắt cóc đều có liên quan đến việc mê đắm điện thoại.

Tôi cũng thường quan tâm đến chiến tranh Nga-Ukraine và tình hình Trung Đông v.v., tuy thời gian xem không dài, nhưng mỗi lần xem xong mắt đều bị rít, đọc sách học Pháp thì buồn ngủ, phát chính niệm tư tưởng không tập trung, đổ tay mê mờ. Đồng thời hàng ngày tôi còn lên Minh Huệ Net, nhưng lên xong lại vào Động Thái Net, có khi thời gian xem Động Thái Net còn nhiều hơn Minh Huệ Net. Lần này sau khi cai điện thoại, tôi cũng cai luôn Động Thái Net (trừ việc đăng danh sách Tam thoái). Đồng thời, tôi nhận thức được rằng một số trạng thái của xã hội người thường, như chiến tranh Nga-Ukraine v.v., cũng đều là một loại biến hóa của thiên tượng. Một số trạng thái của xã hội người thường đều là đã được an bài dưới sự biến hóa của thiên tượng. Mà người nắm giữ hết thảy trong vũ trụ, nắm giữ sự biến hóa của thiên tượng, chẳng phải là Sư phụ của chúng ta sao? Sau khi minh bạch những điều này, chúng ta sẽ không gửi gắm hy vọng vào người thường, chấp trước vào những biến hóa về trạng thái của xã hội người thường như chiến tranh Nga-Ukraine, dự ngôn lịch sử, v.v., để rồi vì nó mà vui mà buồn, mà bận tâm lo nghĩ.

Từ khi bỏ đi những chấp trước kể trên, hiệu quả phát chính niệm của tôi chuyển biến tốt rõ rệt, dùng điện thoại ghi hình lại quá trình phát chính niệm thì cơ bản đã chấm dứt hiện tượng đổ tay và mê mờ. Đặc biệt sau khi phát chính niệm thời gian dài, thân thể nóng lên, trường không gian trong sáng tươi đẹp, tai thính mắt tinh, học Pháp đọc sách không buồn ngủ, viết bài chia sẻ đầu óc minh mẫn, tiến độ chép và học thuộc Pháp nhanh hơn hẳn. Nhất là mấy năm gần đây, mỗi ngày thức dậy lúc 3 giờ 10 phút sáng cảm thấy rất khó chịu, cứ như bị bệnh nặng vậy. Sau khi bỏ đi những chấp trước này, sáng ra chuông báo thức vừa reo, tôi liền bật dậy ngay, giống như thuở đầu đắc Pháp, lập tức rời giường.

Bản thân tôi thể hội sâu sắc rằng, kiên định tín Sư tín Pháp là căn bản để bảo đảm chúng ta phát chính niệm tốt. Những gì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, nhất định phải thực hiện cho mười phân vẹn mười, làm cho tốt một cách thiết thực; những gì Sư phụ không cho làm thì kiên quyết không làm. Đối với lời của Sư phụ, chỗ nào làm không tới nơi tới chốn, thì chỗ đó sẽ xuất hiện vấn đề, sẽ xuất hiện vấn đề lớn, đảm bảo là như vậy.

Tôi quyết tâm trân quý khoảng thời gian mà Sư phụ đang gánh chịu để kéo dài thêm cho chúng ta, phát chính niệm cho tốt, làm tốt ba việc, trợ Sư Chính Pháp, dũng mãnh tinh tấn, theo Sư phụ trở về nhà.

Có chỗ nào không đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/23/502884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/11/232625.html